Rợn người trước nghĩa địa lộ thiên trên hòn đảo đẹp nhất thế giới

(Dân trí) - Là một trong những hòn đảo thiên đường đẹp nhất thế giới, đảo Bali (Indonesia) còn là nơi lưu giữ truyền thống văn hóa đặc biệt. Nơi đây hiện vẫn giữ nguyên tập tục mai táng từ ngàn đời nay: mai táng lộ thiên.

Nghĩa địa lộ thiên trên hòn đảo đẹp nhất thế giới

 

Ngôi làng nhỏ Trunyan ở Bali từ ngàn đời nay người dân có truyền thống không chôn cất người chết. Thay vì những cách chôn cất thông thường hay hỏa táng, người đã khuất được đặt trên mặt đất ở nghĩa trang lộ thiên.

Rợn người trước nghĩa địa lộ thiên trên hòn đảo đẹp nhất thế giới - 1

Để tới được nghĩa trang Trunyan ở Bali, người ta phải đi bằng thuyền băng qua hồ Batur. Là địa điểm rùng rợn nhưng nghĩa trang vẫn thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan. Tùy theo độ tuổi, nguyên nhân cái chết và sự nguyên vẹn của tử thi, người ta phân ra làm 3 khu vực trong nghĩa trang.

Rợn người trước nghĩa địa lộ thiên trên hòn đảo đẹp nhất thế giới - 2

Ngôi mộ chính là những người hoàn toàn bình thường và chết tự nhiên. Ngôi mộ thứ 2 dành cho trẻ nhỏ và những người trưởng thành chưa kết hôn nhưng cơ thể còn nguyên vẹn. Ngôi mộ cuối dành cho những người thiếu may mắn, bị khuyết tật hoặc chết do tai nạn.

Rợn người trước nghĩa địa lộ thiên trên hòn đảo đẹp nhất thế giới - 3

Du khách mất chừng nửa tiếng vượt quãng đường trên hồ để tới nghĩa trang. Nghĩa trang lộ thiên đáng sợ hơn nhiều so với những nghĩa trang thông thường, với rất nhiều bộ hài cốt nằm phơi trên mặt đất. Đây là tục lệ từ ngàn đời của người dân địa phương. Khi một ai đó qua đời, người ta bọc cơ thể người chết bằng vải trắng. Sau đó, thi thể được để trên mặt đất, nằm ngay cạnh gốc cây Taru Menyan. Xung quanh mỗi ngôi mộ là những hàng rào bằng tre vây bốn phía trông khá giống chiếc lồng nhỏ.

Rợn người trước nghĩa địa lộ thiên trên hòn đảo đẹp nhất thế giới - 4

Nhiều người lo ngại, xác chết để lộ thiên sẽ dụ những loài gặm nhấm tới và tỏa ra mùi phân hủy thối rữa. Tuy nhiên, việc đặt thi thể dưới gốc cây Taru Menyan là cách xua tan mùi khó chịu. Người dân địa phương gọi đây là loại “cây thần”, tỏa ra mùi hương dễ chịu, lấn át mùi hôi thối của tử thi. Nhiều người còn cho biết, hương thơm của cây thần giúp bảo vệ linh hồn những người đang an nghỉ.

Hoàng Hà

Theo slate