Vẻ đẹp cổ kính của lâu đài cổ Pedjama ở Slovenia

(Dân trí) - Lâu đài cổ xưa này có vị trí rất đặc biệt, được xây như hòa với ngọn núi. Bên trong nó được trang trí nột thất tinh tế và là điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất ở Slovenia.

Pedjama nguyên gốc là một pháo đài thời phục hưng tuyệt đẹp được xây dựng trong một hang động thuộc ngôi làng nhỏ Predjama, (Slovenia) mang vẻ đẹp đặc biệt không giống những kiểu lâu đài thường thấy trước đó.

Vẻ đẹp cổ kính của lâu đài cổ Pedjama ở Slovenia


Predjam phải xây dựng nhiều lần, theo những văn bản đầu tiên có niên đại từ thế kỷ XIII thì phần đầu của lâu đài được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XII, phần giữa của lâu đài được xây dựng thêm vào thời kỳ Phục hưng và cánh bên phải được xây dựng vào khoảng năm 1570. Qua thời gian, lâu đài này đã thay đổi nhiều nhưng kể từ năm 1990 thì lâu đài được trùng tu lại theo đúng nguyên trạng của nó từ thế kỷ XVI.

Lâu đài cổ xưa này không có những tháp lỗ châu mai, trang trí nội thất xa hoa và nhiều chi tiết rất tinh tế, nhưng đặc biệt hơn hết là vị trí mà lâu đài tọa lạc.

Vẻ đẹp cổ kính của lâu đài cổ Pedjama ở Slovenia


Chính vì vị trí tọa lạc đặc biệt mà lâu đài Predjama là một trong những nơi thu hút du khách tìm đến nhiều nhất ở Slovenia. Tại một số điểm quan sát, người ta tin chắc rằng lâu đài dường như hòa làm một với ngọn núi, và sự tương phản giữa các vách đá đen với những bức tường màu trắng của lâu đài mang đến cho người ta cảm giác rằng lâu đài gần như là ảo ảnh, không thực.

Vẻ đẹp cổ kính của lâu đài cổ Pedjama ở Slovenia


Lâu đài Predjama là một tòa nhà gồm có 5 tầng với 15 dãy phòng, được xây dựng lại hai lần sau những thiệt hại đáng kể từ cuộc chiến giữa hiệp sĩ Erazem và hoàng đế Frederik III, tiếp đó bị một trận động đất phá hủy. Lâu đài hiện nay được xây dựng vào năm 1570 theo phong cách phục hưng và được coi là một kiệt tác kiến trúc ở tầm cao.

Đến tham quan lâu đài, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các hiện vật cổ như vũ khí, tranh sơn dầu và một Pietà có niên đại từ 1420. Ngoài ra bạn cũng có thể từ lâu đài đi qua một con đường nhỏ dẫn đến một trạm quan trắc trên các vách núi đá, một nơi tuyệt vời để ngắm nhìn các vùng nông thôn xung quanh.

Minh Anh (tổng hợp)