Thủ khoa cả “đầu vào” lẫn “đầu ra”

(Dân trí) - Một fan cuồng nhiệt của Manchester United, ham sưu tập tiền cổ, thích đọc chuyện tranh, muốn chinh phục đỉnh Phanxipăng, chèo Kayak trên sông Đắc Rông. Đó là Đàm Bích Lộc - cô thủ khoa 2 lần của trường ĐH Thương mại.

Mới đây, Lộc cũng vừa “ẵm” giải Nhì cuộc thi “Tìm hiều về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán” năm 2007 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Không có cuộc vui nào của lớp, trường thiếu vắng giọng “oanh vàng” của “sếp xó xì tin” - “Lộc già” (biệt danh quen thuộc của Đàm Bích Lộc), lớp trưởng lớp 39D2 khoa Kế toán Tài chính, trường ĐH Thương mại, thế nhưng Lộc vẫn luôn là một cô nàng đáng nể trong mắt “thiên hạ” về bề dày thành tích học tập.

“Vào” thủ khoa, “ra” cũng thủ khoa

Ngay từ hồi học phổ thông, Lộc đã là tâm điểm chú ý không chỉ học tập mà ở các hoạt động Đoàn đội. Ba năm liền cô luôn có mặt trong danh sách topten những khuôn mặt xuất sắc của trường PTTH Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Đến khi thi Đại học, cô nàng cũng lập thêm thành tích với 25 điểm - thủ khoa của trường ĐH Thương mại năm 2003. Cho đến giờ, Lộc lại cũng trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường với số điểm ngất ngưởng: 9,23.

“Chơi thì chơi vậy chứ khi học trên lớp em vẫn luôn tập trung cao độ, đến đúng giờ, không trốn tiết chuồn buổi, nghiêm túc nghe giảng”. Lộc bật mí, những bài thi chuyên ngành của em thiên về thực tế, nhờ ham mê đọc sách báo từ phổ thông nên làm bài không có gì khó.

Tiểu luận em không dùng công nghệ C&P (copy & paste) mà tự viết, tự tư duy. Đối với những môn học hóc búa hay những bài hạch toán khó nuốt, thư viện, sân trường lại là nơi Lộc trao đổi, học hỏi ở các bạn.

Với bí quyết tưởng chừng đơn giản như “xơi nước” ấy, không ai ngờ một cô học trò bình thường - Lộc “xì tin”  làm “cú đúp” thủ khoa ấn tượng với điểm tốt nghiệp là 9,23.

Trong bốn năm liền học ĐH cô luôn đạt danh hiệu sinh viên ưu tú; nhận học bổng của bang Hessen và tổ chức Hỗ trợ Đại học CHLB Đức; từng tham dự diễn đàn “Thế hệ trẻ với hoạt động của Quốc hội” do Văn phòng Quốc hội và Trung ương Đoàn tổ chức.

Mê tiền cổ và chứng khoán

Cuộc thi “Tìm hiểu về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán” là cầu nối cho Lộc đến với chứng khoán. Ban đầu chỉ là tìm hiểu và luyện thi nhưng đã trở thành niềm đam mê lúc nào không hay. Mọi người gọi đó là “duyên” thầm tìm đến. Với Lộc, cô suy nghĩ rất đơn giản: Học về Tài chính thì nên biết thử sức mình, có cơ hội mình sẽ nhập cuộc, tại sao không lựa chọn một ngành “hot” như Chứng khoán cơ chứ? Lộc đã không khiến mọi người thất vọng khi đem về giải Nhì cho trường.  Hiện cô nàng đã mở tài khoản chứng khoán chờ ngày “lên” sàn.

Lộc có cả list sở thích, nhưng sở thích khá “độc” là sưu tập tiền cổ và học cách bảo quản chúng. Đối với cô, “tiền mang hơi thở đặc trưng của nền văn hoá mỗi nước, khám phá mỗi đồng tiền là mỗi hành trình văn hóa thú vị”.

Hiện Lộc đang cấp tốc trau dồi thêm tiếng Anh để có thể đi du học Tài chính ở Anh. Cô nàng khiêm tốn: “Em vẫn phải học nhiều lắm. Tiếng Anh còn kém mà”. Hiện Lộc đã nhắm được một số trường, chỉ cần chuẩn bị hành trang lên đường. Mục tiêu của cô nàng là có bằng thạc sĩ Tài chính Anh quốc trước tuổi 30.

Cô nàng rất khoái đi du lịch với bạn bè. Sau khi chinh phục Vạn Lý Trường Thành, Lộc tiếp tục tour xuyên Việt. Càng đi nhiều, càng hiểu và tích lũy nhiều kiến thức. “Bố mẹ em luôn khuyến khích em giao lưu hiểu biết, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà”, Lộc cười.

Bạn bè thấy Lộc đạt thủ khoa trêu: Cuộc vui chơi nào cũng tham gia sao vẫn 2 lần thủ khoa vậy? Lộc tự tin: “Trí nhớ siêu mà, học đâu nhớ đó. Gặp khó khăn luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực, đó là bí quyết để giảm stress và đạt kết quả cao”.

Minh Huệ - Dương Nhung