Clichy: “Tôi suýt chết trong thứ 6 ngày 13”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hậu vệ trẻ của Arsenal Gael Clichy tiết lộ anh từng suýt chết trên bàn mổ sau một tai nạn nhớ đời trong ngày thứ 6 đen đủi.</P>

Thảm kịch bắt đầu khi Gael Clichy bị đứt ngón tay khi cố gắng nhảy qua tường rào bảo vệ của học viện bóng đá Cannes (miền nam nước Pháp).

 

Clichy nhớ lại: “Khi đó tại Cannes, SVĐ đang được xây dựng lại. Tôi và một người bạn quyết định đi ngang qua công trường để có thể tới học viện nhanh hơn. Khi tôi nhảy qua hàng rào, không hiểu thế nào ngón tay đeo nhẫn của tôi bị một thanh sắt cứa qua và tôi nhìn thấy ngón tay rơi xuống. 

 

Mặc dù đã được gây mê nhưng trong 7 tiếng đồng hồ của cuộc phẫu thuật, tôi hoảng sợ và gần như bị kiệt sức do để máu chảy quá nhiều. Để rồi tim tôi đã ngừng đập 20 giây. Nhiều người sau đó đã thú nhận đã nghĩ tới một kết cục xấu sẽ đến với tôi bởi đó là thứ 6 đen đủi, thứ 6 ngày 13!

 

Rất may với nỗ lực của các bác sỹ, tôi đã được cứu sống. Thậm chí, một bác sỹ cho rằng đó là điều thần kỳ hiếm gặp từ trước đến nay. Khi đó tôi mới 15 tuổi”.

 

Và sau khi bình phục và thi đấu ấn tượng trong màu áo đội trẻ Cannes, Clichy đã được tuyển trạch viên của Arsenal là Damien Comolli (giờ là Giám đốc thể thao của Tottenham) phát hiện và thu nạp về Pháo thủ London.

 

Và giờ đây, khi đã dần khẳng định được mình tại đội hình trẻ của Arsene Wenger, cầu thủ 21 tuổi này cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại xứ sương mù. Anh nói: “Tôi yêu cuộc sống nơi đây, những con người, bầu không khí và sự cuồng nhiệt bóng đá tại London. Ngoài bóng đá, tôi thích xem đua ngựa tại trường đua Walthamstow.

 

Thứ duy nhất tôi thực sự không thích là món ăn Anh. Tuy nhiên điều đó không hề gì nếu đặt cạnh việc được chơi bóng tại Arsenal. Ngay trong mùa giải đầu tiên, tôi đã được tập luyện cùng những ngôi sao bóng đá như Patrick Vieira, Martin Keown và Dennis Bergkamp. Thật không thể tin được”.

 

L.T.T