“Redline” - Bộ phim tệ nhất về xe hơi

(Dân trí) - Khi Triển lãm ô tô Los Angeles 2007 đang tới hồi nhộn nhịp, nhiều người lại nghĩ tới cảnh bộ phim Redline được giới thiệu rầm rộ tại kỳ triển lãm năm ngoái. Bộ phim ra mắt vào đầu năm 2007 và lập tức được trao danh hiệu “Bộ phim về xe hơi dở nhất mọi thời đại”.

Nhiều người đến giờ vẫn còn chê bai các cảnh đua xe trong bộ phim “Driven” (Cuộc đua sống chết), hay “Days of Thunder” (Ngày sấm sét) của năm 2001. Nhưng nếu đã xem bộ phim “Redline” (Lằn ranh đỏ: Tay đua tốc độ 4) thì hầu hết những ai thực sự đam mê và hiểu biết về xe hơi đều kết luận rằng đây mới là phim tệ nhất về xe hơi.

 

Theo MotorTrend, bộ phim này hội tụ đủ những thứ tệ: nhiều cảnh rượt đuổi, trình diễn với xe hơi quá giả tạo, cảnh ghép nổ xe quá lộ, cốt truyện nhạt nhẽo, chỉ loanh quanh mấy chuyện cờ bạc, án mạng, gây rối, giải trí, đua xe, gái đẹp ăn mặc hở hang ở Vegas.

 

Bù lại là khán giả được “mãn nhãn” với dàn siêu xe, từ Ferrari Enzo, Porsche Carrera GT, Ferrari 612, Mercedes SLR, đến Ford GT, và một loạt các tên tuổi “đình đám” khác trong thế giới xe hơi như Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce…, trong đó, nhiều chiếc là xe của Giám đốc sản xuất Daniel Sadek.

 

Một điểm hấp dẫn nữa của bộ phim là sự xuất hiện của những người đẹp nóng bỏng, dẫn đầu là Nadia Bjorlin - nữ diên viên mắt xanh có ngoại hình “cực nóng”.

 

Nhật Minh

Theo MotorTrend