Con đi thi, mẹ sút ký

Linh Thùy Linh

(Dân trí) - Những ngày này, chị Mai xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý đưa con gái đi thi. Thời gian qua, lo chuyện thi của con người mẹ này sút ký...

"Con lo đường con, ba mẹ lo đường ba mẹ"

Khắp các điểm thi tại TPHCM trong những ngày này có một hình ảnh quen thuộc: Những ông bố bà mẹ nhấp nhổm đứng, ngồi chờ con.

Trước giờ thi, chị Mai (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tiễn con gái vào tận trường tại hội đồng Trường THPT Hiệp Bình. Chị quyết định chờ con tới cuối giờ mỗi môn thi. 

"Biết chờ con hàng tiếng đồng hồ, nhưng thôi ở lại đón chứ quay về nhà lúc này tôi cũng thấp thỏm chẳng làm được gì. Dù gì tôi cũng đã xin nghỉ phép 2 ngày nay rồi nên sẽ theo cháu hết những ngày thi", người mẹ trải lòng. 

Con đi thi, mẹ sút ký - 1

Phụ huynh mang nhiều tâm trạng, cảm xúc khi cùng con đến trường thi (Ảnh: Hải Long).

Cả đêm qua, vợ chồng chị Mai trằn trọc không ngủ được. Cách đây 3 năm, anh chị cũng từng đưa con đi thi vào lớp 10 đầy căng thẳng, nhưng nay họ vẫn không tránh khỏi cảm xúc lo lắng, hồi hộp. Từ 4h30 sáng, chị dậy nấu bữa sáng để kịp 6h đưa con đi.

"Lần đầu tiên mình sát cánh cùng con ở kỳ thi lớn như vậy. Lo đủ thứ. Con lo đường con, ba mẹ lo đường ba mẹ", chị cười. 

Vợ chồng chị Mai chủ trương để con "tự do, tự lo", ba mẹ ở sau hỗ trợ hết mình. Anh chị kể không gây áp lực cho con phải đạt điểm cao, chỉ mong con gái cẩn thận và cố gắng hết mình trong kỳ thi này.

Thời gian con gái ôn bài, gia đình chị Mai gần như ăn ngủ cùng con. Anh chị thay nhau sắp xếp thời gian đưa đón con đi học, nấu ăn, tẩm bổ cho cháu, nói chuyện để con giảm áp lực. Vợ chồng chị hay đùa rằng "con gái lớn thi tốt nghiệp, ba mẹ được… thi tốt nghiệp lần 2".

"Không biết bé sau đi thi chúng tôi còn lo như thế này nữa không. Tối sụt mất gần 2kg vì lo cho con gái lớn", chị Mai cười.

Tránh gây áp lực vô hình lên con

Nhiều năm trở lại đây, kỳ thi quốc gia tổ chức tại các địa phương, đã không còn cảnh thí sinh từ nhiều tỉnh thành phải rồng rắn đổ về các thành phố lớn. Phụ huynh cũng không còn phải túi xách nách mang theo con. Những dẫu vậy, trước cổng trường thi vẫn luôn là những cảm xúc, tâm trạng của đấng sinh thành. 

Ngay cả những phụ huynh có kinh nghiệm đưa con lớn đi thi các năm trước, lúc này đây vẫn là cảm giác lo lắng hồi hộp như lần đầu.

 Ông Hùng, người cha 50 tuổi ở Thủ Đức đã có kinh nghiệm một lần cùng con "vượt vũ môn", nhưng tâm trạng lần này vẫn như mới. 

"Con cái đâu đứa nào cũng giống đứa nào, mỗi lần con đi thi là mỗi lần lo khác. Chuyến này đưa con đi thi, tôi còn lo lắng hơn lần trước", anh bày tỏ.

Gia đình anh Hùng có hai người con, con gái lớn 22 tuổi sắp tốt nghiệp đại học, con trai út 18 tuổi đang học tại Trường THPT Hiệp Bình .

Ông bố nhận xét con gái lớn là người "trầm tính, chăm chỉ, cẩn thận, làm câu nào chắc câu đó" nên hồi con đi thi, anh không cần lo nhiều. Con trai út của anh Hùng "thông minh nhưng hơi cẩu thả, lại ham chơi nên để bố mẹ lo nhiều hơn cô chị".

Con đi thi, mẹ sút ký - 2

Nhiều thí sinh hớn hở sau môn thi đầu tiên sáng 7/7. (Ảnh: Linh Thùy Linh).

"Tính cậu con nhanh nhảu, đoảng nên tôi ở đây chờ cho yên tâm, lỡ con quên gì mình còn ứng cứu được. Cô chị đi thi, tôi không phải lo mấy chuyện này đâu", anh cười.

Anh Hùng cho biết gia đình tôn trọng tính cách cá nhân các con, không so sánh hay tạo sự ganh đua giữa hai chị em. Biết tính hai con khác nhau, vợ chồng anh có hướng giáo dục khác. Đối với con trai út, dù lo lắng nhiều, anh chị cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nói chuyện, tránh gây áp lực vô hình lên con. 

Rút kinh nghiệm lần trước đưa con cả đi thi, lần này con trai thứ ra khỏi phòng là anh Hùng chở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, tránh hỏi han nhiều làm ảnh hưởng tinh thần. Sáng nay thi môn văn, khi đón con, cháu hớn hở vì làm được bài, ông bố cũng vui khấp khởi trong người.