1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Góa phụ trẻ cùng 3 con thơ nghèo khó được giúp hơn 130 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí đã giúp 4 mẹ con chị Hồng ở Bến Tre số tiền lớn để gia đình vượt qua cơn bĩ cực, có điều kiện sống tốt hơn.

Đại diện báo Dân trí đã trao hơn 134 triệu đồng tới chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (38 tuổi, ngụ xã Châu Bình, Giồng Trôm, Bến Tre) trước sự chứng kiến của đại diện địa phương và đông đảo người dân. Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hồng thông qua Chương trình Nhân ái trong các tuần của tháng 8.

Góa phụ trẻ cùng 3 con thơ nghèo khó được giúp hơn 130 triệu đồng - 1

Mẹ con chị Hồng nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí trước sự chứng kiến của cán bộ địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mẹ con chị Hồng là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết "Chồng đột tử, góa phụ nghèo bất lực nhìn 3 con thơ chịu cảnh bữa đói bữa no", được đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 5/8.

Gần 4 tháng đằng đẵng kể từ ngày chồng mất, chị Hồng không thể kiếm đủ tiền nuôi con. Người phụ nữ rưng rưng khóc khi nhận được số tiền lớn. Nhiều hàng xóm cũng đến chứng kiến việc được nhận tiền và chia vui cùng mẹ con chị Hồng.

"Thay mặt các cháu, tôi cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm. Không có số tiền này, những ngày tháng trước mắt tôi không biết làm sao để nuôi được các cháu", chị Hồng nghẹn ngào.

Đại diện địa phương, ông Nguyễn Chí Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Châu Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ mẹ con chị Hồng qua cơn khốn khó.

"UBND xã sẽ chú ý, hỗ trợ nhiều hơn tới mẹ con chị Hồng. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn, giám sát gia đình trong việc sử dụng tiền hỗ trợ để không phụ lòng mạnh thường quân", ông Tâm nói.

Như đã thông tin, vợ chồng chị Hồng không ruộng vườn, không nhà cửa, cùng đi làm công nhân để nuôi 3 đứa con. Gom góp gần 10 năm, mới đây, vợ chồng chị xin cha mẹ một mảnh vườn nhỏ, dựng căn nhà cấp 4.

Nhà chưa xây xong, chồng chị Hồng bất ngờ tai biến rồi qua đời. Chồng mất, đến tiền làm đám tang người phụ nữ cũng phải vay mượn. Chẳng còn khoản thu nhập nào, chị Hồng cùng 3 đứa con rơi vào bĩ cực.

Trong ngôi nhà, gần như chẳng có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường gỗ tạp được hàng xóm cho, cơm gạo hàng ngày mẹ con chị Hồng cũng phải nhờ bà con, làng xóm hỗ trợ.