Phát hoảng với những cô nàng bợm nhậu

Dần dần các nàng tự tạo cho mình thói quen, kể cả những chuyện rất bình thường cũng thành lí do để uống say bí tỉ. Vài ly đầu chỉ là để giải tỏa tâm sự, tiếp theo là uống theo hội đồng, rồi cứ thế mà chuốc nhau hết ly này đến ly khác.

"Nhậu" mọi lúc mọi nơi

 

Có lẽ hình ảnh các nữ sinh xuất hiện thấp thoáng trong các quán nhậu giờ không còn xa lạ gì nữa. Những cô nàng thích nhậu nhẹt hoặc là muốn thể hiện, hoặc là muốn giải tỏa tâm trạng hay có thể là vì thói quen.

 

Họ uống bất cứ nơi đâu, quán karaoke, quán nhậu, bar, thậm chí là ở nhà… Bất cứ tâm trạng nào cũng có thể bốc đồng gật đầu với lời mời nhậu nhẹt nào đó.

 

Các nàng uống bia như uống nước, nói cười vô tư trong những cái nhìn đầy e ngại của người ngoài. Trường hợp như Lan (18t), mới đang là sinh viên nhưng bạn bè đều gọi cô nàng bằng cái tên biệt danh chẳng mấy tự hào – "sâu bia".

 

Là bởi vì hễ buồn bực hay thậm chí là vui mừng nàng cũng rủ rê bạn bè nhậu nhẹt thả ga. Khi thì cãi nhau với người yêu, khi thì làm bài kiểm tra không như ý, ngay cả có những lúc vui vẻ, hứng lên Lan rủ rê cả hội đi nhậu “giải khuây”. Nhậu một lần, sang những lần sau thành thói quen. Câu cửa miệng của các nàng là “nhậu”.

 

Như A.Anh (19t) trước đây rất ngoan hiền, bạn thậm chí không nuốt nổi một ngụm bia nữa, mà bây giờ ngay cả phe XY trong lớp còn ngả mũ bởi tửu lượng của nàng. Những lí do vì vui, buồn, giận hờn hay thậm chí là đang chán, không biết làm gì hết chán là cái cớ để các nàng vin vào để giải thích cho mỗi lần làm bạn với đồ uống có cồn.

 
Phát hoảng với những cô nàng bợm nhậu  - 1
Vài ly đầu chỉ là để giải tỏa tâm sự, tiếp theo là uống theo hội đồng, rồi cứ thế mà chuốc nhau hết ly này đến ly khác. (ảnh minh họa)
 

Dần dần các nàng tự tạo cho mình thói quen, đâm ra kể cả những chuyện rất đỗi bình thường cũng thành lí do để rủ nhau uống say bí tỉ. Vài ly đầu chỉ là để giải tỏa tâm sự, tiếp theo là uống theo hội đồng, rồi cứ thế mà chuốc nhau hết ly này đến ly khác.

 

Nếu “liệt kê” các cô nàng bợm nhậu thì không thể không nhắc đến Lê Kiều Mỹ vang danh cả ký túc xá trường ĐH HV. Đặc biệt các chàng trai bên ký túc xá nam cũng xem Mỹ là "anh em chí cốt", hễ có chầu nào ăn uống nho nhỏ hay linh đình cũng đều rủ Mỹ đến chung vui. Mà chẳng có cậu nào không dám phủ định được tửu lượng của Mỹ là số một bậc nhất nhất... nếu so với bọn con trai.

 

Đặc biệt hơn, một lý do nữa khiến Mỹ luôn là khách mời "danh dự" trong các buổi nhậu nhẹt đó chính là khả năng hài hước, biết tán dóc, tạo bầu không khí sôi nổi hơn cho bàn nhậu, mà bọn con trai lại chúa ghét những ai đang nhậu mà lại say gật gù trong bàn. Bởi vậy có Mỹ là bọn con trai sung sức lên ngay.

 

Mấy buổi nhậu to to có hứng, Mỹ có thể xử một mình hơn hai thùng bia mà vẫn hăng như ngựa đang xung trận, đàn ca nhảy múa linh đình. Cứ lên bàn là Mỹ khai màn khui nắp, nốc cạn lon bia, tính của Mỹ khi nhậu là phải nhậu cho tới, rất ghét những đứa vào bàn mà cứ phá mồi.

 

Nếu không nhậu, Mỹ còn được cho là đứa con gái dễ thương, nhu mì, nhưng vào bàn là gần hết mọi thứ thay đổi, từ cách xưng hô, ăn nói, cách dùng từ đều ra nét dân nhậu thứ thiệt.

 

Với quan niệm của Mỹ vào bàn là phải chơi cho tới bến, nhậu phải cho hăng, anh em trò chuyện tán dóc nói hết đủ thứ chuyện mà trong lòng cất giấu hoặc gặp mặt bình thường ở ngoài không nói được thì lên bàn có rượu là phải nói hết cho ra mọi chuyện.

 

Những cuộc vui, những câu chuyện như chẳng bao giờ kết thúc trên bàn  mà có Mỹ ở đấy, cứ thỉnh thoảng màn nào cụt hứng Mỹ cũng là người khởi xướng "1...2...3 Dzô" cùng anh em để lấy lại khí thế cho buổi nhậu.

 
Phát hoảng với những cô nàng bợm nhậu  - 2

Có tới 37,8% nữ SV đã từng say rượu bia với lý do phổ biến nhất là vì không ước lượng được tửu lượng. (ảnh minh họa)
 

Nữ vô tửu như... kỳ vô phong

 

Kết quả cuộc khảo sát 200 mẫu sinh viên (SV) Hà Nội mới đây về “Nhận thức và hành vi sử dụng rượu bia của SV” cho thấy: bên cạnh 97,1% nam sinh, số nữ sinh sử dụng rượu bia trong vòng một năm trở lại đây lên tới 70,8%. Số liệu này cao hơn... 14,2 lần so với số liệu thống kê trung bình tại khu vực Đông Nam Á năm 2010.

 

Vui thì uống! Buồn cũng uống! Trục tặc tình cảm lại càng phải uống! Những tai tiếng cũng từ đó mà ra. Có tới 37,8% nữ SV đã từng say rượu bia với lý do phổ biến nhất là vì không ước lượng được tửu lượng.

 

Có hàng ngàn lý do để SV có thể rủ nhau tụ tập, “chè chén”, chủ yếu nhất là trong các cuộc tụ tập bạn bè, các đám sinh nhật, họp đồng hương, có thành viên mới nhập phòng... Những cuộc nhậu tay đôi, chén chú chén anh để dốc bầu tâm sự về cơm áo gạo tiền, về mối tình đơn phương, về việc phải thi lại... cứ thế diễn ra liên miên.

 

Với những cái cớ “to tướng” đó, SV có thể tụ tập rượu, bia với nhau liên tục từ ngày này sang ngày khác, xoay vòng từ lý do của người này sang người kia. Vì thế mà hơn một nửa SV (51,9%) tham gia nghiên cứu tự đánh giá thấy mình sử dụng rượu bia nhiều hơn từ khi vào đại học. Từ khi là SV có nhiều dịp phải uống hơn là lý do quan trọng và phổ biến nhất để lý giải cho xu hướng này.

 

Đặc biệt, theo kết quả nghiên cứu thì mặc dù đa số SV đều có những hiểu biết nhất định về tác hại của rượu bia, những quan điểm tích cực về mục đích và cách thức sử dụng rượu bia, nhưng mối liên hệ giữa nhận thức đó và hành vi lại vô cùng lỏng lẻo.

 

Thứ văn hóa với rượu mời, rượu phạt, rượu thưởng, rượu đẳng cấp, rượu nhập phòng, rượu đồng hương, rượu sinh nhật, rượu buồn, rượu thất tình...  cứ thế tồn tại và trở thành một phần của lối sống SV ngày nay.

 

Theo Châu Mộc

Vietnamnet