Xem người dân tắm dưới cái lạnh -30 độ C và massage bằng... tuyết

(Dân trí) - Dưới cái lạnh “cắt thịt cắt da” – 30 độ C, các thành viên trong câu lạc bộ bơi ở Siberia vẫn mặc trang phục bơi, ngâm mình trong dòng nước sắp đóng băng. Được biết, đây là cách để mọi thành viên thư giãn và rèn luyện sức khỏe.

Bơi giữa dòng nước sắp đóng băng khi trời đổ tuyết

Cryophile là câu lạc bộ bơi nước lạnh nằm ở thành phố Krasnoyarsk của Siberia (Nga). Câu lạc bộ hiện bao gồm hơn 300 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ những em nhỏ mới 4-5 tuổi, tới các bậc cao niên ngoài 70. Thành phố Krasnoyarsk nổi tiếng với cái lạnh “cắt da cắt thịt”.

Vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời có thể hạ xuống -30 độ C. Mặc thời tiết rét buốt không ngăn được các thành viên trong câu lạc bộ Cryophile ngâm mình xuống nước luyện tập. Được biết, đây là cách các thành viên luyện tập và rèn luyện sức khỏe.

Ông Mikhail Sashko, chủ tịch câu lạc bộ, vui vẻ chia sẻ: “Ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt là cảm giác rất thích thú. Dường như có luồng năng lượng mới rút vào cơ thể khiến tôi thấy thoải mái hơn”. Ngoài việc bơi lội trong dòng nước sắp đóng băng, các thành viên còn duy trì thói quen đắp tuyết lên người, dùng tuyết để massage khắp cơ thể.

Cô bé Nastya Usachyova, 9 tuổi, một trong những thành viên nhí của câu lạc bộ, cùng mẹ làm ấm cơ thể, trước khi xuống dòng sông Yenisei. “Ban đầu, cháu cũng thấy lạnh lắm, nhưng rồi cũng vượt qua được”, cô bé nói.
Cô bé Nastya Usachyova, 9 tuổi, một trong những thành viên nhí của câu lạc bộ, cùng mẹ làm ấm cơ thể, trước khi xuống dòng sông Yenisei. “Ban đầu, cháu cũng thấy lạnh lắm, nhưng rồi cũng vượt qua được”, cô bé nói.
Ông Sashko, chủ tịch câu lạc bộ Cryophile, vừa tổ chức ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 68 của mình bên các thành viên khác, bằng cách lội xuống nước lạnh.
Ông Sashko, chủ tịch câu lạc bộ Cryophile, vừa tổ chức ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 68 của mình bên các thành viên khác, bằng cách lội xuống nước lạnh.
Trong ngày sinh nhật của ông, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống -26 độ C.
Trong ngày sinh nhật của ông, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống -26 độ C.
Hai cô bé đang chơi đùa trong tuyết trước khi xuống sông Yenisei tắm. Cả nhà cô bé đều là thành viên trong câu lạc bộ Cryophile. Họ cho rằng, nhờ duy trì thói quen tắm nước lạnh giúp mọi người tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.
Hai cô bé đang chơi đùa trong tuyết trước khi xuống sông Yenisei tắm. Cả nhà cô bé đều là thành viên trong câu lạc bộ Cryophile. Họ cho rằng, nhờ duy trì thói quen tắm nước lạnh giúp mọi người tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng.
Yulia Klimenkova năm nay 16 tuổi, nhưng cô đã trở thành thành viên câu lạc bộ từ năm lên 4. Bạn bè đều ngợi khen lòng dũng cảm và sự mạnh mẽ của cô, nhưng họ tuyên bố không tham gia cùng các buổi tắm lạnh.
Yulia Klimenkova năm nay 16 tuổi, nhưng cô đã trở thành thành viên câu lạc bộ từ năm lên 4. Bạn bè đều ngợi khen lòng dũng cảm và sự mạnh mẽ của cô, nhưng họ tuyên bố không tham gia cùng các buổi tắm lạnh.
Không có bóng chuyền bãi biển tại đây. Chỉ có những trận đấu bóng tuyết.
Không có bóng chuyền bãi biển tại đây. Chỉ có những trận đấu bóng tuyết.
Các thành viên trong câu lạc bộ chào đón lẫn nhau khi tới sông Yenisei.
Các thành viên trong câu lạc bộ chào đón lẫn nhau khi tới sông Yenisei.
Câu lạc bộ bơi lội nằm ngay bên cạnh dòng sông Yenisei.
Câu lạc bộ bơi lội nằm ngay bên cạnh dòng sông Yenisei.
Phía bên trong là không gian ấm áp thoáng đãng. Tại đây, các thành viên sẽ trò chuyện và nghỉ ngơi sau mỗi lần bơi.
Phía bên trong là không gian ấm áp thoáng đãng. Tại đây, các thành viên sẽ trò chuyện và nghỉ ngơi sau mỗi lần bơi.

Xem người dân tắm dưới cái lạnh -30 độ C và massage bằng... tuyết - 10

Trong ngày hội Polar Bear là ngày trầm mình trong nước lạnh, các thành viên sẽ tập hợp, cùng nhau nhảy flashmob. Tại đây, họ sẽ có nghi thức dội nước đá lên đầu từng thành viên. Trong hình là một cô bé không hề tỏ ra sợ hãi khi cha dội nước lên người, dù xung quanh, mọi người đều mặc rất ấm áp.

Xem người dân tắm dưới cái lạnh -30 độ C và massage bằng... tuyết - 11

Trong khi đó, ông Nikolai Bocharov, 77 tuổi, nhận thấy niềm đam mê bơi trong nước lạnh khi đang phục vụ cho quân đội ở Đức. Ông cho biết: “Vợ tôi không hiểu nổi và không thích sở thích này của tôi”. Mặc dù vậy, ông vẫn là thành viên câu lạc bộ, duy trì thói quen hàng ngày. Thậm chí, ông còn dùng tuyết massage lên người khi khởi động. Một thành viên 71 tuổi khác cho hay, ông không sống nổi nếu từ bỏ việc tắm lạnh hàng ngày.

Việt Hà

Theo BI