Trải nghiệm cuối tuần ở Flamingo Đại Lải

Ở Flamingo Đại Lải, tôi thấy mình như sống chậm lại, có thể thong thả đạp xe ra bãi biển hay lang thang trên những con đường hoa… Tôi thích cái cảm giác thư thái mà vốn cuộc sống bộn bề không cho tôi có được!

Mặc dù đã nghe nhiều nhưng đến cuối tuần vừa rồi, gia đình chúng tôi mới thu xếp đi nghỉ tại Flamingo Đại Lải Resort. Hôm đó, nắng vừa lên chấm dứt những ngày mưa rét càng khiến chuyến đi thêm hào hứng. Chỉ mất khoảng 1 tiếng đi từ nhà, Flamingo Đại Lải đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Chiếc xe vừa mới qua cổng, chúng tôi đã cảm nhận được sự khác biệt về không gian sống của một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Trải nghiệm cuối tuần ở Flamingo Đại Lải


Chỉ mất chưa đầy 1 tiếng đi từ trung tâm Hà Nội, chúng tôi đã có mặt ở Flamingo Đại Lải Resort cho kỳ nghỉ cuối tuần

2h chiều thứ bảy, chúng tôi làm thủ tục nhận phòng tại quầy tiếp tân, một chiếc xe điện đã được chờ sẵn để đưa chúng tôi về phòng ở cùng hành lý. Trên đường đi, nhân viên lái xe điện cũng đã giới thiệu sơ qua cho chúng tôi về các khu chức năng ở đây. Hành trình từ khu tiếp tân về đến căn biệt thự thuê nghỉ luôn được tô điểm bởi những thảm cỏ xanh, ngập tràn hoa lá hai bên đường và hồ nước bao quanh.

Chúng tôi ở khu Lakeview (hướng nhìn ra hồ). Khi cách nơi ở còn vài trăm mét, nhân viên lái xe điện đã chỉ cho chúng tôi. Ngắm từ xa căn villa ấy, với những giàn hoa màu hồng sắc thắm rủ từ trên mái nhà xuống, trên cả hiên nhà và lối đi, tôi hình dung chúng giống như một bức tranh thơ mộng.

Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã bước vào bên trong, một ngôi nhà được làm bằng gỗ, bài trí theo không gian mở gần gũi với thiên nhiên khiến ai cũng cảm thấy khá hứng thú. Hai đứa trẻ nhà tôi cứ chạy khắp khuôn viên nhà mình ở, từ phòng ngủ đến phòng tắm, sân vườn, bể bơi... để khám phá. Trong khi đó, hai vợ chồng tôi lại chọn cách uống trà tại sân vườn. Từ chỗ ngồi này, chúng tôi đã được ngắm toàn bộ không gian nơi ở của mình, một biệt thự khiêm tốn nằm trong chiếc áo hoa bên hồ Đại Lải dưới ánh nắng chiều rực rỡ. Tất cả quyện lại với nhau thật hoàn hảo.

Căn villa mà chúng tôi ở đ


Căn villa mà chúng tôi ở được làm bằng gỗ, bài trí theo không gian mở gần gũi với thiên nhiên

Khoảng 15h30 chiều, gia đình chúng tôi đã đạp xe ra bãi biển cách nơi ở chừng hơn 1km. Không nằm ngoài sự mong đợi, bãi biển ở Flamingo Đại Lải Resort trong mắt tôi khá ấn tượng không chỉ bởi không gian thiên nhiên ưu đãi vốn đã là một lợi thế mà còn là nghệ thuật sắp đặt của những bàn tay khéo léo tạo cho nơi đây một khung cảnh thật lãng mạn. Tôi đã gặp ít nhất 3 cặp đôi chụp ảnh cưới tại bãi biển. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đã tranh thủ tạo dáng chụp hình làm kỉ niệm.

Bãi biển chiều nay cũng khá đông người. Trong đó, những gia đình có con nhỏ thì tập trung chủ yếu ở khu vui chơi cho trẻ con. Những đứa trẻ lớn hơn như con tôi lại đạp xe dọc bãi biển hoặc chơi trò chơi bi lắc, ném bóng… Nhiều nhóm khác cũng đã tụ tập ăn uống quây quần trò chuyện bên nhau. Còn chúng tôi thì dành một khoảng thời gian đạp xe quanh rừng thông gần đó, đi dạo trên bãi biển và chụp hình trước khi tìm một chỗ ngồi gần biển để tận hưởng không khí trong lành và trò chuyện bên nhau.

Đi xe đạp giữa rừng thông mang đến trải nghiệm thú vị đối với nhiều du khách


Đi xe đạp giữa rừng thông mang đến trải nghiệm thú vị đối với nhiều du khách

Nắng dần tắt, hoàng hôn buông xuống, chúng tôi rời khỏi bãi biển và tiếp tục hành trình trên chiếc xe đạp dạo quanh khu resort. Tôi thực sự thích cái cảm giác lúc này, đạp xe chầm chậm, gió thổi vi vu và ngắm mặt trời khuất dần sau núi…

Mặc dù có thể gọi xe điện bất cứ lúc nào để di chuyển trong khu nghỉ dưỡng nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn cách tự đạp xe ra nhà hàng tre Bamboo Wings để dùng bữa tối nay. Trong một không gian mở và tinh tế của một nhà hàng bên hồ với lối kiến trúc độc đáo, được nổi bật trong đêm tối nhờ những ngọn đèn phát ra từ trong ống tre, chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị và thực sự mãn nhãn với khung cảnh tối nay.

10h tối, chúng tôi về phòng nghỉ ngơi. Đây là thời điểm mà chiếc tivi đã được kết nối internet trong phòng ở phát huy tác dụng. Chúng tôi đã cùng nhau xem một bộ phim hài, rộn rã tiếng cười để kết thúc một ngày.

6h sáng hôm sau, ngày chủ nhật, chúng tôi cùng dậy. Ai cũng cảm thấy thoải mái sau một đêm ngủ giữa chốn thiên nhiên nơi đây. Chúng tôi ra sân tập thể dục, hít thở không khí trong lành và chào đón bình minh lên. Đúng là trong một không gian sơn thủy hữu tình như ở Flamingo Đại Lải Resort, giao hòa với thiên nhiên, buổi sớm ban mai hôm nay với tôi cảm thấy đẹp hơn nhiều so với thường ngày.

Chúng tôi kết thúc ăn sáng buffet tại nhà hàng Charm Palace  lúc 9 giờ, sau đó trở về phòng lấy đồ và ra bể bơi nước nóng bốn mùa. Bơi là sở thích của hai đứa trẻ nhà tôi. Chúng khá phấn chấn và thích thú khi được bơi ở một nơi có không gian mở ngập tràn cỏ cây hoa lá. Còn tôi thì ấn tượng với nguồn nước ở bể bơi này, sạch và không bị mùi hóa chất.

Đi xe đạp giữa rừng thông mang đến trải nghiệm thú vị đối với nhiều du khách


Đạp xe chầm chậm và ngắm những cánh đồng hoa đã mang đến cho tôi cảm giác thư thái giữa chốn thanh bình nơi đây 

Trước khi trả phòng vào buổi trưa, chúng tôi đã dành thời gian đạp xe đi ngắm những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, vườn rau sạch ..., chúng tôi còn đi tham quan những khu nghỉ khác, những biệt thự tư nhân được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo, và cả những biệt thự cho thuê đang xây dựng…  Tất cả tạo nên một bức tranh muôn màu song vẫn giữ được yếu tố sinh thái, gần gũi với thiên nhiên.

Gia đình chúng tôi đã có một kỳ nghỉ cuối tuần thật thoải mái và đầm ấm bên nhau. Mỗi người sẽ đều có những cảm nhận riêng. Nhưng với tôi, ở Flamingo Đại Lải, tôi thấy mình như sống chậm lại, có thể thong thả đạp xe ra bãi biển, tận hưởng không khí trong lành hay lang thang trên những con đường hoa… Tôi thích cái cảm giác thư thái mà vốn cuộc sống bộn bề không cho tôi có được. Và tôi sẽ trở lại để tận hưởng điều đó…

Bằng Linh