"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc…

(Dân trí) - Khởi nguồn của chuyến đi này chính là cảm hứng từ Núi Cầu vồng hay còn gọi là địa mạo Đan Hạ. Những người có thú lang thang như tôi vốn thế, nhiều khi chỉ 1 bức ảnh trên mạng cũng đủ khiến chúng tôi tò mò, háo hức và lại xách ba lô lên đường…

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 1

… Và nhiều khi đi có khi chỉ để biết ảnh trên mạng… ảo đến mức nào!? Ví dụ 1 cái ảnh trên google này nhìn đã biết là photoshop quá mức rồi, nhưng không có bột sao gột nên hồ, vậy chắc nó cũng phải có được 50% sự thực. Mà thực ra điều đó không quá quan trọng, điều quan trọng là ta có cảm hứng để lại lên đường.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 2

Sự thực Núi Cầu vồng chỉ có những tông màu chủ đạo: trắng, vàng, nâu, cam, hồng. Mùa xuân may ra có thêm những mảng cây cối để thêm màu xanh lá, cộng với bầu trời xanh blue. Tùy vào từng góc độ, ánh nắng mà màu sắc núi thay đổi... mà vẫn luôn đẹp vô cùng.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 3

Hành trình dài 8 ngày 10 đêm của nhóm 4 nữ phượt thủ xuyên biên giới chúng tôi tới Cam Túc (một tỉnh ở phía tây bắc Trung Quốc) bắt đầu hồi giữa tháng 9/2017 như thế.

Do vùng Cam -Thanh- Tạng này quá rộng và quá nhiều điều kỳ thú, nên qua tham khảo của trang travelchinaguide, thay mặt nhóm tôi chọn những phong cảnh mình thích và những hoạt động thú vị (thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc) mà tôi đã bỏ lỡ trong chuyến phượt Tân Cương cách đây 9 năm.

Khởi hành bằng tàu hỏa từ ga Gia Lâm, Hà Nội tối 16/9, chúng tôi đi máy bay tiếp từ Nam Ninh tới Lan Châu rồi bắt chuyến tàu đêm tới điểm đến đầu tiên Trương Dịch (Zhangyè).

Thời tiết vùng này chủ yếu theo nền khí hậu sa mạc nóng lạnh thất thường, nhưng trái cây rất ngon ngọt. Mùa Thu có táo, nho ngon và rất rẻ. Các loại hạt mắc ca, hạt dẻ cũng đều siêu ngon. Chúng tôi làm một lô xích xông đồ ăn vặt để mang theo ăn tuỳ thích.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 4

Đường đi nói chung rất đẹp với đoạn đầu đường xe lướt êm qua hai hàng bạch dương thẳng tắp chỉ khoảng 3,4 tuần nữa lá sẽ chuyển màu vàng rực, tiếp đến là trùng điệp núi non hùng vĩ với màu núi, màu trời đều siêu đẹp.

Thử khảo giá taxi ngoài phố để so sánh với giá xe ở hostel thấy không chênh là bao nên chúng tôi quyết định đi xe của hostel tới đền Matisi (Mati Sì), cách Trương Dịch 70km với giá 280 Nhân dân tệ (¥) cho xe chở nhóm 4 người.

Đền Matisi

Mati nghĩa là móng ngựa, Sì là đền. Thực chất Matisì là một quần thể hơn 70 hang động, 500 bức tượng và hơn 200m2 tranh họa khắc lên vách núi có từ thời xưa xửa xừa xưa… mà tôi chỉ nhớ được rằng công trình cuối cùng có vào đời nhà Thanh.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 5

Một trong những khu đền chính. Từ cổng vào đi vài km tới chân núi cho du khách đi bộ lên, đường lát gạch, không quá dốc, tương đối dễ đi.

Diện tích khu đền rất rộng, chia làm 7 khu vực riêng biệt nhưng chúng tôi chỉ đi lướt được 3 nơi. Giá vé vào cửa cho 4 người và cả xe được phép chạy vào trong là ¥306.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 6
"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 7

Đền xa nhất treo tòng teng trông như được "dính" chặt vào đá núi trên kia có thể ở độ cao tới 100m. Vào những ngày nắng, trời xanh ngắt và những vách núi sẽ hồng rực. Người xưa đục những con đường lên vách núi và cả trong lòng núi để xây dựng. Nhưng cũng có những công trình mà ngắm mãi cũng không hiểu người ta trèo lên đó bằng cách nào. Xem ra đấy chính là điểm đặc sắc của Matisi.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 8

Cầu thang gỗ lộ thiên bám theo vách núi dốc ngược.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 9

Leo cầu thang gỗ theo những hành lang cũng bằng gỗ hẹp và dài hun hút cũng bở hơi tai.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 10

Bù lại, tầm mắt ta sẽ được mở rộng ra qua khoảng nghỉ có view thoáng đãng từ 1 tầng đền thấp. Du khách chỉ được trèo lên đến lầu 2. Ngay bên cạnh là 1 động lớn chứa tượng Phật cao tầm hơn chục mét...

Điểm đến ngày hôm sau của chúng tôi là sáng tới PingShanhú (hẻm núi Bình San Hồ- Zhangye flat grand canyon), chiều đi công viên địa chất Đan Hạ (Danxìa Geopark).

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 11

Pingshanhu Grand Canyon: 1 trong 5 hẻm núi nổi tiếng thế giới, được ví sánh ngang với hẻm Colorado của Mỹ (nên thường được gọi là China Colorado Canyon).

Nằm cách Trương Dịch hơn 50km về phía Bắc với tổng diện tích 150km2. Pingshanhu nổi tiếng với những dãy núi nhìn tựa như chín con rồng quy tụ về biển, cùng những thung lũng kỳ ảo, các đỉnh núi chót vót, cây thần linh thiêng, rừng đá và nhiều khung cảnh bát ngát hùng vĩ khác.

Tiếc là cho đến giờ vẫn còn khá ít du khách đến đây, chủ yếu do chưa có phương tiện giao thông công cộng nào tới đây, bạn buộc phải đi xe riêng và đường xá thì rất xấu. Chúng tôi mất 1,5h để đi hết quãng đường 50km. Nhưng đường mới sắp xong rồi, dự là từ năm sau điểm này sẽ trở nên phổ biến. Giá di chuyển ¥50-70/người. Vé vào cửa ¥100/người. Vé bus trong khu bảo tồn ¥30/người.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 12

Đường nhiều đoạn leo bậc thang ngất ngưởng hoặc quanh co và hẹp, tưởng không đi nổi.

Bạn nên dành nửa ngày ở đây, nhớ mang theo nước và đồ ăn nhẹ (nếu cần) vì gần như không có dịch vụ gì. Vì phải leo trèo rất nhiều trong thời thiết gió núi mưa ngàn nên bạn cần chuẩn bị đầy đủ cả áo khoác nhẹ, mũ che nắng lẫn kem chống nắng và găng tay để bám vách đá.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 13

Khe núi đầu tiên không quá sâu, đi xuống không quá mệt, nhưng đi lên cũng đủ chùn chân. Ai cao to mà mắc kẹt thì... hết lối ra...

Đến cái khe thứ 2 nhìn dãy bậc thang hun hút quá sợ, may gặp 2 bạn du khách TQ ngang qua khuyến khích đi tiếp. Họ nói đó là đường vòng tròn, đi tới sẽ đỡ phải quay lại dãy bậc thang ngất ngưởng lúc nãy. Thung lũng phía dưới đẹp ơi là đẹp. đường rộng và thoai thoải rất dễ đi, hai bên là vách núi sừng sững đủ các hình thế.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 14

Đi lên lại gặp những đoạn men theo vách núi bé xíu, tưởng không phải đường đi. Có đoạn hiểm nhất vừa bé lại vừa chơi vơi trên cao, phải nhờ 1 bạn TQ trèo lên trước kéo tay, bạn ở dưới ủn hộ cho từng nàng mới lên được.

Địa mạo (công viên địa chất) Đan Hạ

Với diện tích 510km2, địa mạo Đan Hạ chia làm 4 cổng vào với các khu riêng biệt. Nổi tiếng là 1 trong những địa mạo đẹp nhất TQ, được Unesco công nhận. Dân phượt nhà mình thì hay gọi là Núi Cầu vồng. Đường từ Trương Dịch tới đây đẹp, đi nhanh mất tầm 40 phút.

Đoàn chúng tôi chỉ vào từ cổng Bắc. Mặc dù khu này rất rộng nhưng du khách thường chỉ ghé thăm từ 3,4h chiều đến 7,8h tối ngắm hoàng hôn lúc ánh nắng đẹp nhất! Giá vé vào cửa hợp lý ¥75/người đã bao gồm bus di chuyển trong công viên.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 15

Đan Hạ là điểm ngắm hoàng hôn lí tưởng, với ánh nắng tầm 6-7h chiều sậm như mật, khung hình và các sắc màu sẽ không bị cháy sáng. Du khách chủ yếu là người TQ ở độ trung tuổi, khiến bỗng dưng khi đến đây chúng tôi thấy mình…trẻ quá :)))

Tới Đôn Hoàng, sáng 20/9 chúng tôi đi Mingsha Shan cưỡi lạc đà, chiều camping và ăn tối theo chương trình của hostel trên đồi cát. Hôm sau tự cho phép mình thư giãn bằng cách lượn lờ Dunhuáng Gủzhén (Đôn Hoàng cổ trấn), tham quan bảo tàng, phố xá…

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 16

Trang phục chống nắng chuẩn bị cưỡi lạc đà thám hiểm sa mạc Gobi...

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 17

Tái tạo hình ảnh những đoàn thương lái trên Con đường tơ lụa xưa...

Tây Ninh- Thanh Hải

Sáng 22/9 chúng tôi đi xe riêng đã đặt thuê trước đi Ta'èr Si hay còn gọi là Kumbum (tu viện người Tạng Kumbum). Chiều dạo chơi QingHải Hú (hồ Thanh Hải), tối ngủ tại một hostel ở thị trấn HeiMảHé (Sông Ngựa đen) cách hồ Thanh Hải 70km về phía Bắc.

"Phượt" Cam Túc: Thám hiểm canyons, cưỡi lạc đà, camping trên sa mạc… - 18

Hoa cải dầu nở rộ ven hồ Thanh Hải.

Ngày 23/9 chúng tôi tham quan nốt Cảkả Yán Hú ( Hồ Muối Caka) trước khi theo xe về sân bay Lan Châu để đáp chuyến bay về Nam Ninh lúc 21:50.

Nơi đây cũng có những khung cảnh kỳ thú không khác gì ở Hy Lạp.
Nơi đây cũng có những khung cảnh kỳ thú không khác gì ở Hy Lạp.

Bài và ảnh: Linh Quyên và nhóm bạn