Vẻ đẹp u buồn của những ngôi nhà bỏ hoang ở vùng Bắc cực

(Dân trí) - “Có một vẻ đẹp và nỗi buồn khi ngắm những ngôi nhà cũ kĩ đứng yên khi phần còn lại của thế giới đang đi qua vội vã”. Britt M là một người Oslo bản địa, trong ba chuyến đi của mình đến các quận Nordland và Troms, cô đã bị ám ảnh bởi một thị trấn vùng nông thôn bị bỏ hoang nằm ở phía bắc xa xôi của Na Uy.

Đây là hệ quả của sự suy giảm dân số tại những vùng sâu, hẻo lánh của đất nước. Britt hi vọng rằng, bằng những bức ảnh của mình, cô sẽ góp phần “đóng băng thời gian và bảo tồn những ngôi nhà – cho những người đã xây dựng chúng, những người đã sống ở đó và những người cứu sống chúng”.


Hình ảnh đầy ám ảnh của những thị trấn bị bỏ hoang của nông thôn Na Uy tiết lộ các tác động khắc nghiệt của sự suy giảm dân trong hầu hết các vùng đất phía bắc xa xôi của đất nước, trên vòng Bắc Cực

Hình ảnh đầy ám ảnh của những thị trấn bị bỏ hoang của nông thôn Na Uy tiết lộ các tác động khắc nghiệt của sự suy giảm dân trong hầu hết các vùng đất phía bắc xa xôi của đất nước, trên vòng Bắc Cực

Các hình ảnh này được Britt M chụp lại trong ba chuyến đi đến quận Nordland và Troms đầu năm nay
Các hình ảnh này được Britt M chụp lại trong ba chuyến đi đến quận Nordland và Troms đầu năm nay

Britt M mô tả mình có “một chứng nghiện chụp ảnh và kể câu chuyện của những ngôi nhà bị bỏ bởi thời gian và xã hội”
Britt M mô tả mình có “một chứng nghiện chụp ảnh và kể câu chuyện của những ngôi nhà bị bỏ bởi thời gian và xã hội”

Giải thích niềm đam mê của mình với các ngôi nhà vô chủ, Britt nói với trang du lịch MailOnline: Việc hiện đại hóa của xã hội đã khiến nhiều công việc trở nên lỗi thời, khiến con người ngày càng khó kiếm sống ở những vùng sâu vùng xa
Giải thích niềm đam mê của mình với các ngôi nhà vô chủ, Britt nói với trang du lịch MailOnline: 'Việc hiện đại hóa của xã hội đã khiến nhiều công việc trở nên lỗi thời, khiến con người ngày càng khó kiếm sống ở những vùng sâu vùng xa'
Britt nói thêm: Có một vẻ đẹp và một nỗi buồn khi nhìn thấy những ngôi nhà cũ kĩ đứng yên trong khi phần còn lại của thế giới đang đi qua vội vã”
Britt nói thêm: "Có một vẻ đẹp và một nỗi buồn khi nhìn thấy những ngôi nhà cũ kĩ đứng yên trong khi phần còn lại của thế giới đang đi qua vội vã”

Britt biết rằng không phải mọi ngôi nhà có thể được bảo tồn nhưng điều quan trọng là sự ghi nhận chúng đã cung cấp cho người dân một nơi cư ngụ trong một khoảng thời gian
Britt biết rằng không phải mọi ngôi nhà có thể được bảo tồn nhưng điều quan trọng là sự ghi nhận chúng đã cung cấp cho người dân một nơi cư ngụ trong một khoảng thời gian

Cô giải thích: Với các bức ảnh của mình, tôi muốn đóng băng thời gian và bảo tồn những ngôi nhà - cho những người đã xây dựng chúng, những người đã sống ở trong đó và những người sẽ bảo tồn chúng

Cô giải thích: "Với các bức ảnh của mình, tôi muốn đóng băng thời gian và bảo tồn những ngôi nhà - cho những người đã xây dựng chúng, những người đã sống ở trong đó và những người sẽ bảo tồn chúng"

Britt chú thích hình ảnh này với một câu nói của nhà văn Honoré de Balzac: Cô đơn cũng tốt nhưng bạn cần một ai đó để nói rằng cô đơn cũng tốt
Britt chú thích hình ảnh này với một câu nói của nhà văn Honoré de Balzac: "Cô đơn cũng tốt nhưng bạn cần một ai đó để nói rằng cô đơn cũng tốt"
Britt thích chụp ảnh chân dung, nhưng cô cũng thích chụp những vẻ đẹp kì lạ của quê hương mình
Britt thích chụp ảnh chân dung, nhưng cô cũng thích chụp những vẻ đẹp kì lạ của quê hương mình
Với kiến thức về điện ảnh và truyền hình, Britt thích đưa vào trong ảnh những câu chuyện kể không bằng lời
Với kiến thức về điện ảnh và truyền hình, Britt thích đưa vào trong ảnh những câu chuyện kể không bằng lời
Britt ca ngợi ánh sáng tự nhiên và ngoại cảnh ăn ảnh của Na Uy. Cô nói: Miền Bắc Nauy có rất nhiều cảnh quan ngoạn mục được làm kì ảo thêm bởi ánh mặt trời ban đêm chiếu sáng trong suốt mùa hè và ánh sáng phương bắc huyền thoại trong những ngày mùa đông đen tối
Britt ca ngợi ánh sáng tự nhiên và ngoại cảnh ăn ảnh của Na Uy. Cô nói: 'Miền Bắc Nauy có rất nhiều cảnh quan ngoạn mục được làm kì ảo thêm bởi ánh mặt trời ban đêm chiếu sáng trong suốt mùa hè và ánh sáng phương bắc huyền thoại trong những ngày mùa đông đen tối'
Britt tự nhận cô là một “fan hâm mộ” của bầu trời ủ rũ khiến những ngôi nhà bỏ hoang càng thêm ảm đảm
Britt tự nhận cô là một “fan hâm mộ” của bầu trời ủ rũ khiến những ngôi nhà bỏ hoang càng thêm ảm đảm
Trong những năm 1990s, số lượng người Na uy bỏ nông thôn lên thành phố nhiều hơn nhiều lần số người về nông thôn sinh sống, tạo ra những cảnh hoang phế tại một nơi
Trong những năm 1990s, số lượng người Na uy bỏ nông thôn lên thành phố nhiều hơn nhiều lần số người về nông thôn sinh sống, tạo ra những cảnh hoang phế tại một nơi
Nữ nhiếp ảnh gia sử dụng máy Canon EOS 70 D để ghi lại các bức ảnh của mình. Cô chia sẻ chúng trên Facebook và Instagram với 102.000 người theo dõi
Nữ nhiếp ảnh gia sử dụng máy Canon EOS 70 D để ghi lại các bức ảnh của mình. Cô chia sẻ chúng trên Facebook và Instagram với 102.000 người theo dõi

Hữu Nguyên

Theo DailyMail