“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành

(Dân trí) - Cuộc sống xung quanh khu phố thật giản dị, khám phá nhiều cái hay, đáng yêu, thích thú, càng khám phá càng thấy đẹp. Nếu giành một ngày nhỏ nhoi để "phượt" ở mảnh đất kinh kỳ này bạn sẽ cảm nhận rất rõ điều đó.

Buổi sáng ở  Hà Nội rất khác với nhiều đô thị khác. Những con đường phố cổ giống như một mê cung với các con đường đan nhau chằng chịt. Cách tốt nhất để khám phá "36 phố phường" là đi bộ,  ở đó bạn có thể lang thang một mình để khám phá âm hưởng của cuộc sống đặc trưng Hà Thành.

 

“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 1

Khám phá phổ cổ  bạn đừng quên nghỉ ngơi thưởng thức một ly cà phê lúc đó bạn sẽ có một góc nhìn rất khác về Hà Nội.Với người Hà Nội, một ngày không xuống phố thấy nhớ. Kiểu gì cũng phải kiếm cớ lượn lờ một vòng Hồ Gươm, phố cổ một lần.

“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 2
“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 3

Nếu thích ăn quà vặt bạn Hà Nội có thể ghé qua bất cứ con phố nào giữa 36 phố phường tấp nập. Có đủ thứ để bạn lựa chọn. Không như ở nhiều nơi khác những quán ăn này cũng không mấy đắt đỏ, đặc biệt không phải đến những nhà hàng dang trọng, có những quán ăn tưởng như nhỏ bé nhưng nó gói gọn cả tinh hoa ẩm thực của đất hà thành trong đó.

Có thể là đư vị gia truyền của ón nộm, nem trên phố Hồ Hoàn Kiếm
Có thể là đư vị gia truyền của ón nộm, nem trên phố Hồ Hoàn Kiếm
Cũng có thể bình dân hơn là món tào phớ rẻ tiền của những người bán hàng rong
Cũng có thể bình dân hơn là món tào phớ rẻ tiền của những người bán hàng rong
Nếu không thích bạn cũng có thể tìm đến các cửa hàng ăn vặt của đất Sài Gòn ngay giữa thủ đô trên phố Hàng Mành
Nếu không thích bạn cũng có thể tìm đến các cửa hàng ăn vặt của đất Sài Gòn ngay giữa thủ đô trên phố Hàng Mành

 Hà Nội đặc biệt xinh đẹp với những con đường rợp bóng cây xanh, và những ngôi biệt thự kiểu Pháp. Để cảm nhận điều đó, bạn hãy ghé qua các con phố ghé thăm nhà thờ lớn và nhiều nơi khác bạn sẽ thấy Hà Nội vừa nhộn nhịp vừa trầm lắng.

“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 7

Đặc trưng nổi tiếng nhất của khu phố cổ là các phố nghề. Thợ thủ công từ các làng nghề quanh Thăng Long xưa tụ tập về đây, tập trung theo từng khu vực chuyên làm nghề của mình. Các thuyền buôn có thể vào giữa phố để buôn bán trao đổi, khiến các phố nghề càng phát triển. Và chính sản phẩm được buôn bán trở thành tên phố, với chữ "Hàng" đằng trước, mỗi phố chuyên môn buôn bán một loại mặt hàng.

Phố Hàng Bạc do ông Lưu Xuân Tín được nhà vua cho phép mở lò đúc bạc thành nén cho triều đình, kéo người trong họ hàng và người làng Trâu Khê (hay Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang - Hải Dương) ra đây mở phường đúc bạc
Phố Hàng Bạc do ông Lưu Xuân Tín được nhà vua cho phép mở lò đúc bạc thành nén cho triều đình, kéo người trong họ hàng và người làng Trâu Khê (hay Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang - Hải Dương) ra đây mở phường đúc bạc

Tạ Hiện được biết đến là con phố đặt chân đầu tiên của phần lớn du khách nước ngoài khi đến Hà Nội và cũng là điểm rời chân cuối cùng trước khi họ rời Hà Nội. Vì thế, mọi người vẫn quen gọi Tạ Hiện bằng cái tên “Phố Tây”.

“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 9

Ở “ngã tư quốc tế” Tạ Hiện này đã có tới bốn cửa hàng bia tươi giá rẻ, thu hút đông đảo khách nước ngoài. Khi thành phố bắt đầu lên đèn, cũng là giờ “mở cửa” của các hàng quán "trà đá có ga" giá rẻ.

Từ “ngã tư quốc tế” này đi men xuống các nhánh phố khác như Lương Ngọc Quyến, Hàng Bạc; các ngõ phố Sầm Công, ngõ Quảng Lạc, ngõ Hài Tượng... có hàng chục quán bia cỏ mọc trên các vỉa hè. Một chồng ghế nhựa để ở góc vỉa hè. Khách đến tự động lấy xếp lại rồi ngồi với nhau.

“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 10

Chiều muộn là lúc bạn trở về trung tâm Hoàn Kiếm để thưởng thức que kem Tràng Tiền mát lạnh và đạp xe quanh hồ ngắm dòng người tấp nập.

“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 11

Quán kem nằm ngay trung tâm thủ đô Hà Nội có từ thời bao cấp nay trở thành một nét văn hóa mà người Hà Nội đi đâu cũng nhớ. Kể cũng lạ, từ bao năm nay, giữa trung tâm Thủ đô sầm uất, cửa hàng kem này cũng chẳng thay đổi là bao. Có lẽ chính cái “lạc hậu” ấy càng gợi thú tò mò cho người ta đến ăn kem ở đây ngay  cả khi gió mùa về.

Rong chơi Hà Nội lúc lên đèn cũng là cái thú.Từ  cửa hàng kem Tràng Tiền đi tới bờ hồ chỉ mấy bước chân. Hồ Hoàn Kiếm. Lúc lên đèn, nhịp sống quanh bờ hồ khác hẳn với ngày thường.

Bờ Hồ cũng là nơi thảnh thơi cho thú đọc sách của những vị khách tây balo
Bờ Hồ cũng là nơi thảnh thơi cho thú đọc sách của những vị khách "tây balo"
“Phượt” một ngày giữa phố xá Hà Thành - 13
Đây cũng là chốn để cho các bà các chị tập thể dục khi kết thúc một ngày lao động
Đây cũng là chốn để cho các bà các chị tập thể dục khi kết thúc một ngày lao động

Có một người họa sĩ đã nói rằng; đến lúc nào đó phố cổ chỉ còn là ký ức. Hà Nội cổ chỉ còn trong tranh thôi. và ông  cảm thấy sứ mệnh của mình là ghi lại phố cổ một thời. Chúng tôi thì không tin điều đó sẽ xảy ra, nhưng có cơ hội bạn hãy giành trọn một ngày để "phượt" Hà Nội. Lúc đó bạn sẽ thấy thêm yêu mảnh đất này hơn....

Bài, ảnh: Hữu Thắng