1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

"Xây Tết 2024" mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Công trường xây dựng vốn chỉ được biết đến là chốn bụi bặm, nguy hiểm, nay lại không thiếu những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc giấu sau lớp khẩu trang của nhân viên, nhờ những món quà vật chất và tinh thần ý nghĩa.

7h ngày 9/1, tại công trường Sky Forest - khu đô thị Ecopark Hưng Yên, hàng trăm công nhân vẫn khoác lên mình bộ đồng phục mang logo Coteccons như thường ngày, có mặt tại công trường từ rất sớm nhưng không phải để làm việc. Họ cầm trên tay một tập giấy khám sức khỏe, người đang cặm cụi ghi từng dòng thông tin cá nhân, người đã xếp thành hàng để chờ đến lượt khám.

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 1
Công nhân xếp hàng khám sức khỏe tại công trường.

Lần đầu tiên được khám sức khỏe ngay tại công trường, có những bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng ở nơi mà người đời thường chỉ liên tưởng tới sự nặng nhọc, khói bụi và nguy hiểm, thứ thường trực trên gương mặt những công nhân, giám sát, quản lý công trình hôm ấy là nụ cười, là ánh mắt hạnh phúc trên gương mặt giấu sau lớp khẩu trang.

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 2
Đây là hoạt động miễn phí nằm trong chương trình "Xây Tết 2024".

Khám sức khỏe miễn phí cho công nhân là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Xây Tết 2024" được Coteccons và báo Nhân dân phối hợp thực hiện. Theo đó, 17.000 suất quà Tết sẽ được trao đi, cùng hàng loạt hoạt động cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm lần lượt diễn ra tại tất cả các công trường do Coteccons triển khai trên cả nước.

Ngồi dưới hàng ghế chờ được gọi tên nhận quà Tết, cô Hồng (Phú Thọ) và cô Hà (Thanh Hóa) kể cho nhau nghe về trải nghiệm vừa chụp X-quang, đo huyết áp, nhịp tim,... Là những người đã dành gần 10 năm đi theo các công trường của Coteccons nhưng chuyện nhận quà Tết, khám sức khỏe miễn phí đều lần đầu tiên với hai nữ công nhân đã ở ngưỡng tuổi 50.

"Những năm trước cứ làm đến hết năm là về, năm nay mới có quà Tết mang về", cô Hồng vừa cười vừa nói.

Còn với cô Hà, chủ động khám sức khỏe dường như là một điều xa xỉ. "Hai vợ chồng tôi đi theo các công trường để nhận xây trát. Từ năm 2016, con nhỏ lên Hà Nội nhập học, bố mẹ cũng lên tận đây làm, lấy tiền lo cho con. Biết là cần để ý đến sức khỏe nhưng mải kiếm tiền, chúng tôi chưa đi khám bao giờ, chỉ đến khi thật đau mới tìm đến bệnh viện. Giờ con đã ra trường và tự kiếm tiền rồi, vợ chồng tôi lại làm lo dưỡng già", cô công nhân kể.

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 3
Còn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm, công việc vệ sinh, xây trát vẫn còn ngổn ngang nhưng với hai người đồng nghiệp này, một cái Tết ấm no đã về tới công trường.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Xây Tết 2024" được áp dụng cho tất cả công nhân, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thời gian làm việc. Chị Phùng - một công nhân đến từ Nghệ An, mới bắt đầu nhận việc tại công trường vài ngày trước - vui khi vẫn được nhận quà, khám sức khỏe miễn phí,... như bao anh em công nhân khác.

Ngoài khám sức khỏe, tại các công trường diễn ra "Xây Tết 2024", khu vực chụp ảnh lấy ngay thu hút nhiều công nhân tham gia nhất. Không khó để bắt gặp những cặp vợ chồng, trẻ có, trung niên có, không ngại dành cho nhau những cái ôm, nắm tay để lưu lại khoảnh khắc hiếm có.

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 4
Công nhân hào hứng chụp ảnh kỷ niệm.

Từng đội, nhóm công nhân cũng nô nức rủ nhau chụp ảnh tập thể. Cầm trên tay bức ảnh được in màu, đóng khung chỉn chu, chẳng phải người thân hay gia đình, nhưng đó có lẽ là cơ hội hiếm hoi để họ lưu giữ kỷ niệm về những anh chị em đã cùng làm, cùng ăn, cùng đổ mồ hôi để xây nên các công trình nghìn tỷ.

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 5
Những món quà vật chất và tinh thần cho tết 2024 thêm đủ đầy.

Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh ấy đều là sự cổ vũ, động viên từ những tổ trưởng, giám sát công trình. Không phải đối tượng được nhận quà, gương mặt họ cũng hạnh phúc không kém anh em trong đội.

Anh Kha (sinh năm 1997) - an toàn viên đang quản lý gần 100 công nhân - túc trực cạnh khu chụp ảnh để hướng dẫn, hỗ trợ. "Ở công trường của Coteccons, chúng tôi không phân biệt, không có khoảng cách giữa quản lý và công nhân. Làm việc với nhau từ lâu, chúng tôi coi nhau như anh em trong nhà", anh Kha tâm sự.

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 6

Góp sức vào "Xây Tết 2024" còn có những tình nguyện viên Đại học Xây Dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Kiến Trúc TPHCM, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM.

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 7
Tình nguyện viên hỗ trợ điền thông tin theo mẫu cho công nhân.

Tường Vy - sinh viên năm 3 tại Đại học Xây dựng - bày tỏ: "Từ khi biết đến ngành, đây là lần đầu tiên tôi thấy có hoạt động khám sức khỏe cho công nhân. Nhiều cô chú công nhân còn ngại, hầu hết đều không biết khai thông tin cá nhân thế nào. Chúng tôi thường hỏi cụ thể rồi tự mình ghi giúp. Quan trọng là nở nụ cười thật tươi".

Xây Tết 2024 mang triệu nụ cười đến tận công trường cho người công nhân - 8

"Xây Tết 2024" mang lại niềm vui cho nhiều người trên công trường những ngày cuối năm.

Những nụ cười của hàng nghìn công nhân, của các quản lý - giám sát viên nơi công trường, của những sinh viên lần đầu tình nguyện,... không chỉ mang Tết về gần hơn, mà còn thắp nên bức tranh hy vọng, tươi sáng cho ngành xây dựng sau một năm thách thức, sẵn sàng vươn mình đón chào khởi đầu mới.