Thu Minh: Khán giả chưa bao giờ nói tôi ăn mặc phản cảm

“Tôi vẫn là tôi. Không vì vài ý kiến mà thay đổi bản thân. Nếu giải thưởng và ê-kíp này tiếp tục tồn tại, tôi rất vui nếu tiếp tục nhận giải thưởng phản cảm lần thứ tư”, Thu Minh tuyên bố sau lần thứ ba nhận giải "Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm trong năm" của Viện mẫu thời trang Việt Nam - Fadin.

Theo chị, mình bị trao giải phản cảm vì điều gì?

 

Theo tôi biết người ta chọn vì 2 chữ sexy. Mà đã như thế thì tôi không có gì phải bàn, vì tôi từng tuyên bố sexy là thương hiệu của Thu Minh. Dòng nhạc tôi lựa chọn là dance, không lẽ mặc trang phục kín từ đầu đến chân, không lẽ tôi phải mặc đồ của Minh Hạnh. Thật sự, tôi thấy ê-kíp bình chọn "ưu ái" mình quá. Tôi nói mình sexy, người không thích thì có thể hiểu sai lệch chữ đó là hở hang, còn người thích thì nghĩ đây là điều mà người phụ nữ nào cũng thích được khen.

 

Ba lần nhận giải thưởng này, chị nghĩ gì?

 

Tôi nghĩ, nếu mình mặc phản cảm thì Sở Văn hóa Thông tin phải là đơn vị nhắc nhở đầu tiên. Tôi đi diễn hàng trăm sô, mặc hàng trăm bộ, chưa bao giờ bị nhắc. Khán giả có thể nói tôi mặc không đẹp, nhưng chưa bao giờ nói với tôi là Thu Minh mặc phản cảm.

 

Là người của công chúng, chuyện đón nhận lời khen, tiếng chê là dĩ nhiên. Mỗi lần nhận những lời đó, tôi nhắc mình thêm một điều, từ thành phần nào nhận xét. Nếu họ không giúp ích gì cho mình thì chẳng có gì phải buồn. Óc thẩm mỹ của con người ta vốn không có mẫu số chung mà.

 

Chị định sẽ điều chỉnh mình thế nào?

 

Tôi vẫn là tôi. Không vì một số ý kiến mà thay đổi bản thân mình. Nếu giải thưởng này và ê-kíp này tiếp tục tồn tại, tôi rất vui nếu tiếp tục nhận giải thưởng phản cảm lần thứ tư.

 

Chị thấy sao về chuyện nghệ sĩ lên sân khấu mặc những trang phục bị nhận xét... khác người?

 

Tùy mức độ khác người như thế nào mới phán xét được. Nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế thời trang Việt Nam diễn trên sân khấu thời trang rồi đem cất đi, có ai mặc được đâu. Chúng tôi là nghệ sĩ, những con người đứng trước ánh đèn sân khấu, trước khán giả, làm nghề sáng tạo, tại sao không có quyền sáng tạo? Tôi nghĩ, khán giả không bỏ tiền mua vé để xem những cái tầm thường mà đâu đâu họ cũng có thể gặp.

 

Trong mắt chị, thế nào là thời trang phản cảm?

 

Là không phù hợp với người mặc, không tôn lên vẻ đẹp của họ. Với ca sĩ, mặc không chỉ cho mình mà cho khán giả nhìn. Khán giả phản đối, khán giả chê thì đó là phản cảm.

 

Không quan tâm đến giải thưởng này, nhưng nhân đây, tôi có một ý kiến nhỏ. Trong giới nghệ sĩ ai cũng công nhận Công Trí là nhà thiết kế uy tín bậc nhất Việt Nam. Hồ Quỳnh Hương là khách hàng ruột của anh, năm ngoái bị cho là mặc trang phục phản cảm. Tôi thấy rất lạ là người làm nên trang phục phản cảm mà trong giới nghệ sĩ ai cần cũng tìm đến. Tên của Công Trí cũng không được đưa vào danh sách Hội đồng thẩm định giải thưởng này. Thế có buồn cười không?

 

Theo Đỗ Duy

Vnexpress