Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh

(Dân trí) - Cho dù thời tiết buốt giá tối 14/2, nhưng nhiều bạn trẻ Hà Nội đã có cho riêng mình một Valentine ấm áp và đầy lãng mạn bên cạnh “nửa kia” của mình.

Ngay từ đầu giờ tối, ở gần các trường và đặc biệt là sát thềm KTX các trường ĐH đông SV nữ như ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ,… nhiều hàng hoa tự phát đua nhau bung ra mời gọi các chàng trai.

 

Trước cổng ĐH Sư phạm HN, bạn Hằng, tranh thủ đon đả chào mời, cho biết: “Nói chung đợt này bọn em chủ yếu bán cho vui thôi vì thực sự 14/2, chủ yếu là bán hoa hồng cho mấy bạn trai đang cưa cẩm trong trường.

 

Nếu yêu thích sự cầu kỳ hay đắt tiền, chắc các bạn đã chọn những hàng hoa chỗ Kim Mã hay Cầu Giấy rồi. Bọn em chỉ tập trung bán cành lẻ và socola cho một số bạn thích đơn giản nhưng ‘nói được điều cần nói’.

 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 1
Thú nhồi bông là mặt hàng được nhiều nam sinh viên lựa chọn để tặng bạn gái đêm Valentine.
 

Khoảng 20 giờ, những ngả đường kéo vào trung tâm thành phố trở nên nhộn nhịp đón chào buổi tối Tình nhân. Điều đáng nói, do thời tiết Hà Nội khá buốt giá (dưới 18 độ vào buổi tối) nên lượng lớn bạn trẻ sớm tìm tới một số trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, Parkson hay Vincom “tránh rét” bằng cách ngắm nghía hàng hóa, ăn uống và xem phim.

 

Bạn Quốc Hưng (phố Hàng Rươi) hí hửng chìa cặp vé vào giờ “vàng” 20h35 tại rạp Megastar, khoe: “Lúc đầu em cũng đau đầu nghĩ làm gì cho tối Valentine. Nhưng đọc báo mạng thấy bảo thời tiết lạnh qua ngày 14/2 nên em sớm thông qua chương trình. Sợ ai cũng lên kế hoạch như mình, em  vội đi mua vé xem phim từ hôm trước”.

 

“Tranh thủ đón bạn đi ăn tối rồi vào rạp xem phim, vừa ấm áp, vừa lãng mạn. Còn quà tặng, bí mật, chút nữa khắc biết”, Hưng nháy mắt mỉm cười trước sự nũng nịu của bạn gái.

 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 2
Một Valentine ấm áp trong thời tiết lạnh giá của thủ đô Hà Nội.
 

Không lên lịch “tránh rét”, bất chấp trời lạnh và có gió, một số địa điểm “nằm lòng” của các cặp đôi như Hồ Gươm, cầu Chương Dương, bến Hàn Quốc, đường Thanh Niên và một số vị trí quanh Hồ Tây, nhanh chóng được các bạn “chiếm lĩnh”.

 

Khi được hỏi lý do không chọn rạp chiếu phim hay quán café cho đỡ rét mà chọn cầu Chương Dương, đôi bạn Hùng- Hương bật mí: “Đây là nơi kỷ niệm một năm tình yêu bọn mình nên dù lạnh một chút, chúng tớ vẫn muốn trở lại nơi này”.

 

Không chỉ là ngày dành cho lứa đôi, Nam (ĐH Thương mại) và một số bạn còn độc thân trong lớp nhanh chóng liên lạc lập hội “những người độc thân vui vẻ” để cùng ăn uống và... hát karaoke.

 

“Chẳng nhẽ lại ở nhà trong ngày này hả anh, ra ngoài cho có không khí. Các bạn em cũng vừa lên trường, tranh thủ tụ hội mấy người độc thân với nhau đi lượn một vòng rồi ra đây ngồi ăn lẩu, sau đó đi hát… chia vui với mọi người”.
 
Một số hình ảnh đêm Valentine của giới trẻ Hà thành:
 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 3
Bóng bay lồng hình trái tim "lên ngôi" trong đêm Valentine.

Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 4
từ đi bộ...
 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 5
xe máy...
 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 6

hay xe hơi đắt tiền.
 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 7
Quà tặng "cồng kềnh" có thể kẹp giữa
 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 8
hay treo phía sau xe...
 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 9

hay gọn nhẹ là chiếc kẹo mút xinh xinh...

Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 10
Tất cả đều tạo nên một Valentine bình yên và ấm áp...

Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 11

...và dĩ nhiên không thể thiếu những nụ hôn lãng mạn
 
Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 12



Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 13
cùng lưu lại khoảnh khắc đêm Tình nhân đáng nhớ.

Một Valentine ấm áp trong thời tiết giá lạnh - 14

Ngày 14/2 đâu chỉ dành cho những bạn trẻ, "những người độc thân" cũng xuống phố để tận hưởng không khí Valentine.
 

 

Bài và ảnh: Lê Trường