Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng…

(Dân trí)- Những người khách du lịch Ấn Độ đang tham quan Văn Miếu, họ ngỡ ngàng khi nhìn thấy hoa hậu nước mình đi trong đoàn Hoa hậu hoàn vũ 2008. Người khách rẽ đám đông chạy đến, vẫy tay với người đẹp đeo băng “Miss India”, họ nhận ra nhau, và chào thật xúc động…

Lịch làm việc của 80 người đẹp tại Hà Nội gần như liên tục, do thời gian lưu trú ở thủ đô chỉ có 24 tiếng. 2h chiều ngày 26/5, 26 người đẹp đã có mặt tại UBND thành phố Hà Nội. Phó chủ tịch UBND thành phố- bà Ngô Thị Thanh Hằng đại diện phía Việt Nam đón tiếp trang trọng các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cuộc họp diễn ra gọn gàng, ấm cúng. Cả hai phía đều bày tỏ tình cảm trân trọng dành cho nhau.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi tặng BTC và các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 tổ chức tại Việt Nam những món quà lưu niệm bày tỏ tình cảm thân thiện, trong đó có huy hiệu biểu tượng của Hà Nội và những tấm lụa tơ tằm được dệt từ những người thợ thủ công làng nghề truyền thống.
 
Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 1
Bà Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà lưu niệm cho các hoa hậu
(ảnh H.H)
 
Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 2
Bà Ngô Thị Thanh Hằng chụp ảnh kỷ niệm cùng BTC Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) và các thí sinh. (ảnh H.H)

Đoàn hoa hậu hoàn vũ chia thành nhiều nhóm nhỏ với lịch trình tham quan Hà Nội khác nhau. 26 người đẹp tham gia cuộc gặp mặt tại UBND thành phố Hà Nội sau đó đã đến tham quan Văn miếu Quốc tử giám- trường ĐH đầu tiên của Việt Nam.

Đoàn đi đến đâu gây sự chú ý đặc biệt tới đó. Tất thảy những người dân ngay khi nhìn thấy các hoa hậu đã xếp hàng vòng trong vòng ngoài để mong được tận mắt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp lộng lẫy, muôn màu muôn sắc. Nhưng những tình cảm đặc biệt nhất lại thuộc về các đoàn khách du lịch đang tham quan Văn Miếu. Rất đông trong số họ nhìn thấy hoa hậu nước mình, cũng rất đông trong số họ không nhìn thấy đại diện nước mình nhưng vẫn ngỡ ngàng và xúc động trước các nhan sắc…

Đoàn khách du lịch Ấn Độ gồm 5 người. Họ bất ngờ khi thấy các người đẹp dự thi Hoa hậu hoàn vũ xuất hiện ở Văn Miếu. Bất ngờ hơn nữa, họ nhận ra hoa hậu hoàn vũ của nước mình. Cảm xúc gặp đồng hương trên đất lạ thật khó diễn tả. Bao giờ cũng vậy. Và với bất kỳ ai cũng vậy. Người khách rẽ đám đông chạy đến, vẫy tay chào rối rít với người đẹp đeo băng “Miss India”. Họ nhận ra nhau, mỉm cười chào, và thật xúc động…
 
Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 3
Người đẹp Ấn Độ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khách du lịch đồng hương. (ảnh H.H)

Trả lời phóng viên Dân trí, người khách du lịch Ấn Độ không giấu được niềm tự hào “ Cô ấy thật là đẹp. Miss India sẽ là hoa hậu hoàn vũ năm nay. Bạn sẽ thấy!”. Chưa nói hết câu, nhóm 5 người khách Ấn Độ vội vã chạy đi, đuổi kịp đoàn người đẹp để chụp được những bức hình về “Miss India” làm kỷ niệm.

Hai vợ chồng người Đức bình tĩnh hơn. Họ đang sống và làm việc tại Việt Nam. Công việc của họ là nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Chiều nay, như nhiều buổi chiều khác, vợ chồng họ đưa con gái vào Văn Miếu vừa để dạo chơi, vừa để nghiên cứu.

Dù bất ngờ khi gặp đoàn người đẹp lộng lẫy bước vào cổng Văn Miếu thâm nghiêm. Người vợ mỉm cười “Tôi không hề biết Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Tôi cũng không biết thông tin gì về đại diện của nước mình. Tôi đã để ý nhìn, song không thấy “Miss Germany”. Hẳn đoàn đã chia thành nhiều nhóm nhỏ. Tôi chúc hoa hậu nước mình sẽ thành công. Thật bất ngờ khi gặp các người đẹp ở đây. Còn một tin vui nữa, tôi muốn chia sẻ cùng bạn, bạn đã biết tin đội tuyển Đức vào chung kết Euro 2008 chưa?”.
 
Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 4
"Bạn có nhìn thấy Miss Norway?". (ảnh H.H)

Những người khách du lịch đến từ Na-uy mải mê tìm đại diện nước mình đi trong đám đông. Họ lộ rõ vẻ thất vọng khi không nhìn thấy “Miss Norway”. Trả lời phóng viên, người phụ nữ tóc bạch kim thắc mắc “Tại sao không có Miss Norway ở đây? Chúng tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy”.

Chỉ có 26 người đẹp đi trong đoàn, nên nhiều khách du lịch không thể tìm thấy hoa hậu nước mình đi trong đám đông. Những người khách du lịch Hàn Quốc mới bay từ Sài Gòn ra Hà Nội hôm qua. Họ không thể ngờ, đến thăm Văn Miếu chiều nay lại gặp được nhiều người đẹp đến thế. Họ cũng cố gắng tìm “Miss Korea” trong đám đông mà không thấy. Song, họ mỉm cười tự tin “Tôi không nhìn thấy cô ấy chiều nay, tôi cũng không biết gì về cô ấy, nhưng tôi tin chắc chắn một điều rằng, cô ấy rất đẹp”.
 
Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 5
"Sự cổ vũ được gửi gắm qua ánh mắt...". (ảnh H.H)

Ca sỹ Thuỳ Lâm, đại diện của Việt Nam, đặc biệt được những người dân Việt Nam chú ý. Mọi người trầm trồ ngợi khen, đại diện của Việt Nam thật xinh đẹp. Thuỳ Lâm trò chuyện nhiều với các thí sinh khác. Và dù không nói thành lời, không thể hiện bằng cử chỉ, sự tin tưởng và cổ vũ cho Thuỳ Lâm được gửi gắm qua ánh mắt nhiệt thành của những người dân bình dị.

Dù ở đâu, dù là ai, dù làm gì, bạn vẫn không thể phủ nhận được rằng, ý thức dân tộc luôn chảy trong huyết quản của bạn. Đó là huyết thống. Và khi dòng chảy ấy trỗi dậy trong ánh mắt, trong tình cảm, trong niềm tự hào- nó luôn làm ta rưng rưng xúc động.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoa hậu các nước trong buổi chiều tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đền Ngọc Sơn - Hồ Gươm, chiều 26/6:

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 6
 
Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 7
 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 8

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 9

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 10

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 11

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 12

 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 13
 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 14

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 15

Hoa hậu hoàn vũ 2008 và những nỗi niềm rưng rưng… - 16
Trước những nhan sắc khó thốt lên thành lời, người dân Hà Nội vòng trong vòng ngoài, cố ghi lại được hình ảnh vào ống kính cá nhân của mình.

Bài: Hiền Hương

Ảnh: Hữu Nghị

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn Vũ 2008