Vẻ đìu hiu ở làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn

(Dân trí) - Hơn 3 năm từ khi đưa vào hoạt động, số du khách lưu trú tại các cơ sở homestay ở làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngày 10/6, tiếp chúng tôi tại nhà, ông Hồ Cư – một trong những hộ gia đình có dịch vụ homestay ở làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn – than thở, từ đầu năm 2016 đến nay, ông chỉ đón vỏn vẹn có 3 khách. Trong khi đó, trong năm 2015, ông chỉ đón cũng từng đó khách.

Con đường dẫn vào làng
Con đường dẫn vào làng

Tại hộ gia đình ông Nguyễn Đức Nha có khá hơn khi ông cho biết, từ đầu năm đến nay ông đón được khoảng hơn chục khách. Doanh thu cũng không bao nhiêu. “Khách ở lại đêm cũng được thưởng thức đờn hát dân ca, kể chuyện… nhưng tiếc rằng chưa có nhiều du khách ở lại đêm”, ông Nha nói.

Những ngày đầu mới mở cửa, cũng có khách ở lại làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn nhưng hiện nay rất vắng khách
Những ngày đầu mới mở cửa, cũng có khách ở lại làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn nhưng hiện nay rất vắng khách

Giá phòng nghỉ tại làng du lịch cộng đồng này cũng rất “mềm”: Một du khách ở một đêm giá 200 ngàn, 2 khách ở giá 300 ngàn. Có điều hòa, vệ sinh riêng…

Theo ông Võ Văn Xoa – Tổ trưởng tổ hợp tác dịch vụ du lịch cộng đồng Mỹ Sơn – cho biết, ngoài 5 phòng ngủ của 5 hộ dân ở làng được ILO đầu tư, hiện tại ở làng có 9 phòng nghỉ để phục vụ du khách nhưng cũng rơi vào tình trạng “đìu hiu”.

Ông Nguyễn Đức Nha trao đổi với PV

“Đến Mỹ Sơn, chủ yếu là khách đi theo đoàn, sáng đi chiều về và không ở lại nên dịch vụ homestay cũng ế ẩm. Mỗi năm làng du lịch cộng đồng này chỉ đón được khoảng 50 khách, không xứng đáng với số tiền là ILO đầu tư cho các hộ dân”, ông Xoa nói.

Ông Xoa cũng cho hay, để làng du lịch này “đông vui” như những ngày đầu thì rất cần cơ quan quản lý ngành cùng các đơn vị lữ hành cùng nhau bàn bạc để đưa khách đến để cơ sở hạ tầng được đầu tư tại đây không bị lãng phí.

Ông Võ Văn Xoa trao đổi với PV

Như Dân trí đã từng thông tin, làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đầu tư cho 5 hộ dân với mỗi hộ được đầu tư 3.000 USD và được khánh thành vào ngày 14/3/2013. Tuy nhiên, do không có khách ở lại nên làng rất “đìu hiu”. Số lượng du khách đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Công Bính