“Thiên đường tình yêu” ở đâu?

Thời nay, khi yêu, những cặp đôi tuổi teen vụng trộm nắm tay và “mi nhau” ngay trong lớp học, các anh chị lớn hơn thì “tìm chỗ riêng tư” ngay nơi công cộng. Họ tận dụng từng cm ven hồ, từng chiếc ghế đá công viên để làm nơi trú chân cho những buổi yêu.

Yêu nơi công cộng

 

Hà và Phương là một “cặp đôi” trong lớp học của trường Đại học Giao thông Hà Nội. Hà kể: “Trường mình đối diện ngay công viên Thủ Lệ, mình và bạn gái hay vào đó ngồi chơi, tâm sự. Mát mẻ thoải mái mà chỉ tốn tiền vé vào cổng, thích ngồi bao lâu cũng được. Nhưng không chỉ có mình đâu, rất nhiều cặp đôi khác chiều nào cũng vào đây ngồi, nhiều lúc đông, chẳng tìm được ghế đá, cứ kê giấy ngồi xuống rệ cỏ là có một chỗ lý tưởng”.

 

Hùng (20 tuổi) tâm sự: “Cũng chẳng biết đi đâu nữa, vào quán cafe ngồi lâu cũng ngại, mà cũng chỉ được nắm tay là hết, yêu nhau mà không được ôm hôn nhau thì chán lắm. Nên bọn mình thường ra công viên hay dạo hồ cho thoải mái, chẳng phải lo gì.”

 

Tại những địa điểm yêu lý tưởng của những cặp thích “thiên nhiên”, ngoài những đôi ôm nhau thắm thiết, thì trên ghế đá công viên, thôi thì đủ những tư thế của “tình yêu” được biểu diễn, đủ cả ngồi lên nhau, nửa nằm nửa ngồi, và nhiều hành động nhìn đã “nóng mặt” của các cặp đôi.

 

Không ít “dịch vụ” mọc lên xung quanh chuyện yêu của giới trẻ. Nếu bước chân vào công viên Thống Nhất buổi tối nhá nhem, bắt được tâm lý các đôi không muốn ngồi trên ghế đá sáng đèn, đội quân bán dạo ở đây trên tay cầm sẵn những chiếc áo mưa giấy tuy đã cũ và nhàu nát nhưng vẫn mời khách trẻ mua với giá 5.000đ/chiếc. Trải rộng áo mưa xuống bãi cỏ dưới bóng cây to um tùm, các đôi có khoảng không gian riêng kín đáo, mờ ảo lại sạch sẽ, không sợ bẩn quần áo.

 

Tại đây, họ vô tư tận hưởng phút giây ngọt ngào tình yêu mà chẳng để ý tới những người lớn tuổi đi tập thể dục, những nhân viên quét dọn quanh hồ, công viên và biết bao người qua đường đôi khi nhăn mặt, ngượng ngùng bởi hành động “nóng bỏng” của đôi trai gái.

 

Và yêu nơi “cà phê vườn”

 

“Thiên đường tình yêu” ở đâu? - 1

Dẫn nhau đến "cà phê vườn".

Cụm từ “cà phê vườn” có từ cách đây một vài năm, nó là những quán cafe nhiều cây cảnh, có những mành nhỏ tao nhã với âm thanh dịu nhẹ dành cho những đôi lứa đến thưởng thức cafe và tâm sự.

 

Nhưng hiện nay, có không ít quán cà phê vườn nhà lá, đường xuống ngõ ngách, bước sâu vào trong quán chỉ có từng ô nhỏ ngăn bằng tấm phên xập xệ, che đằng trước là chiếc mành cũ kĩ hoen ố, đèn điện tối om. Quán nào lịch sự hơn thì có bàn nhựa và ghế băng dài, một chiếc quạt nhỏ gắn trên tường, còn có những quán xấu xí đến mức chỉ có độc một khối bê tông lát đá trắng làm ghế cho các đôi tình nhân nằm hay ngồi “thoải mái”.

 

Những quán cafe vườn nhà lá kiểu này thường xuyên đón khách là các sinh viên trẻ, bởi giá “mua chỗ” khá rẻ, chỉ với 30.000đ cho hai ly nước, đôi nhân tình có ngay một chỗ riêng tư được quây kín bằng những tấm phên, không bị ai nhòm ngó.

 

Thu (21 tuổi), lần đầu nghe theo bạn trai rủ rê vào một quán cà phê vườn trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội kể lại: “Cách đây 2 tháng, bạn trai em rủ vào café vườn tâm sự nói rằng trong đó riêng tư thoải mái lắm. Đến quán, bọn em được dẫn sâu vào trong, trời tối mà đèn mờ mờ em cứ như bị bịt mắt lần mò vào trong. Cảm giác sờ sợ bắt đầu xuất hiện, họ chỉ cho bọn em một ô nhỏ còn trống, em líu ríu đi vào. Cố gọi hai ly trà Lipton, em căng thẳng ngồi trong đó mà bối rối khi nghe những tiếng động “lạ” ở các ô bên. Em suýt bật khóc vì tự ái, nhục, mất đi cái nhìn thiện cảm về bạn trai em. Em suýt bật khóc và nằng nặc đòi ra ngoài”.

 

Thiếu thốn nơi riêng tư để bày tỏ tình cảm, các đôi bạn trẻ tuổi tìm mọi cách để tạo cho mình những không gian riêng. Nhưng đôi khi cảm xúc vượt quá giới hạn khiến cử chỉ yêu đương của họ gây khó chịu cho những người xung quanh. Và có lẽ chính họ đôi lúc cũng thấy ngượng ngập khi có người vô tình đi qua và bắt gặp, để rồi tìm đến những chốn không lành mạnh để rồi gây tổn thương cho nhau.

 

Theo VTC News