Phát hoảng vì bạn trai khoái “nổ”

Mời lần đầu gặp nhau, Ngà đã thấy nóng mặt vì Hoàng "nổ" ghê quá. Bất cứ chủ đề gì, chàng cũng lái được về phía mình để khoe.

Sinh năm 1989 nhưng Hoàng cũng có thể gọi là một tay khá thành đạt trên con đường kinh doanh. Không theo con đường khoa cử học hành, Hoàng nhanh chóng định hình cho mình trên con đường làm ăn buôn bán trực tuyến. Nếu nói về danh thì trong giới kinh doanh online, Hoàng chưa có gì gọi là nổi trội, nhưng so với bạn bè đồng lứa, thu nhập Hoàng kiếm hàng tháng có thể gọi là "khủng".

 

Dù trước khi gặp mặt, cô bạn thân đã giới thiệu sơ qua tiểu sử, lý lịch của Hoàng nhưng Ngà không ngờ, lần đầu tiên làm quen qua sự giới thiệu của "bà mai", Hoàng đã khoe khoang đến thế.

 

Ngay từ màn giới thiệu đầu tiên, Hoàng không quên kèm theo vẻ mặt đắc chí: "Anh làm kinh doanh, có thể gọi là một doanh nhân thành đạt. Nói thế nào cho em hiểu nhỉ, mỗi tháng, số tiền anh kiếm được bằng doanh thu của một doanh nghiệp lớn".

 

Thế nhưng, thực tế công ty của Hoàng là kế thừa của bố và đã đựoc thiết lập sẵn, vận hành ổn định từ lâu. Giờ Hoàng trên danh nghĩa là giám đốc nhưng bố cậu vẫn là cố vấn và nắm vai trò quyết định. So với lứa bạn sinh năm 89, hầu hết đang là sinh viên thì mức 10 triệu/tháng Hoàng kiếm được cũng là một điều đáng để tự hào. Nhưng dù sao, con số đó vẫn chỉ là hạt cát so với lời Hoàng "nổ".

 

Phát hoảng vì bạn trai khoái “nổ” - 1
Đừng sẵn đâu "nổ" đấy khiến mọi người chê cười bạn nhé. (ảnh minh họa)

 

Sau màn chào hỏi, Hoàng bắt đầu thao thao bất tuyệt về bản thân. Không chỉ có tài sản, chàng ta còn thể hiện đẳng cấp bằng mối quan hệ với các "thành viên cấp cao" ở các cơ quan danh tiếng, để rồi chốt lại vẫn là "thời buổi bây giờ, không có mối quan hệ thì đừng nói đến chuyện làm ăn".

 

Thế là, buổi gặp gỡ mai mối đầu tiên thành buổi để Hoàng "chém gió". Sau buổi gặp đó, Ngà cũng chỉ có nước "chuồn" là hơn. Dù chàng có gọi điện mời cà phê, gặp gỡ, cô cũng từ chối vì không muốn phải ngồi hàng giờ nghe chàng "nổ".

 

Có những chàng "ngựa non háu đá", sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng lúc nào Tuấn cũng khoe khoang. Chẳng cần phải biết tiềm lực tài chính của gia đình đến đâu, mối quan hệ với nhiều người "làm to" là từ đâu mà nên, nhưng điều khiến Tuấn "nổ" nhiều nhất là "bố mẹ tớ có nhiều bạn bè làm to, sau này ra trường thì không thiếu chỗ làm ngon".

 

Mới vào ĐH năm thứ nhất, Tuấn đã đeo đẳng tư tưởng của một cậu ấm, bố mẹ quen biết rộng nên chẳng cần phải học nhiều, sau này ra trường lúc nào ví cũng "dày cộp".

 

Đi học mới vài tuần, cả lớp gần như thuộc lòng bản tiểu sử khoe khoang của Tuấn. Thuê nhà ở trọ như bao bạn bè từ tỉnh lẻ khác, thế mà Tuấn vẫn lớn tiếng khoe khoang những lời không ai nghe nổi: “Nhà tớ có nhà ở đây nhưng tớ không thích ở, ra ngoài thuê nhà cho tự do”. Theo lời Tuấn, bố mẹ cậu rất giỏi về mảng kinh doanh bất động sản, có mấy chung cư ở Hà Nội và đất đai thì nhiều vô kể. Tuấn bảo, khi cậu đỗ ĐH, bố mẹ đưa cậu đi mua xe SH, điện thoại di động loại “xịn” nhưng Tuấn không thích. Với lại mới lên thành phố cũng sợ bị kẻẻ cắp dòm ngó nên Tuấn "không xài đến".

 

Tuấn có bà chị gái mới ra trường, trầy trật xin việc ở Hà Nội không được nên đành về quê làm kế toán cho một công ty xây dựng, thế mà cậu bốc: “Chị tớ đỗ vào cục thuế Hà Nội nhưng không thèm làm đấy, tại vì không thích xa nhà thôi”.

 

Tuấn tán tỉnh mấy cô bạn cùng lớp không được, lấy lòng mấy em khóa dưới cũng không xong vì chẳng cô nào chịu nổi cái tính ba hoa, khoác lác. Thế nhưng, thấy bạn bè có người yêu, chẳng cần biết xinh xấu thế nào, Tuấn cũng bỉu môi ra chiều khinh bỉ: “Ui dời, cần gì, dây vào chuyện đó cho mệt. Sau này đi làm, thành đại gia ví dày thì các em tự khắc chạy theo. Lúc đó mặc sức lựa chọn. Các em vừa trẻ xinh lại còn chiều mình nữa chứ”.

 

Sự việc vở lỡ khi lớp Tuấn tổ chức một chuyến du lịch mà điểm đến ngay gần quê Tuấn. Khi mọi người gợi ý vào nhà chơi, Tuấn chối đây đẩy. Mọi người chỉ bớt ngạc nhiên cho đến khi cậu bạn cùng lớp tiết lộ, nhà Tuấn rất bình thường, bố mẹ là tiểu thương nhỏ lẻ ở quê mà thôi. Chẳng ai bảo ai nhưng từ đấy, cứ mỗi lần gặp Tuấn, nghe Tuấn “nổ” là mọi người cứ nháy mắt cười thầm với nhau rồi từ lảng đi mỗi người một nơi.

 

Dù giỏi giang, thành đạt đến đâu, các teenboy cũng nên học tính khiêm tốn, phải tự ý thức về bản thân mình, đừng sẵn đâu “nổ” đấy khiến bạn bè xung quanh phát hoảng.

 

Theo BĐVN