Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011

(Dân trí) - Chín cô gái xinh đẹp như những bông hoa đồng nội đã toả sáng trong đêm Chung kết Miss HUA 2011 và họ đã làm thay đổi suy nghĩ của những người từng cho rằng con gái Nông nghiệp ít duyên dáng và tự tin.

Dù không có được sự chuyên nghiệp của một ca sĩ, diễn viên múa thực thụ, bù lại phần thi tài năng đều được các nữ sinh chuẩn bị chu đáo từ múa phụ họa đến đạo cụ. Ban giám khảo cũng như toàn bộ khán giả đều bị chinh phục bởi những mục mới lạ như: múa võ kịch, vẽ trang cát... Các cô gái đã cùng nhau toả sáng trong đêm chung kết diễn ra tại sân khấu trường Đại học Nông nghiệp ngày 27/3/2011.

 

Thêm một điểm ấn tượng về Miss HUA 2011 chính là sự chuẩn bị từ A đến Z của thầy trò trường ĐH Nông nghiệp I. “Mọi chi tiết từ phông nền cho đến họa tiết trang trí, các tiết mục văn nghệ đều là “cây nhà lá vườn” của thầy trò trong trường. BTC Miss HUA 2011 rất mong đây sẽ là sân chơi để các khoa có cơ hội giao lưu, tăng cường tình đoàn kết”, đại diện ban tổ chức Miss Đại học Nông nghiệp trình bày.

 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 1
Màn múa dân gian trong phần thi tài năng.
 

Nhà trường cũng rất tâm lý khi "quyết định" mở cửa KTX thêm 30 phút sau khi kết thúc chương trình. Nhờ vậy mà các bạn sinh viên tha hồ hò hét cổ vũ, thêm động lực cho các thí sinh cho tới tận 11 giờ và có hẳn một giải cổ động cho khoa Kinh tế& PTNN vì sự cổ vũ nhiệt tình và bầu không khí sôi động các bạn mang lại cho cuộc thi.                     

 

Trải bốn phần thi căng thẳng (trang phục truyền thống, trang phục tự chọn, tài năng, ứng xử), Miss HUA 2011 đã tìm được người xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất. Diệu Linh không chỉ có nhan sắc mặn mà mà cô còn là một cô gái có tấm lòng nhân hậu và thông minh.

 

“Em cảm thấy vô cùng xót xa trước thảm họa mà người dân Nhật Bản phải chịu đựng. Em đã đóng góp một số tiền dù rất nhỏ để giúp đỡ họ. Nhân cơ hội này, em cũng mong tất cả mọi người có mặt ở đây hãy chia sẻ, yêu thương, đùm bọc và sẵn sàng giúp đỡ người dân Nhật Bản bất cứ lúc nào”.

 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 2
Giải thưởng đã được trao cho những nữ sinh xuất sắc nhất.
 

Đây cũng là câu trả lời đã giúp Trần Diệu Linh giành được giải Thí sinh ứng xử hay nhất. Bên cạnh đó, Linh cũng đã được giải Thí sinh mặc trang phục truyền thống đẹp nhất bởi chiều cao gần 1m70 của mình.

 

Giải Á khôi 1 thuộc về Nguyễn Thị Phương Huế (khoa Nông Học), Á khôi 2 được trao cho Hà Mai Phương (khoa Tài nguyên - môi trường). Một số giải phụ khác cũng được trao như Trần Thu Hà - Miss thân thiện, Nguyễn Thị Thu Hà - Miss ăn ảnh do khán giả bình chọn, Nguyễn Trà My - Miss tài năng với những nỗ lực hết mình dù bài thi của bạn gặp sự cố do trục trặc của bên kỹ thuật.

 

Một số hình ảnh trong đêm Chung kết Miss HUA 2011
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 3
9 khuôn mặt thí sinh lọt vào đêm chung kết Miss HUA 2011

 

 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 4
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 5
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 6
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 7

Phần thi trình diễn áo dài

 

 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 8
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 9
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 10

Phần thi trình diễn dạ hội

 

Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 11
 
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 12
 
Ngỡ ngàng “hương đồng nội” Miss HUA 2011 - 13

Phần thi tài năng.

 

Mai Châm