Nghệ An

Ấm lòng trời đông buốt giá nơi vùng hồ Bản Vẽ

(Dân trí) - Vượt hàng trăm cây số, vừa đường bộ, đường thủy rồi đường rừng, những bạn trẻ của CLB tình nguyện Tia Sáng đã đến với bà con vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Chuyến ghé thăm của các bạn như đã xua tan cái rét thấu da của bản làng vùng sâu Hữu Khuông.

Ấm lòng trời đông buốt giá nơi vùng hồ Bản Vẽ
4.000 bộ quần áo ấm đã được các bạn trong CLB tình nguyện Tia sáng quyên góp ủng hộ cho đồng bào và học sinh xã Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An)

Những ngày đầu năm mới, hàng chục bạn trẻ là thành viên CLB tình nguyện Tia sáng đã có chuyến ngược núi, đưa áo ấm, chăn màn lên xua tan giá rét ở miền biên cương xứ Nghệ.
 
Điểm đến của đoàn là xã Hữu Khuông - xã nằm sâu trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An). Đây cũng là xã khó khăn của huyện miền núi Tương Dương với 7/7 bản chưa được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia.

Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến hành trình đưa mùa đông ấm lên đây, Trịnh Thu Hường - Chủ nhiệm CLB (hiện là sinh viên năm thứ 3, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An) đã một mình đi tiền trạm.
 
Những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào, của các em học sinh nơi đây đã khiến Hường và các bạn trong CLB thúc đẩy mạnh hơn hoạt động kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng, các tổ chức, đơn vị để có những món quà thật ý nghĩa cho đồng bào nơi đây. Các thành viên CLB đã tổ chức vận động quyên góp được 4.000 bộ quần áo ấm, 300kg gạo, 20 thùng mì tôm và 35 bộ sách giáo khoa trước lúc lên đường.

Ấm lòng trời đông buốt giá nơi vùng hồ Bản Vẽ

Sau 4 tiếng đi ô tô và 2 tiếng vượt lòng hồ thủy điện Bản Vẻ, đoàn đã có mặt tại xã Hữu Khuông - một trong những xã khó khăn nhất của huyện miền núi Tương Dương

Ngày đầu năm, trời Nghệ An lạnh tái tê nhưng ngày từ buổi tối, 34 thành viên CLB đã có mặt tại điểm tập kết chuẩn bị cho chuyến đi dài. 3h sáng, rét cắt da, cắt thịt, chuyến xe chở đầy tình cảm, nhiệt huyết tuổi trẻ bắt đầu lăn bánh. 9h sáng, đoàn đã có mặt tại trung tâm huyện Tương Dương. Sau buổi làm việc ngắn với lãnh đạo địa phương, đoàn cùng toàn bộ hàng hóa có chuyến vượt lòng hồ thủy điện Bản Vẽ thẳng tiến tới Hữu Khuông giữa cái rét ngọt của miền sơn cước.

Thuyền cập bờ, hàng trăm bà con cùng các em học sinh và cán bộ xã Hữu Khuông đã có mặt để đón đoàn. Với sự giúp đỡ của thanh niên bản, những bì, thùng hàng hóa được vác lên điểm tập kết của UBND xã Hữu Khuông.

Những dãy nhà bán trú của các em học sinh Trường THCS Hữu Khuông
Những dãy nhà bán trú của các em học sinh Trường THCS Hữu Khuông được dựng lên bằng tre nứa không thể xua đi giá lạnh của miền núi cao này

“Chúng em đã rơi nước mắt khi tới thăm trường học và dãy nhà bán trú dành cho học sinh tiểu học và THCS Hữu Khuông. Những căn phòng ẩm thấp, vách nữa thủng lỗ chỗ, gió lùa vào thông thống. Bữa cơm của các em chỉ có ít cơm trắng với rau rừng, muối ớt. Em nào sang hơn thì có thêm mấy con cá khô.
 
Các em tâm sự, không phải lúc nào cũng có cơm mà ăn bởi nhà xa quá, mưa gió không về nhà lấy gạo được hoặc do bố mẹ quá nghèo, không thể lo hết cho các em. Có em đã phải nghỉ học giữa chừng vì không có cái ăn, cái mặc để tới trường”, Trịnh Thị Hường tâm sự.

Ngay trong đêm 4/1, 192 suất gạo đã được trao tới tận tay các em với niềm mong mỏi san sẻ một phần khó khăn trên hành trình đi tìm con chữ của trẻ em vùng sâu, vùng xa này. Đoàn cũng đã trao 10 suất quà tới 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và 10 suất quà cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã. 35 bộ sách giáo khoa cũng đã được trao tận tay cho các em học sinh nơi đây.

Những dãy nhà bán trú của các em học sinh Trường THCS Hữu Khuông
4.000 bộ quần áo, 300kg gạo và 20 suất quà đã được trao tới các em học sinh và đồng bào xã Hữu Khuông

Sáng hôm sau, đoàn tiến hành trao 4.000 bộ áo ấm cho học sinh hai trường Tiểu học và THCS Hữu Khuông và bà con bản Con Phen. Không thể nói hết niềm vui của các em học sinh và bà con dân bản khi được nhận những món quà hết sức ý nghĩa của các bạn trẻ thành phố. Anh Cụt Văn Peèng - Bí thư xã đoàn Hữu Khuông xúc động nói: “Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mùa đông này các em học sinh và bà con dân bản Con Phen bớt lạnh rồi, nhờ áo ấm của các bạn. Mùa đông trên này dài và khắc nghiệt lắm. Mong năm nào các bạn cũng lên với bà con, với các em học sinh”.

Các bạn trẻ tham gia tu sửa đường giao thông về trung tâm xã và các trường học
Các bạn trẻ tham gia tu sửa đường giao thông về trung tâm xã và các trường học

Cùng với trao hàng trăm chiếc áo ấm, chăn ấm, các bạn trong CLB còn tham gia tu sửa đoạn đường từ bến thuyền tới trụ sở UBND xã Hữu Khuông và từ dãy nhà bán trú tới các trường để thuận tiện cho bà con cùng các em học sinh đi lại.

Hoàng Lam - Trịnh Hường