Tới khách sạn nơi du khách ngủ giữa... 2 quốc gia

(Dân trí) - Với vị trí đắc địa nằm giữa biên giới Pháp-Thụy Sĩ ở làng La Cure, khách sạn Arbez là nơi giúp du khách được tận hưởng cảm giác ngủ giữa hai quốc gia trong cùng một đêm.

Tới khách sạn nơi du khách ngủ giữa 2 quốc gia

Đường biên giới phân chia hai quốc gia Thụy Sĩ – Pháp chạy ngang qua khách sạn, xuyên qua một số căn phòng. Bởi vậy, thậm chí, du khách có thể đặt chân ở quốc gia này, nhưng đầu lại thuộc lãnh thổ quốc gia kia. Chiếc giường của loại phòng dành cho tuần trăng mật của các cặp đôi phân tách thành hai nước. Phòng khách nằm hoàn toàn ở lãnh thổ Thụy Sỹ. Trong khi đó, phòng tắm liền kề lại thuộc nước Pháp.

Khách sạn nằm ở đường biên giới giữa Pháp và Thụy Sỹ
Khách sạn nằm ở đường biên giới giữa Pháp và Thụy Sỹ

Điều tưởng chừng kỳ lạ này, thực ra hoàn toàn có thật khi du khách đến với khách sạn Arbez thuộc làng La Cure, nằm ở vị trí đắc địa giữa biên giới hai nước Thụy Sĩ và Pháp.

Đương nhiên, du khách sẽ hưởng lợi cả hai nền văn hóa truyền thống của hai nước khi tới đây. Nhà hàng trong khách sạn cũng chia thành hai, phục vụ món ăn địa phương của Pháp và Thụy Sỹ. “Hai quốc gia nhưng ngủ chung giường, ăn chung bàn” – lời giới thiệu độc đáo trên trang web của khách sạn.

Nhà hàng phục vụ món ăn của cả hai nước
Nhà hàng phục vụ món ăn của cả hai nước

Khách sạn được xây dựng từ sớm những năm 1860 khi cả Pháp và Thụy Sĩ đều nhất trí đạt được thỏa thuận vào năm 1862 vẽ lại đường biên giới trong khu vực. Theo đó, người Thụy Sĩ có vài dặm vuông đất ở làng La Cure, còn người Pháp cũng có dải đất thuộc thung lũng Dappes gần đó.

Cầu thang chia đôi giữa Pháp và Thụy Sỹ
Cầu thang chia đôi giữa Pháp và Thụy Sỹ

Trước khi thỏa thuận được hoàn tất, một người dân địa phương có tên M. Ponthus cho xây dựng một cửa hàng ngay trên vạch biên giới mới. Ponthus hy vọng, thu lợi nhuận từ thương mại biên giới hai nước, bao gồm một quán bar bên phía Pháp và một cửa hàng tạp hóa bên phía Thụy Sỹ.

Tới năm 1921, một người dân địa phương khác có tên Jules-Jean Arbeze, mua lại công trình này, rồi chuyển đổi thành khách sạn.

Tới khách sạn nơi du khách ngủ giữa... 2 quốc gia - 4

Trong thế chiến thứ II, phát xít Đức tiến vào lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, Thụy Sỹ là nước trung lập. Cầu thang duy nhất của khách sạn khi tới tầng 2 sẽ bước vào lãnh thổ Thụy Sỹ. Trong khi đó, lính Đức không được xâm nhập vào lãnh thổ trung lập. Do vậy, tầng 2 khách sạn thời đó là nơi ẩn náu an toàn. Nhưng tất cả đều là câu chuyện trong quá khứ.

Ngày nay, khách sạn trở thành điểm đến rất thú vị cho những du khách ưa khám phá. Do Thụy Sỹ và Pháp đều là thành viên của Hiệp ước Schengen, bởi vậy, chỉ cần là công dân EU và Thụy Sỹ, đều có thể di chuyển giữa hai nước và trong khách sạn, mà không cần trình visa. Chỉ cần sở hữu hộ chiếu hợp lệ, du khách có thể tới nghỉ dưỡng với giá thuê từ 107 USD/đêm cho phòng đôi.

Việt Hà

Theo HP