“Thị trấn ma” bất ngờ nổi lên sau gần 30 năm ngập chìm trong nước

(Dân trí) - Sau hơn 1/4 thế kỷ chìm trong biển nước, thị trấn nhỏ ở Argentina bỗng nổi lên với hình ảnh hoang tàn, ma mị. Trước đây, nơi này từng là khu nghỉ mát sầm uất, thu hút đông đảo du khách.

Người đàn ông cuối cùng sống ở "thị trấn ma"

Nằm trên bờ phía đông của hồ nước mặn Epecuén, cách thủ đô Buenos Aires (Argentina) chừng 300 dặm, là tàn tích của thị trấn Villa Epecuén. Nơi đây từng là khu nghỉ mát sôi động với hơn 1500 dân cư.

Hình ảnh sôi động của một thị trấn du lịch sầm uất một thời
Hình ảnh sôi động của một thị trấn du lịch sầm uất một thời

Vào thời kỳ hoàng kim, Villa Epecuén thu hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch tới nghỉ dưỡng mỗi mùa. Họ tới tắm ở hồ nước mặn cách đó không xa. Hàm lượng muối trong hồ rất cao, giúp những người không biết bơi vẫn có thể nổi trên mặt nước không khác gì biển Chết ở Israel.

“Thị trấn ma” bất ngờ nổi lên sau gần 30 năm ngập chìm trong nước - 2
Khung cảnh tiêu điều khắp nơi
Khung cảnh tiêu điều khắp nơi

“Cơn ác mộng” ập xuống thị trấn vào ngày 6/11/1985. Sau trận đại hồng thủy kéo dài liên tục trong nhiều ngày kèm theo tâm lý không được dự báo trước đó, một cơn sóng lớn đã phá vỡ con đập gần đó. Khối nước khổng lồ nhanh chóng làm vỡ đê khiến Villa Epecuén chìm trong biển nước.

Khung cảnh đổ nát sau khi nước rút hết
Khung cảnh đổ nát sau khi nước rút hết

Người dân trong thị trấn vội vã sơ tán. Hầu hết không ai trong số họ quay trở lại quê hương nữa. Mực nước ở đây tiếp tục tăng lên nhanh chóng, đạt mức cao nhất trong năm 1993. Nước mặn chìm ngập khắp nơi, ăn mòn các tòa nhà, làm chết cây cối. Từ một nơi nghỉ dưỡng sầm uất, Villa Epecuén bị lãng quên và trở thành thị trấn ma.

Hình ảnh quá khứ và hiện tại
Hình ảnh quá khứ và hiện tại

Sau gần 30 năm biến mất, cuối cùng Villa Epecuén nhô lên khỏi mặt nước, lộ diện khung cảnh tiêu điều hoang tàn. Mọi thứ gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Khi nước rút đi, một số cư dân trước đây đã quay trở lại quê hương sau gần 30 năm vắng bóng. Ông Pablo Novak, 85 tuổi, là cư dân duy nhất quyết định vẫn gắn bó với mảnh đất từng là nơi chôn nhau cắt rốn.

Bà Mirta Estoessel ngồi trên đống đổ nát. Phía sau từng là ngôi nhà nơi bà từng gắn bó thời thơ ấu
Bà Mirta Estoessel ngồi trên đống đổ nát. Phía sau từng là ngôi nhà nơi bà từng gắn bó thời thơ ấu

Hiện tại, “thị trấn ma” vẫn chưa được xây dựng lại. Tuy nhiên, nơi đây vẫn thu hút một số lượng khách du lịch nhất định tới tham quan vùng đất chết. Số còn lại là cư dân cũ đôi khi quay lại thăm quê và các nhiếp ảnh gia tới tác nghiệp. Bên cạnh một số công trình đổ nát, người ta dựng tấm biển là hình ảnh cũ để du khách dễ dàng so sánh sự khác biệt thay đổi giữa xưa và nay.

Ông Pablo Novak, 85 tuổi, là cư dân duy nhất quyết định gắn bó với thị trấn đến cùng
Ông Pablo Novak, 85 tuổi, là cư dân duy nhất quyết định gắn bó với thị trấn đến cùng
Du khách về thăm “vùng đất chết”
Du khách về thăm “vùng đất chết”

Việt Hà

Theo AP, BI