1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 135 triệu đồng đến với người phụ nữ gồng gánh nuôi 8 miệng ăn

Trung Thi

(Dân trí) - Chồng mất, người phụ nữ gầy gò, cân nặng chưa đến 40kg, "đầu tắt mặt tối" gồng gánh nuôi cả nhà 8 người. Thương hoàn cảnh gia đình chị, bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ hơn 135 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã EaBar vừa trao số tiền 135.269.388 đồng bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đến chị Nguyễn Thị Thanh Hương (thôn Tân An, xã EaBar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Hơn 135 triệu đồng đến với người phụ nữ gồng gánh nuôi 8 miệng ăn - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã EaBar trao số tiền 135.269.388 đồng bạn đọc ủng hộ chị Hương (Ảnh: Minh Châu).

Chị Hương là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ chưa đầy 40 cân gồng gánh nuôi cả nhà 8 người" được báo Dân trí đăng vào ngày 22/5.

Cuối năm 2022, chồng chị Hương qua đời sau hơn 9 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Từ đó, người phụ nữ chưa đến 40kg trở thành trụ cột gia đình.

Chị Hương có con gái 21 tuổi, nhưng cô con gái này của chị không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà phụ giúp mẹ chăm sóc bà ngoại, trẻ nhỏ nheo nhóc.

"Cháu hơi khờ khờ, bị người ta lừa gạt, dẫn đến một mình sinh con, thằng nhỏ năm nay 4 tuổi. Tính ra, cháu ngoại lớn hơn con út của tôi 1 tuổi" - chị Hương tâm sự.

Nhà 8 người, nhưng chỉ một mình chị Hương đi làm kiếm tiền mua gạo mắm, sách vở, tiền học cho các con.

Hơn 135 triệu đồng đến với người phụ nữ gồng gánh nuôi 8 miệng ăn - 2

Một mình chị Hương vất vả kiếm tiền nuôi 8 miệng ăn (Ảnh: Trung Thi).

Để gánh vác gia đình, bất kể lúc nào người trong làng cần thuê lao động làm cỏ, chặt mì, cạo mủ cao su, chị Hương đều nhận việc. "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chị kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày.

Thương hoàn cảnh gia đình chị Hương, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí bạn đọc đã giúp đỡ gia đình chị 135.269.388 đồng.

Chị Hương cho biết ngoài sự hỗ trợ bằng tiền, mạnh thường quân đã đến trực tiếp gia đình tặng xe đạp, sữa và quần áo cho các cháu, kèm nhiều lời động viên, khích lệ.

"Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ gia đình trong thời gian qua. Tôi sẽ chắt chiu số tiền bạn đọc ủng hộ, nuôi dạy con cái nên người" - chị Hương nói.

Ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã EaBar, huyện Sông Hinh đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập báo Dân trí, cùng toàn thể bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ gia đình chị Hương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.