Cử nhân Trung Quốc xây nhà hình trứng để ở

(Dân trí)- Không muốn bỏ tiền ra thuê nhà ở, anh chàng Dai Haifei, 24 tuổi, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, quyết định xây một ngôi nhà "hình trứng" ngay tại công ty để làm chỗ ở của mình. Dai vừa tốt nghiệp đại học nửa năm trước, hiện làm tại một công ty ở Bắc Kinh.

Sử dụng những kỹ năng thiết kế học được tại công ty, Dai đã xây dựng một ngôi nhà độc đáo của Dai nằm ở bãi cỏ ngay dưới tòa nhà của công ty, có hình dạng giống một quả trứng khổng lồ. Ngôi nhà cao 2m, có phần bên ngoài làm từ những chiếc bao cói, bởi vậy trông nó rất xù xì. Trên vỏ của "quả trứng", có một cánh cửa hình bầu dục không có khóa. Dưới ngôi nhà ngày lắp đặt bánh xe để nó có thể chuyển động.

Cử nhân Trung Quốc xây nhà hình trứng để ở - 1
Mặt ngoài của ngôi nhà hình trứng được làm bằng bao cói. (Ảnh: Beijing News)
 
Cử nhân Trung Quốc xây nhà hình trứng để ở - 2
Trên vỏ "quả trứng", có cái cửa hình bầu dục không có khóa. (Ảnh: Beijing News)
 
Ở bên trong, ngôi nhà được làm bằng những thanh tre được chốt bằng đinh. Trong nhà cũng có lớp trần làm bằng tre, một lớp cách nhiệt và một mái chồng mưa phủ bên ngoài lớp trần bằng tre. Còn ở bề mặt ngoài của ngôi nhà lại là một lớp cách nhiệt khác làm bằng bao cói đựng mùn cưa và hạt cỏ. Dai dự tính là vào mùa xuân, cỏ sẽ mọc lên từ những bao cói.
 
Đồ đạc trong ngôi nhà hình trứng rất đơn giản. Có một chiếc giường rộng 1m, phía đầu giường có một vài cuốn sách. Cuối giường có một bể nước ngầm. Bể nước được trang bị một hệ thống áp lực để có thể bơm nước lên tắm rửa.
 
Cử nhân Trung Quốc xây nhà hình trứng để ở - 3
Đồ đạc trong ngôi nhà rất đơn giản: một chiếc giường rộng 1m, vài cuốn sách và bể nước ngầm .(Ảnh: Beijing News)

Dai đến từ một vùng quê ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bố anh là công nhân và mẹ anh làm công nhân vệ sinh. Dai cho biết bố mẹ anh đều đã già, họ làm việc rất chăm chỉ để tiết kiệm tiền cho anh cưới vợ.

"Cha mẹ tôi không biết rằng với mức tiền mà họ kiếm được, họ phải làm việc 200 đến 300 năm mới có thể mua được nhà cho tôi ở Bắc Kinh” - Dai tâm sự. “Hiện nay cũng rất khó khăn cho tôi để có thể thuê nhà ở Bắc Kinh. Mặc dù hiện nay hàng tháng tôi vẫn không tiết kiệm được đồng nào, chất lượng sống của tôi đã cải thiện đáng kể”.

Dai sống trong ngôi nhà hình trứng được 2 tháng và thỉnh thoảng mới có thể hưởng "cách sống xa hoa" trong các quán cà phê mà không phải lo lắng về tiền thuê nhà.

Xuân Vũ
Theo NDNB