Người đẹp Hương Giang nhớ món ăn Việt!

(Dân trí) - Từ Hồng Kông, Hương Giang gửi email về cho biết, thời tiết ở đây bây giờ giống như thời tiết vào thu tại Hà Nội, rất dễ chịu. Nhớ món ăn Việt, hôm qua Giang đã đến quán ăn Việt gọi món canh trứng, nhưng khi canh được bưng ra thì… không biết đó là món gì!

Tính đến ngày hôm nay, ngày 28/9 đã có 24 thí sinh quy tụ tại đất nước Trung Quốc để cùng tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á 2007. 

 

Hai ngày qua 24 người đẹp được chia ra làm 3 nhóm đã có buổi chụp hình, ghi hình ngoài trời và tiếp xúc với ban tổ chức cuộc thi. Một số thí sinh nước ngoài đã được ban tổ chức bố trí những phiên dịch viên. Người đẹp Hương Giang được một người phụ nữ tên Nga (quê gốc ở Hải Phòng) được cử giúp đỡ cô mỗi khi tiếp cận với báo chí trong vòng 3 ngày. 

 

Hương Giang viết trong thư cho biết, sức khoẻ của Giang tốt. Ban tổ chức khá tâm lý khi cho phép cô và một số thí sinh nhóm nước ngoài thi thoảng được đến quán bán đồ ăn Việt để dùng bữa. ''Hôm qua ăn đồ ở quán bán đồ ăn Việt, em gọi món canh trứng mà họ mang ra một món gì trông rất lạ, em cũng không hiểu đó là món gì...'' - Giang bày tỏ.  

 

Người đẹp Hương Giang nhớ món ăn Việt!  - 1
 

 

Theo Hương Giang những ngày đầu này các thí sinh chỉ tham gia hoạt động bên lề nhưng tất cả đều được quản lý khá nghiêm ngặt. Đi đâu họ cũng có các vệ sỹ đi kèm. Thậm chí ngồi trên ô tô cũng phải đóng kín rèm. ''Cánh báo chí có mặt tại cuộc thi tác nghiệp không được tự ý tiếp cận với các thí sinh một cách thoải mái như ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Chỉ khi được sự đồng ý của ban tổ chức họ mới được chụp hình và trò chuyện với từng thí sinh một'' - Hương Giang nói.

 

Tuy sang Hồng Kông đã được 5 ngày, nhưng Giang chụp rất ít ảnh, “điều khoản” này cũng nằm trong luật cấm của BTC. 

 

Hoàng Anh