Diệu Thúy: Từ “Cô bé lọ lem” hóa thành "Chim họa mi" trong Sao Mai 2019

(Dân trí) - Từng trải qua tuổi thơ dữ dội với hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng Diệu Thúy kiên trì theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Cô gái xinh đẹp sở hữu giọng hát hay và cá tính đang được đánh giá là ẩn số thú vị của Sao Mai 2019 dòng nhạc Thính phòng.

Diệu Thúy có chất riêng, biết dẫn dắt khán giả

Đến với Sao Mai năm nay với Diệu Thúy là lần đầu tiên được trải nghiệm ở một sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Diệu Thúy bảo cô không dám đặt kỳ vọng quá lớn, mà chỉ cố gắng phấn đấu hết mình vì đam mê.

Qua từng đêm thi, khán giả đều cảm nhận được Diệu Thúy ngày một trưởng thành hơn, cảm xúc hơn. Giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2019 khu vực miền Bắc dù bất ngờ nhưng cũng là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Diệu Thúy.

Diệu Thúy: Từ “Cô bé lọ lem” hóa thành Chim họa mi trong Sao Mai 2019 - 1

Diệu Thúy được các nhà chuyên môn đánh giá sớm gặt hái thành công từ những bước đầu bởi lợi thế về chất giọng nữ cao màu sắc, phong cách thể hiện cuốn hút...

Bước vào vòng chung kết toàn quốc, Diệu Thúy vẫn giữ nguyên phong độ khi luôn là một trong những thí sinh được điểm cao nhất dòng thính phòng qua hai vòng thi.

Đêm đầu tiên, Diệu Thúy chọn bài “Chim họa mi” (được chuyển thể từ bản nhạc Nightingale của Yanni). Còn đêm thứ hai, cô lại hóa thân thành một cô gái Tây Nguyên ngân vang ca khúc “Nhớ anh giải phóng quân” (trích ca cảnh Tiếng cồng vượt thác, nhạc Lư Nhất Vũ, lời Lê Giang) để nói lên nỗi nhung nhớ xen lẫn niềm tự hào về người yêu là anh giải phóng quân đang chinh chiến phương xa vì độc lập, tự do và bình yên của đất nước.

Diệu Thúy được đánh giá cao bởi lợi thế về chất giọng nữ cao màu sắc (coloratura soprano), phong cách thể hiện cuốn hút, trang phục biểu diễn lộng lẫy, bản lĩnh sân khấu vững vàng và đặc biệt là một cá tính âm nhạc riêng biệt thoát ra khỏi những “khuôn mẫu” trước đó.

Sau khi đêm chung kết toàn quốc đầu tiên giải Sao Mai 2019 kết thúc, giám khảo Lưu Thiên Hương chia sẻ trên truyền thông, chị ấn tượng mạnh với thí sinh Nguyễn Diệu Thúy (SBD 12 - Thính phòng): "Đối với tôi, Diệu Thúy hoàn toàn có khả năng vươn xa hơn, không chỉ ở trong nước. Diệu Thúy có một chất riêng, biết dẫn dắt khán giả bằng cách tăng sự kịch tính trong ca khúc của mình. Điều đáng kinh ngạc mà Diệu Thúy đã làm được trong đêm thi này chính là cảm xúc mà bạn mang lại cho khán giả. Tôi cảm thấy như đang ở trong một nhà hát và thưởng thức một màn trình diễn chứ không hề nghĩ rằng đây là một cuộc thi nữa".

Diệu Thúy: Từ “Cô bé lọ lem” hóa thành Chim họa mi trong Sao Mai 2019 - 2

Ca sĩ Phương Nga, Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia dành nhiều lời khen cho Diệu Thúy.

Ca sĩ Phương Nga, Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia chia sẻ: "Giọng hát Diệu Thúy có cá tính, ngoài âm sắc giọng đẹp, kỹ thuật tốt thì điều quan trọng nhất là giọng hát của bạn rất giàu cảm xúc. Có một chút tiếc nuối là trong đêm chung kết vừa rồi, Thúy gặp chút trục trặc về sức khỏe nên chưa thể hiện được tốt nhất bản thân mình. Tôi chỉ hy vọng sức khỏe em ổn định để em có thể tỏa sáng và cống hiến cho khán giả những tiết mục biểu diễn có giá trị".

"Tôi rất tự hào và nể phục Diệu Thúy nhất là khi biết cuộc sống của em có quá nhiều thứ phải lo toan, vất vả, nhưng vì đam mê quá nên em rất chăm chỉ tập luyện và tiến bộ rất nhanh.

Sao Mai là cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp và Diệu Thúy hiện nay đã có lượng khán giả khá lớn ủng hộ bạn ấy, đó là điều thành công và hạnh phúc nhất rồi" - ca sĩ Phương Nga nói thêm về cô học trò nhỏ của mình.

Tuổi thơ dữ dội, biến cố ập đến liên tiếp

Nhiều khán giả theo dõi và yêu mến Diệu Thúy tại Sao Mai 2019 cứ ngỡ, cô thí sinh theo đuổi dòng thính phòng chuyên nghiệp sẽ theo mô-típ quen thuộc là sinh ra trong gia đình giàu truyền thống âm nhạc, được học hành bài bản từ nhỏ và đạt vô số danh hiệu trong quá khứ, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại…

Tuổi thơ của Diệu Thúy vô cùng dữ dội bởi gia đình cô phải chịu nhiều biến cố. Bố mẹ cô bị người bạn làm ăn lừa mất hết tiền và phải bán nhà, sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” suốt 2 tuần. Bố mẹ Diệu Thúy mở một quán nhỏ và bắt đầu lập nghiệp từ đầu ở độ tuổi gần 50.

Gia đình khó khăn nên việc học hành của Diệu Thúy cũng gian nan. Tài năng ca hát của Thúy được bộc lộ từ sớm nhưng bố cô ngăn cản vì coi đây là nghề “xướng ca vô loài”. Buồn vì chưa thể thực hiện ước mơ, nhưng Diệu Thúy hiểu được trong sâu thẳm tâm hồn người cha chỉ không muốn con gái mình về sau phải khổ, phải đa cảm trong thế giới nghệ thuật trong khi hoàn cảnh gia đình vẫn còn nhiều gian khó.

Khi gia đình làm ăn khấm khá hơn thì cũng là lúc biến cố lại ập đến với gia đình, bố cô bị bệnh nặng nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Bố qua đời đột ngột khiến Diệu Thúy mất đi chỗ dựa tinh thần, gia đình cô lâm vào cảnh khánh kiệt và cô lại phải bỏ học để mưu sinh.

Diệu Thúy: Từ “Cô bé lọ lem” hóa thành Chim họa mi trong Sao Mai 2019 - 3
Diệu Thúy: Từ “Cô bé lọ lem” hóa thành Chim họa mi trong Sao Mai 2019 - 4

Diệu Thúy tại vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2019.

Những tưởng ca hát sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ nhưng rồi cách đây vài năm, nhờ sự động viên của một người anh, Diệu Thúy mới quyết định thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đỗ vào hệ trung cấp khoa Thanh nhạc. Tại đây, Diệu Thúy may mắn được Giảng viên Phương Nga - Tiến sĩ, Phó trưởng khoa Thanh nhạc - cũng là Sao Mai 2001 nhận kèm cặp và dạy dỗ. Cũng kể từ đó, Diệu Thúy có bước thăng tiến vượt bậc về chuyên môn - kỹ thuật thanh nhạc thính phòng từ cơ bản đến phức tạp nhất.

Với Diệu Thúy, cô giáo Phương Nga là chỗ dựa tinh thần, là người mẹ thứ hai không chỉ dạy dỗ mà còn chăm sóc cô từng miếng ăn giấc ngủ. "Cô giáo Phương Nga là người truyền lửa để tôi nỗ lực phấn đấu vươn lên trong mỗi bước đi của cuộc đời. Âm nhạc đã đưa tôi gặp được cô và cô chính là người chỉ đường để tôi có được nền tảng thành công bước đầu của ngày hôm nay”.

Diệu Thúy cho biết sẽ theo thính phòng đến cùng nhưng không phải thính phòng cổ điển như các đàn anh, đàn chị lớp trước đang theo đuổi, mà cô muốn đem một làn gió mới đến với thính phòng. Đó sẽ là sự kết hợp giữa thính phòng với nhạc Pop hay dòng Latin Âu Mỹ hiện đại để tạo nên một cá tính âm nhạc của riêng mình, cũng như mong muốn đưa dòng nhạc hàn lâm này đến gần với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh đó, Diệu Thúy cũng chia sẻ trong vòng thi Sao Mai sắp tới, cô không muốn “đóng mình” trong khuôn khổ của dòng thính phòng, mà muốn đổi mới hơn với những bản aria sôi động với cách trình diễn cuốn hút để đem đến cho khán giả cảm xúc nhiều mới lạ hơn.

Diệu Thúy bảo mình rất tâm đắc với câu nói: “Ta không được quyết định nơi mình sinh ra, nhưng ta được quyền quyết định cách mình sẽ sống”. Diệu Thúy bảo mình đang cố gắng sống vì đam mê, vì khát vọng, vì niềm tin mãnh liệt cho hiện tại để mai này khi nhìn lại tuổi thanh xuân ấy sẽ không phải nuối tiếc vì những gì đã qua hay chưa làm được.

Còn những khán giả yêu mến Diệu Thúy hy vọng, ở chặng đường sắp tới, "Chim họa mi" sẽ duy trì phong độ, cất cao tiếng hát và tỏa sáng trên con đường chinh phục ước mơ.

Hà Thanh