1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Muỗi tấn công dân Nhà Bè

(Dân trí) - Ban ngày sáng trưng vậy mà muỗi bay vèo vèo. Giờ nghỉ trưa phải kéo nhau ra nằm ngoài đường để trốn muỗi. Đó là thực tế những gì đang diễn ra hơn 1 tuần nay ở khu vực rạch Đỉa, rạch Tôm, thuộc các xã Phước Kiển, Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Trong khi đó, khi tìm hiểu tại TT Y tế dự phòng (TTYTDP) TPHCM, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc cho biết: “Chưa nhận được thông tin báo cáo nào từ địa phương”.  Một ngày trôi qua, mọi thông tin chính thức từ các cơ quan có trách nhiệm là vẫn chưa biết gì trong khi người dân địa phương mong từng ngày.

 

Bà Nguyễn Thị Phụng, 65 tuổi, ngụ 4/2, đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức, người đã sống tại đây từ nhỏ cho biết: “Muỗi ngày càng nhiều, do tình trạng cây cối um tùm, lại thêm việc xây dựng, san lấp riêng lẻ đã làm cho nước đọng thành vũng. Không có lối thoát, nên muỗi sinh sản theo cấp số nhân. Cách đây vài tháng, có đoàn y tế đi phun thuốc dọc theo 2 bên đường, nhưng không có xịt trong nhà dân không biết có phải vì thế mà muỗi bay trốn vô nhà dân không. Bây giờ ban ngày sáng trưng vậy mà nó bay vèo vèo đuổi mỏi cả tay”.

 

Dọc bên kia đường Lê Văn Lương, ấp 4, Xã Nhơn Đức, chị Tạ Tuyết Mai, ngụ tại số 1042 bức xúc: “Phía sau nhà có ao nước đọng không có lối thoát. Đến hôm nay, nước trở nên đen đậm và bốc mùi hôi không chịu nỗi. Mỗi khi ngồi rửa chén hay giặt đồ vừa phải ngửi cái mùi hôi mà còn bị muỗi bu lại chích, muốn san lấp nhưng do ở nhà mướn mà làm vậy thì tốn nhiều tiền quá”.

 

Người chồng lúc đó vạch cho chúng tôi xem tay, chân và lưng anh đầy những nốt mẩn  đỏ và nói: “Giờ này mà nằm trong nhà có quạt máy mà cũng không chịu nổi. Ở trong nhà mà muỗi con nào con nấy bự tổ chảng, chích đau và nhức lắm”.

 

Tại cầu Rạch Đỉa, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, chị L.T.D, ngụ 96 Lê Văn Lương, Ấp 5 cho biết: “Trước nhà tôi có miếng đất đang tranh chấp bị bỏ hoang mạnh ai nấy xả rác. Cây cối mọc um tùm, thêm nước bị tù đọng nên muỗi ở đây nhiều lắm. Mỗi tháng, tôi phải rắc vôi phần đất hoang này. Gần đây, công an khu vực phải cho dựng bảng cấm thì tình hình xả rác có phần giảm nhưng vẫn rất mất vệ sinh”.

 

Chị còn cho biết, trong hẻm số 2 này có rất nhiều khu nhà trọ, không biết tình hình vệ sinh thế nào mà có nhiều trẻ em bị sốt xuất huyết, nên ngoài việc rắc vôi phần đất hoang trước nhà, trong nhà lúc nào chị cũng phải đốt nhang hay xịt thuốc để đuổi muỗi”.

 

Ngọc Thanh