Cùng nữ sinh 9X xinh đẹp sắm đồ Trung thu trước đêm Rằm

(Dân trí) - Cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, hai cô bạn Trà My và Thu Hà đều có mặt tại phố cổ những ngày này để chọn cho mình những món quà Trung thu cho đêm rằm sắp đến…

Chỉ còn ít ngày trước đêm Trung thu, bầu không khí tại khu phố cổ trở nên vô cùng tấp nập. Những dòng người đông như trảy hội đổ về những con phố bán đồ Trung thu quen thuộc của thủ đô khiến cho Hàng Mã, vốn được mệnh danh “phố Trung thu” trở nên chật cứng người.

 

Không thể thoải mái tạo dáng, chụp ảnh như ít tuần trước đó, song với những bạn trẻ như Trà My (CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HN) hay Thu Hà (HV Thanh thiếu niên VN) vẫn muốn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc thật đẹp trong Tết Trung thu 2012.

 

Và rút kinh nghiệm của các bạn trẻ “truyền tai” nhau trên mạng, ngay từ cuối giờ chiều, hai bạn trẻ 9X này đã có mặt tại đây để có thể thoải mái hơn đôi chút trong việc mua sắm đồ Trung thu cũng như tận hưởng không khí.

 
Trà My và Thu Hà tại phố Trung thu.
Trà My và Thu Hà tại phố Trung thu.
 

Trà My chia sẻ: “Trung thu là ngày lễ thật vui và đặc biệt. Đó là ngày em được hoá trang, được rước đèn, được phá cỗ, được bố mẹ, ông bà tặng cho thật nhiều đồ chơi mới và được ăn bánh trung thu. Bây giờ tuy lớn hơn rồi, nhưng những cảm xúc về ngày trung thu vẫn vậy, vẫn cứ háo hức, mong chờ như ngày còn bé đó”.

 

Còn với Thu Hà, “mặc dù còn 2, 3 ngày nữa mới đến ngày Rằm nhưng không khí tại Hàng Mã đã vô cùng nhộn nhịp. Không chỉ trẻ em mà các bạn HS, SV như chúng em cũng như các bác phụ huynh cũng rất háo hức hòa mình vào không khí của ngày lễ Trung thu.

 

Người mua sắm đồ chơi, người tranh thủ chụp những tấm ảnh làm kỉ niệm. Tuy có đông đúc, chen chúc nhau nhưng em thực sự rất thích không khí ở đây”.

 
Trà My và Thu Hà tại phố Trung thu.
 

Trước những sạp hàng bày bán đủ các loại đồ chơi Trung thu đáp ứng nhu cầu của người dạo phố, Trà My hào hứng cho biết: “Đồ chơi năm nay rất nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau.

 

Ngoài những thứ đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, trống...còn có rất nhiều đồ chơi đáng yêu như bờm nơ, sừng đèn nhấp nháy, chiếc cánh tiên cho bé gái, súng bắn bóng bay...tất cả đều khiến em rất thích thú và ấn tượng”.

 

Dù không giấu được sự thích thú với những đèn lồng, đồ chơi đủ màu sắc và vui nhộn, nhưng cô gái sinh năm 1993 và đang học tại HV Thanh thiếu niên VN, Trần Thu Hà vẫn dành tình cảm cho những đồ chơi dân gian Việt Nam.

 

Mặc dù ở Hàng Mã bây giờ có rất nhiều loại đồ chơi phong phú, mới mẻ nhưng em vẫn thích các loại đồ chơi truyền thống như đèn kéo quân, trống bỏi…. vì nó vẫn mang một vẻ đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta”, Thu Hà tâm sự.

 
Trà My và Thu Hà tại phố Trung thu.
Để có thể chụp được ảnh buổi tối trong những ngày cận kề rằm Trung thu, các bạn trẻ đều phải có mặt từ cuối giờ chiều.

Để có thể thoải mái ngắm nghía trước khi phố đông nghẹt người.
Để có thể thoải mái ngắm nghía trước khi phố đông nghẹt người.

Bên cạnh những chiếc đèn lồng xinh xinh dễ chụp ảnh
Bên cạnh những chiếc đèn lồng xinh xinh dễ chụp ảnh
 
thì những chiếc kính nhựa là mặt hàng được nhiều bạn gái ưa thích
thì những chiếc kính nhựa là mặt hàng được nhiều bạn gái ưa thích

Song nhiều bạn trẻ như Thu Hà lại tìm về những món đồ chơi dân gian như đèn ông sao


Song nhiều bạn trẻ như Thu Hà lại tìm về những món đồ chơi dân gian như đèn ông sao
Song nhiều bạn trẻ như Thu Hà lại tìm về những món đồ chơi dân gian như đèn ông sao

...hay những món đồ mà Trà My lựa chọn gợi nhớ về tuổi thơ
...hay những món đồ mà Trà My lựa chọn gợi nhớ về tuổi thơ
 
...hay những món đồ mà Trà My lựa chọn gợi nhớ về tuổi thơ
 
 
...hay những món đồ mà Trà My lựa chọn gợi nhớ về tuổi thơ


...hay những món đồ mà Trà My lựa chọn gợi nhớ về tuổi thơ
Và dĩ nhiên bầu không khí nhộn nhịp phố cổ đủ giúp các bạn khẳng định sẽ tiếp tục hòa mình vào dòng người phố cổ đêm Rằm.

Vũ Phong