Một linh mục sống “tốt đời - đẹp đạo”

(Dân trí) - Với quyết tâm “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, linh mục Phạm Văn Hữu, chính xứ giáng xứ Bình Sơn (huyện Long Thành) đã có nhiều đóng góp, được tôn vinh tại đạo hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, do UBMTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Để xoá mù vi tính cho học sinh (HS) trong xã, linh mục Phạm Văn Hữu đến trung tâm Tin học - Ngoại ngữ CTC Long Thành thuê hàng chục máy vi tính cùng với GV chuyên trách, cộng với số máy của nhà thờ để dạy cho các HS trong dịp hè, và đã thu hút 60 HS đến học.

 

Ngoài những lớp học tình thương, ông còn đặc biệt quan tâm đến những HS nghèo vượt khó học giỏi: Mỗi năm hỗ hợp 110 suất học bổng cho HS 3 cấp. Mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng/ HS/tháng; từ năm 2000-2003 ông giúp 27 suất học bổng cho 27 SV, trong đó có 10 xuất trị giá 1.700.000đ/suất còn trị giá 2.000.000đ/suất. Đặc biệt năm 2004 giúp 4 suất học bổng cho SV mỗi suất trị giá 4.000.000đ; Năm 2005 giúp 3 suất cho SV ở Đà Lạt mỗi suất trị giá 5.000.000đ.

 

Ngoài ra linh mục Phạm Văn Hữu còn hỗ trợ cho trường mẫu giáo ở Chốt Thái 15.000.000đ để mua đất xây trường. Ông cho xây dựng nhà trẻ tình thương Bình Sơn, hàng ngày có trên 100 trẻ từ 2-5 tuổi được nuôi dạy miễn phí. Ở lĩnh vực Khuyến Học ông vận động đóng góp được 119.000.000đ. Ông cũng đã vận động xây dựng được 57 căn nhà tình thương mỗi căn trị giá 5.000.000đ cho người nghèo.

 

Không chỉ đóng góp tại địa phương, ông còn tham gia các đợt vận động, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo ở các xã: An Hoà, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Hưng và Cẩm Đường. Trong đó hàng tháng ông đều trợ cấp 1 tấn gạo cho các hộ nghèo, người già và trẻ mồ côi ở các xã; tặng 25 con bò trị giá 125 triệu đồng để tạo vốn làm ăn cho người nghèo; ủng hộ 3 triệu đồng cho nồi cháo tình thương ở bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành; ủng hộ 85 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh miền Tây.

 

Bên cạnh đó, ông còn ủng hộ cho các trung tâm Văn hoá xã; hỗ trợ các nạn nhân chất độc màu da cam, hưởng ứng phong trào phụ nữ, thể thao của huyện 201 triệu đồng.

 

Linh mục Phạm Văn Hữu không những làm tốt công tác “Tốt đời – đẹp đạo”, mà ông còn vận động đóng góp cho các phong trào khuyến học; từ thiện, xã hội được 944.000.000đ”. Ông tâm đắc: “...Số HS giỏi các cấp và trúng tuyển vào Đại học của địa phương năm sau cao hơn năm trước là niềm hạnh phúc nhất của tôi”.

 

Văn Sỹ Thành