Nữ phượt thủ 9x gây “sốt” với hành trình 45 ngày chạy xe máy xuyên Việt

(Dân trí) - Đam mê và yêu thích du lịch, mới đây Chu Hải Yến – 9x đến từ Hà Nội đã tự mình thực hiện chuyến xuyên Việt trong 45 ngày bằng xe máy. Ngoài các tỉnh thành dải dọc đất nước, trong chuyến đi này nữ 9x còn khám phá thêm 3 hòn đảo là Nam Du, Phú Quốc và Côn Đảo.

Đam mê du lịch và thích trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của mọi miền đất nước, mới đây nữ phượt thủ Chu Hải Yến – 9x đến từ Hà Nội đã tự mình thực hiện chuyến xuyên Việt trong 45 ngày bằng xe máy. Chuyến đi được Yến thực hiện trong tháng 4, tháng 5/2018 và được chia thành nhiều chặng nhỏ, với tổng quãng đường là 5400km. Ngoài các tỉnh thành dải dọc đất nước, trong chuyến đi này nữ 9x còn khám phá thêm 3 hòn đảo là Nam Du, Phú Quốc và Côn Đảo.
Đam mê du lịch và thích trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của mọi miền đất nước, mới đây nữ phượt thủ Chu Hải Yến – 9x đến từ Hà Nội đã tự mình thực hiện chuyến xuyên Việt trong 45 ngày bằng xe máy. Chuyến đi được Yến thực hiện trong tháng 4, tháng 5/2018 và được chia thành nhiều chặng nhỏ, với tổng quãng đường là 5400km. Ngoài các tỉnh thành dải dọc đất nước, trong chuyến đi này nữ 9x còn khám phá thêm 3 hòn đảo là Nam Du, Phú Quốc và Côn Đảo.
Trước khi thực hiện hành trình xuyên Việt, Hải Yến đã có nhiều chuyến đi bằng xe máy ở miền Bắc và Trung nhưng đây là lần đầu tiên cô chạy xe một mạch từ Hà Nội tới Cà Mau. Cô gái trẻ cho biết, chuyến đi không chỉ giúp cô thỏa mãn đam mê của tuổi trẻ, khám phá vẻ đẹp, văn hóa của mọi miền đất nước mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, ý chí trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Trước khi thực hiện hành trình xuyên Việt, Hải Yến đã có nhiều chuyến đi bằng xe máy ở miền Bắc và Trung nhưng đây là lần đầu tiên cô chạy xe một mạch từ Hà Nội tới Cà Mau. Cô gái trẻ cho biết, chuyến đi không chỉ giúp cô thỏa mãn đam mê của tuổi trẻ, khám phá vẻ đẹp, văn hóa của mọi miền đất nước mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, ý chí trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Để chuẩn bị cho chuyến đi, Hải Yến đã có một thời gian dài rèn luyện thể lực và tích lũy vật chất cũng như những kiến thức cần thiết. Dù thực hiện chuyến xuyên Việt một mình bằng xe máy nhưng nữ phượt thủ cho biết, trước và trong quá trình đi chưa có một giây phút nào sợ hãi hay hối hận dù có lúc đối mặt với rất nhiều khó khăn. “Mình đã rất mong mỏi chuyến đi này, quá yêu chiếc xe mình đang chạy, quá yêu con đường mình đang đi, quá khao khát được rong ruổi .. Do vậy mình đã đi bằng tất cả tâm hồn và thể xác, mình quên sạch công việc hay những mối bận tâm khác, chỉ để dành trọn tâm trí, quan tâm cho chuyến đi”, Yến nói.
Để chuẩn bị cho chuyến đi, Hải Yến đã có một thời gian dài rèn luyện thể lực và tích lũy vật chất cũng như những kiến thức cần thiết. Dù thực hiện chuyến xuyên Việt một mình bằng xe máy nhưng nữ phượt thủ cho biết, trước và trong quá trình đi chưa có một giây phút nào sợ hãi hay hối hận dù có lúc đối mặt với rất nhiều khó khăn. “Mình đã rất mong mỏi chuyến đi này, quá yêu chiếc xe mình đang chạy, quá yêu con đường mình đang đi, quá khao khát được rong ruổi .. Do vậy mình đã đi bằng tất cả tâm hồn và thể xác, mình quên sạch công việc hay những mối bận tâm khác, chỉ để dành trọn tâm trí, quan tâm cho chuyến đi”, Yến nói.
Tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt trong 45 ngày của Yến hết khoảng 30 triệu, trung bình mỗi ngày nữ phượt thủ chi tiêu khoảng 600 nghìn đồng bao gồm tiền ăn uống, ngủ nghỉ và vé vào các điểm tham quan… Kinh nghiệm của cô gái trẻ là ngoài chi phí cố định như trong kế hoạch phải luôn có thêm khoản dự trù trong thẻ ATM để đề phòng những tình huống phát sinh.
Tổng chi phí cho chuyến xuyên Việt trong 45 ngày của Yến hết khoảng 30 triệu, trung bình mỗi ngày nữ phượt thủ chi tiêu khoảng 600 nghìn đồng bao gồm tiền ăn uống, ngủ nghỉ và vé vào các điểm tham quan… Kinh nghiệm của cô gái trẻ là ngoài chi phí cố định như trong kế hoạch phải luôn có thêm khoản dự trù trong thẻ ATM để đề phòng những tình huống phát sinh.

Hải Yến xuất phát từ Hà Nội đi theo đường mòn Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi ngày cô đi được khoảng 300km, Yến không mất nhiều thời gian tìm đường mà đi theo bản đồ Google map, biển chỉ dẫn hoặc hỏi người dân địa phương. Ngay cả việc tìm chỗ ăn, ngủ trong chuyến đi nữ phượt thủ cũng không đặt phòng trước mà mệt đâu sẽ chọn nghỉ ở đó. Việc ăn ngủ không phải là vấn đề và cũng không phải đặt phòng trước. Vì các dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn, hàng quán… rất nhiều và phong phú, chủ yếu là bạn lựa chọn để phù hợp với điều kiện của bản thân”, Hải Yến nói.

Hải Yến xuất phát từ Hà Nội đi theo đường mòn Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi ngày cô đi được khoảng 300km, Yến không mất nhiều thời gian tìm đường mà đi theo bản đồ Google map, biển chỉ dẫn hoặc hỏi người dân địa phương. Ngay cả việc tìm chỗ ăn, ngủ trong chuyến đi nữ phượt thủ cũng không đặt phòng trước mà mệt đâu sẽ chọn nghỉ ở đó. "Việc ăn ngủ không phải là vấn đề và cũng không phải đặt phòng trước. Vì các dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn, hàng quán… rất nhiều và phong phú, chủ yếu là bạn lựa chọn để phù hợp với điều kiện của bản thân”, Hải Yến nói.

Chuyến xuyên Việt có nhiều điểm đến tuy nhiên có nhiều nơi trước đây Hải Yến đã khám phá rồi nên trong hành trình này cô chỉ chạy lướt qua 1 số nơi và tập trung nhiều ở những điểm mình thích.
Chuyến xuyên Việt có nhiều điểm đến tuy nhiên có nhiều nơi trước đây Hải Yến đã khám phá rồi nên trong hành trình này cô chỉ chạy lướt qua 1 số nơi và tập trung nhiều ở những điểm mình thích.
Trong chuyến đi, hòn đảo ấn tượng nhất với nữ phượt thủ này là Côn Đảo, tỉnh thành có biển và những con đường ven biển tuyệt nhất chính là Phan Rang, Phan Thiết, nơi thú vị nhất miền Tây là An Giang, còn địa điểm sống ảo dễ nhất không đâu khác chính là Hội An.
Trong chuyến đi, hòn đảo ấn tượng nhất với nữ phượt thủ này là Côn Đảo, tỉnh thành có biển và những con đường ven biển tuyệt nhất chính là Phan Rang, Phan Thiết, nơi thú vị nhất miền Tây là An Giang, còn địa điểm sống ảo dễ nhất không đâu khác chính là Hội An.
Hải Yến cho biết, chuyến xuyên Việt giúp cô khám phá ẩm thực, văn hóa của nhiều địa phương. Cô gái trẻ ấn tượng nhất với ẩm thực miền Tây vì ưa ngọt, không quá cay như miền Trung. Đặc biệt các đồ ăn từ: gạo, dừa, sầu riêng… thì rất ngon và đặc sắc, giá cả lại rẻ.
Hải Yến cho biết, chuyến xuyên Việt giúp cô khám phá ẩm thực, văn hóa của nhiều địa phương. Cô gái trẻ ấn tượng nhất với ẩm thực miền Tây vì ưa ngọt, không quá cay như miền Trung. Đặc biệt các đồ ăn từ: gạo, dừa, sầu riêng… thì rất ngon và đặc sắc, giá cả lại rẻ.
Trong 45 ngày rong ruổi trên xe, có duy nhất một lần Yến gặp sự cố ngã xe trên đảo Phú Quốc. Ngoài ra, tại một số chặng do đường vắng, không có nhà nghỉ nên cô phải thực hiện chạy xe khoảng vài chục km trời tối.
Trong 45 ngày rong ruổi trên xe, có duy nhất một lần Yến gặp sự cố ngã xe trên đảo Phú Quốc. Ngoài ra, tại một số chặng do đường vắng, không có nhà nghỉ nên cô phải thực hiện chạy xe khoảng vài chục km trời tối.
Điều khó khăn nhất trong chuyến đi theo Yến chính là sự khắc nghiệt của thời tiết. Khoảng thời gian giữa tháng 4, đầu tháng 5 trời nắng nóng và oi bức nên việc chạy xe máy ngoài đường không hề đơn giản. Để bảo vệ sức khỏe, Yến thường phải đeo găng tay, kính râm và duy trì tốc độ an toàn trên đường.
Điều khó khăn nhất trong chuyến đi theo Yến chính là sự khắc nghiệt của thời tiết. Khoảng thời gian giữa tháng 4, đầu tháng 5 trời nắng nóng và oi bức nên việc chạy xe máy ngoài đường không hề đơn giản. Để bảo vệ sức khỏe, Yến thường phải đeo găng tay, kính râm và duy trì tốc độ an toàn trên đường.
Để có được những bức ảnh đẹp, trước chuyến đi Hải Yến chuẩn bị 1 máy ảnh Fujifilm X100T có chức năng Remote chụp điều khiển từ xa và Wifi để kết nối với điện thoại, chân máy ảnh và gậy “tự sướng”. 9x này cũng mang theo một số dụng cụ “sống ảo” như: cốc men, chai nước, ghế xếp … Theo Yến, ngoài tác dụng hỗ trợ trên chuyến đi các đồ vật này được dùng như những phụ kiện để tạo ra những bức ảnh “thần thánh”.
Để có được những bức ảnh đẹp, trước chuyến đi Hải Yến chuẩn bị 1 máy ảnh Fujifilm X100T có chức năng Remote chụp điều khiển từ xa và Wifi để kết nối với điện thoại, chân máy ảnh và gậy “tự sướng”. 9x này cũng mang theo một số dụng cụ “sống ảo” như: cốc men, chai nước, ghế xếp … Theo Yến, ngoài tác dụng hỗ trợ trên chuyến đi các đồ vật này được dùng như những phụ kiện để tạo ra những bức ảnh “thần thánh”.
Chuyến xuyên Việt được Hải Yến cập nhập thường xuyên trên trang cá nhân, thỉnh thoảng ở một số chặng cô cũng gặp và đi chung với những người bạn phượt cùng đam mê.
Chuyến xuyên Việt được Hải Yến cập nhập thường xuyên trên trang cá nhân, thỉnh thoảng ở một số chặng cô cũng gặp và đi chung với những người bạn "phượt" cùng đam mê.
Hải Yến chụp ảnh tại rừng Tràm Trà Sư - An Giang trong chuyến xuyên Việt của mình.
Hải Yến chụp ảnh tại rừng Tràm Trà Sư - An Giang trong chuyến xuyên Việt của mình.
Chuyến đi xuyên Việt là một trải nghiệm tuyệt vời của Hải Yến, cô gọi đây là “chuyến đi của cuộc đời”, cột mộc đánh dấu sự trưởng thành của tuổi trẻ.
Chuyến đi xuyên Việt là một trải nghiệm tuyệt vời của Hải Yến, cô gọi đây là “chuyến đi của cuộc đời”, cột mộc đánh dấu sự trưởng thành của tuổi trẻ.
Ngay sau khi hành trình xuyên Việt của nữ phượt thủ này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã không giấu được sự ngưỡng mộ, khâm phục trước ý chí, nghị lực của cô gái trẻ.
Ngay sau khi hành trình xuyên Việt của nữ phượt thủ này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã không giấu được sự ngưỡng mộ, khâm phục trước ý chí, nghị lực của cô gái trẻ.

Hà Trang

Ảnh: Chu Hải Yến