Rộn ràng chợ hoa Quảng Bá vào xuân

(Dân trí) - Trong cái giá rét của những ngày giáp Tết, chợ hoa Quảng Bá vẫn như một buổi “triển lãm” hoa rực rỡ sắc màu và hương thơm làm mê hoặc những người yêu hoa mỗi khi ghé chợ.

Những ngày cuối năm chợ Quảng Bá (Tây Hồ) người đến chợ ngày một đông nhộn nhịp và nhiều hơn tiếng cười nói của người dân đến mua hoa về chưng Tết.

Những ngày này đào Tết đã được bán khá nhiều tại chợ Quảng Bá
Những ngày này đào Tết đã được bán khá nhiều tại chợ Quảng Bá
Những ngày này đào Tết đã được bán khá nhiều tại chợ Quảng Bá

Những sắc màu rực rỡ của muôn ngàn loài hoa đã thắp sáng một góc Hà Nội giữa mùa đông lạnh giá. Chợ hoa đêm Quảng Bá là đầu mối cung cấp hoa tươi lâu đời nhất cho Thủ đô và các vùng lân cận.

Hoa ở đây được đưa đến từ các làng hoa ven đô nổi tiếng. Để kịp buổi chợ, nhiều người nông dân đã phải kỳ cạch đạp xe trên quãng đường hơn chục cây số để những bông hoa kịp khoe sắc đón xuân về.

Theo quan sát của chúng tôi giá một cành đào dao động vào khoảng 150 đến 200 ngàn đồng. Đào rừng đắt hơn khoảng trên 1 triệu một cành lớn.

Những cành đào nở sớm, tuy không được đẹp và hoa nhiều nhưng cũng đủ để chiều lòng người thích chơi đào sớm.

Với những người Hà Nội, chợ hoa này là nơi rất đỗi quen thuộc
Với những người Hà Nội, chợ hoa này là nơi rất đỗi quen thuộc

Cảnh kẻ bán, người mua diễn ra khá tấp nập
Cảnh kẻ bán, người mua diễn ra khá tấp nập
Cảnh kẻ bán, người mua diễn ra khá tấp nập

Có thể đối với những du khách phương xa, chợ hoa Quảng Bá là một điều mới lạ, nhưng đối với những người Hà Nội, chợ hoa này là nơi rất đỗi quen thuộc, đến nỗi, nếu chỉ nói đi chợ hoa đêm thì mọi người cũng ngầm hiểu không đâu khác, đó là Chợ hoa Quảng Bá.

Không giống như bất cứ chợ nào khác, vào dịp Tết nhưng giá hoa thì gần như không đổi. Có lẽ, không ở đâu, không khu chợ nào tại Hà Nội, bạn có thể mua được hoa rẻ như ở đây mà lại nhất là trong dịp lễ, Tết thế này.

Tại đây, có rất nhiều loại hoa được bán
Tại đây, có rất nhiều loại hoa được bán
Tại đây, có rất nhiều loại hoa được bán

Cũng từ đây những bó hoa rực rỡ lại được người bán hoa gánh gồng trên khắp phố phường Hà Nội. Những chiếc xe đạp chở đầy hoa toả về các con đường thành phố buổi sớm mai, ngang qua những cụ ông tập thể dục sớm ven hồ Tây lộng gió, ngang qua những hàng quà sáng lục tục dọn hàng…

Trong cái giá rét của những ngày giáp Tết này thì Chợ hoa Quảng Bá vẫn như một buổi “triển lãm” hoa với rực rỡ sắc màu và hương thơm.

Tất cả hợp thành một rừng hoa rực rỡ với hương thơm quyến rũ và mê hoặc lòng người. Trên mỗi bông hoa vẫn còn đọng những giọt sương đêm long lanh. Tất cả được cắt và bó thành những bó đều tăm tắp, chất thành từng chồng trên mặt đất.

Vị khách này đã chọn được một cành đào nhỏ ưng ý

Vị khách này đã chọn được một cành đào nhỏ ưng ý
Vị khách này đã chọn được một cành đào nhỏ ưng ý

Vào thời gian này, kẻ mua người bán ra vào tấp nập. Những xe hoa lớn, nhỏ cứ nối đuôi nhau nườm nượp đổ về. Có lẽ bởi những ngày gần Tết, rất nhiều người muốn đến thưởng ngoạn và tận hưởng “khí Xuân” từ chợ hoa, để quên đi những nhọc nhằn, bộn bề từ cuộc sống trong suốt một năm, để lựa chọn và mua về những bông hoa đẹp nhất, trang trí cho ngôi nhà mình trong dịp Tết đến Xuân về.

Hoa tô điểm cho những khu chợ, những phố phường và trong những ngôi nhà ấm cúng ngày Xuân. Vẻ đẹp ngọt ngào ấy bắt đầu từ những nỗi vất vả và những chợ hoa đêm rộn ràng mỗi ngày qua.

Bài, ảnh: Song An - Minh Phan