Kiên Giang:

Về "đảo ngọc" nhâm nhi cà phê, ngắm sóng biển

(Dân trí) - Vừa nhâm nhi cà phê sáng, vừa ngắm nước biển xanh biếc, với những con thuyền nhấp nhô trên sóng… là một “cung bậc” thú vị khi đến với đảo ngọc Phú Quốc.

Gần khu vực Dinh Cậu ở đảo Phú Quốc, một điểm mà du khách nên một lần ghé đến là quán cà phê Phố Biển. Nằm sát bờ biển nên quán có không gian khá thoải mái khi “hứng” gió biển từ nhiều phía. Với một không khí mát mẻ, chắc chắn đây sẽ là nơi ưa thích của những du khách ít chịu được cái nóng mùa hè.

Về "đảo ngọc" nhâm nhi cà phê, ngắm sóng biển - 1
Không gian quán thoáng mát nằm ngay bờ biển Phú Quốc.
Không gian quán thoáng mát nằm ngay bờ biển Phú Quốc.

Tại đây, vừa nhâm nhi ly cà phê sáng, du khách vừa được ngắm nước biển xanh biếc, chân trời xa tít, ngắm những ngọn sóng trắng vỗ nhẹ vào ghềnh đá, những con thuyền nhấp nhô trên mặt nước hay những hàng dừa xanh soi bóng mình trên cát,… tạo một cảm giác bình yên đến lạ.

Phóng tầm mắt từ quán cá phê nhìn những con sóng biển vỗ về trắng xóa, nhấp nhô những chiếc thuyền trên mặt nước vào ra.
Phóng tầm mắt từ quán cá phê nhìn những con sóng biển vỗ về trắng xóa, nhấp nhô những chiếc thuyền trên mặt nước vào ra.
Những hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng cát, tạo một không gian yên ắng lạ thường.
Những hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng cát, tạo một không gian yên ắng lạ thường.

Không xa quán Phố Biển là Dinh Cậu nằm “cheo leo” trên đá, đây là một trong những điểm tâm linh nổi tiếng ở “đảo ngọc”. Phóng tầm mắt nhìn những tảng đá xù xì quanh Dinh Cậu, nhưng đẹp biết bao khi các khối đá này tạo nên một cảnh vật đặc sắc, như “tô điểm” cho Dinh Cậu một không gian vừa huyền bí, vừa gần gũi lạ thường.

Từ trên quán có thể nhìn xuống Dinh Cậu, một điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc.
Từ trên quán có thể nhìn xuống Dinh Cậu, một điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc.
Những khối đá xù xì quanh Dinh Cậu tạo một không gian vừa huyền bí, nhưng đẹp mắt và cũng rất gần gũi.
Những khối đá xù xì quanh Dinh Cậu tạo một không gian vừa huyền bí, nhưng đẹp mắt và cũng rất gần gũi.
Về "đảo ngọc" nhâm nhi cà phê, ngắm sóng biển - 7
Xa xa, một cầu cảng vươn dài ra biển đang dần hình thành.
Xa xa, một cầu cảng vươn dài ra biển đang dần hình thành.

Huỳnh Hải