1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

TPHCM: Uống rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông hôn mê nguy kịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - Sau khi uống chai rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông ói ra nước vàng rồi hôn mê nguy kịch, nồng độ methanol trong máu gấp 20 lần ngưỡng gây ngộ độc.

Ngày 7/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TPHCM) đang tiếp nhận điều trị một trường hợp ngộ độc rượu methanol cực nặng.

Bệnh nhân là ông Lê Phát Giàu (59 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, toan chuyển hóa nặng. Theo thông tin do người nhà cung cấp, vào tối trước ngày vào viện, ông Giàu đã uống một chai rượu đế.

TPHCM: Uống rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông hôn mê nguy kịch  - 1

Bệnh nhân Lê Phát Giàu (Ảnh: Hoàng Lê).

Sáng hôm sau, người đàn ông thấy mệt nên chỉ nằm một chỗ, không ăn uống, đến chiều cùng ngày thì ói ra dịch vàng và lâm dần vào bất tỉnh. Ông Giàu được gia đình đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Bác sĩ Võ Thúy Vân, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thời điểm nhập viện ngoài toan chuyển hóa nặng, bệnh nhân còn tụt huyết áp, suy hô hấp phải thở máy, không đáp ứng được với điều trị nội khoa bình thường. Nồng độ methanol trong máu lúc vào viện của bệnh nhân lên đến 394,61mg/dl (bình thường là 0, nồng độ methanol đến 20mg/dl sẽ chỉ định lọc máu).

Trước tình trạng rất nguy kịch trên, các bác sĩ đã tiến hành kỹ thuật "siêu lọc máu liên tục" (CRRT) cho bệnh nhân. Sau 24 tiếng đồng hồ điều trị, tình trạng bệnh nhân có cải thiện, huyết áp ổn dần nhưng nồng độ methanol trong máu vẫn cao, nên được chuyển sang lọc thận bình thường, kèm xử lý các bệnh nền sẵn có.

TPHCM: Uống rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông hôn mê nguy kịch  - 2

Bệnh nhân đã tỉnh sau khi lọc máu liên tục, tuy nhiên mắt không còn nhìn thấy gì (Ảnh: Hoàng Lê).

Hiện tại sau 6 ngày can thiệp tích cực, nồng độ methanol trong máu của bệnh nhân đã về gần ngưỡng bình thường (1,96 mg/dl), tỉnh, tiếp xúc được nhưng hai mắt không nhìn thấy gì và tay chân rất yếu. Theo bác sĩ Vân, đây là biến chứng của việc ngộ độc methanol. Trong tình huống xấu nhất, bệnh nhân có thể không phục hồi tri giác, dẫn đến mù vĩnh viễn.

"Những chất chuyển hóa của methanol rất độc, gây ra tình trạng toan chuyển hóa nặng, ảnh hưởng nhiều cơ quan, trong đó có thần kinh và thị giác. Đối với trường hợp bệnh nhân này, dù đã được xử trí ngộ độc, hiện đã cai máy thở nhưng cần phải khảo sát các biến chứng thêm" - bác sĩ Vân nói.

Theo bác sĩ Vân, vì phải tiến hành lọc máu liên tục và chạy thận, viện phí của bệnh nhân đã lên đến gần 40 triệu đồng và dự kiến còn tăng cao. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, gia đình là lao động nghèo nên chỉ mới đóng được 3 triệu đồng tạm ứng, khó có khả năng chi trả tiếp tục.

TPHCM: Uống rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông hôn mê nguy kịch  - 3

Bà Đào Thị Hoa, em dâu bệnh nhân cho biết gia đình chỉ mới gom góp đóng 3 triệu đồng viện phí tạm ứng (Ảnh: Hoàng Lê).

Nằm trên giường bệnh, ông Giàu khó nhọc chia sẻ, trước đây ông làm nhân viên bốc vác ở chợ Cô Giang (quận 1) để tự nuôi thân. Sau khi chợ bị giải tỏa, ông chỉ ở nhờ nhà vợ chồng người em trai, nhận sửa quạt hư nhưng rất ít khách. Việc lâm vào cảnh thất nghiệp khiến ông buồn chán, nên thường xuyên mua rượu đế ở tiệm tạp hóa uống.

"Hôm đó, có người hàng xóm cho tôi chai rượu đế. Tôi không biết là rượu có pha gì không, uống hết 3 xị thì hôm sau thấy mệt mỏi, nôn ói. Tôi không có vợ con, em trai làm thợ sửa máy tự do còn em dâu đi bưng hủ tiếu mướn, giờ nằm viện tốn mấy chục triệu đồng như vầy không biết lấy gì trả" - ông Giàu nói trong nước mắt.

Thống kê cho thấy, mỗi năm khoa ICU của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận khoảng 20 ca ngộ độc methanol. Trong trường hợp nhập viện quá trễ, bệnh nhân có thể tử vong vì suy đa cơ quan và toan chuyển hóa nặng.

TPHCM: Uống rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông hôn mê nguy kịch  - 4

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi uống rượu bia dịp lễ, Tết (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ khuyến cáo, trong thời điểm cuối năm, cận Tết, người dân thường có xu hướng liên hoan, tiệc tùng nhiều, nên nguy cơ ngộ độc methanol nói riêng và ngộ độc rượu bia nói chung rất cao. Khi ngộ độc nặng, chi phí điều trị sẽ rất tốn kém, nhất là với các bệnh nhân không có bảo hiểm y tế.

Trước bệnh nhân trên, vào tháng 8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã liên tục tiếp nhận 9 ca ngộ độc rượu methanol, trong đó có 4 trường hợp trong vụ việc nhóm 8 sinh viên cùng uống bình rượu 5 lít không rõ nguồn gốc tại quán ăn ở TP Thủ Đức (khiến 2 người tử vong).

5 người còn lại là một nhóm thanh niên uống rượu pha nhầm cồn rửa tay, dẫn đến ngộ độc nặng.