1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bùng phát trò thuê xe máy rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng, các cửa hàng cho thuê xe mô tô mất ăn, mất ngủ vì tình trạng khách thuê xe “một đi không trở lại”.

Theo anh Nguyễn Huy Phú, trú tổ 9, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, chủ một cửa hàng cho thuê xe mô tô trình bày: Khoảng giữa tháng 4, Dương Duy Lâm (SN 1984, trú quận Cẩm Lệ) chở bạn là Lê Quang Đạt (SN 1986, trú quận Liên Chiểu) đến cửa hàng thuê xe. Vốn là chỗ quen biết với Lâm nên anh Phú đồng ý cho Đạt thuê xe máy BKS 43H2-3541, thời hạn một tháng.

 

Tuy nhiên, Đạt đã không quay lại giao trả xe như giao kèo mà bặt vô âm tín. Anh Phú đành phải nhờ cơ quan công an can thiệp.

 

Một nạn nhân khác là anh N.M.H, trú quận Sơn Trà, cho cháu tên Long thuê xe mô tô trong thời gian 3 ngày; nhưng đã hơn 10 ngày mà không thấy cháu quay lại trả xe.

 

Được biết, hiện nay, ngoài tình trạng kẻ xấu lợi dụng thuê xe máy để chiếm đoạt còn xuất hiện nạn trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Cụ thể, ngày 27/6, anh Lê Phước Đông Y (huyện Hoà Vang) bị kẻ gian cuỗm mất chiếc xe BKS 43S7-7906 để ngay trước cửa hàng của gia đình. Trước đó vài ngày, anh Nguyễn Thế Anh (huện Hoà Vang) cũng bị kẻ gian dắt mất mô tô BKS 43H4-9606, đến nay vẫn chưa tìm lại được.

 

MS