Nữ du khách bị cưỡng bức, hãng lữ hành bồi thường... phiếu massage

(Dân trí) - Một nữ du khách người Anh trong chuyến nghỉ dưỡng ở Caribbean bất ngờ bị tấn công trong phòng ngủ của biệt thự. Sau đó, công ty du lịch lữ hành đã bồi thường cho vị khách phiếu massage miễn phí với hi vọng “giúp cô thoải mái”.

Nữ du khách bị cưỡng hiếp, hãng lữ hành bồi thường phiếu massage

Georgina Mortimer, nữ bác sỹ người Anh 45 tuổi, có chuyến nghỉ dưỡng ở St Lucia thuộc vùng biển Caribbean vào tháng 2/1016 vừa qua. Trước khi đi, cô đã đặt gói tour trị giá gần 60 triệu đồng tại công ty lữ hành “Girls for Sail” – nơi được Hiệp hội Du thuyền Hoàng Gia công nhận.

Dự kiến sẽ có nghỉ ngơi trong mơ, thế nhưng chuyến du lịch đã trở thành ác mộng khi nữ bác sỹ này bị tấn công tình dục ngay trong phòng ngủ của khách sạn nơi cô ở. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi nạn nhân đặt chân tới St Lucia.

Chân dung nữ bác sỹ người Anh – người bị tấn công tình dục khi nghỉ dưỡng ở St Lucia
Chân dung nữ bác sỹ người Anh – người bị tấn công tình dục khi nghỉ dưỡng ở St Lucia

Mortimer, bà mẹ hai con, hoảng hốt kể lại: “Tôi thức dậy vì thấy mình bị bóp cổ và bị cưỡng bức ngay tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc đó, tôi rất sợ hãi và đã nghĩ mình sẽ chết. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi đã có những ký ức hồi tưởng khủng khiếp và bị tổn thương”.

Theo lời kể của nạn nhân, khi ấy, cô đang nghỉ ngơi tại một trong bốn phòng ngủ thuộc khu biệt thự Summer Breeze nằm trên ngọn đồi ở Rodney Bay Marina. “Con quái vật ghim tôi xuống giường và tấn công. Bàn tay hắn bóp chặt vào cổ họng khiến tôi gần như không thở nổi chứ đừng nói đến việc hét lên cầu cứu. 15 phút địa ngục trôi qua bất ngờ có người gõ cửa phòng và hắn bỏ chạy”, cô hồi tưởng lại.

Nạn nhân đâm đơn kiện hãng lữ hành khi sự việc không được giải quyết thỏa đáng
Nạn nhân đâm đơn kiện hãng lữ hành khi sự việc không được giải quyết thỏa đáng

Sau khi báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương, nạn nhân được đưa tới bệnh viện kiểm tra một số bệnh lây truyền qua đường tình dục và chữa những vết bầm tím. Trở về quê nhà ở Hertfordshire, Anh, nữ bác sỹ phát hiện ra ngay tại địa điểm chỗ cô nghỉ dưỡng, trước đó từng xuất hiện những vụ việc tấn công tình dục tương tự. Tuy nhiên, phía công ty lữ hành chưa từng đưa ra lời cảnh báo với du khách.

“Tôi rất tức giận. Bản thân tôi là phụ nữ, lại đi du lịch một mình nên vấn đề an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu tại đây từng có những sự việc tương tự, họ cần tăng cường an ninh tại các khu biệt thự như camera quan sát hay nhân viên bảo vệ túc trực hoặc cảnh báo trước với du khách”, nạn nhân bày tỏ.

Biệt thự Summer Breeze – nơi nữ du khách bị tấn công tình dục
Biệt thự Summer Breeze – nơi nữ du khách bị tấn công tình dục

Sau khi về nước, cô Mortimer đã làm đơn khiếu nại gửi tới công ty du lịch lữ hành “Girls for Sail”. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời xin lỗi, phía công ty gửi cho cô phiếu massage và làm móng miễn phí tại một thẩm mỹ viện ở địa phương. Theo lời mô tả trong email, phía công ty mong du khách “thấy vui vẻ” và coi đó như một “chút bồi thường”.

“Họ hy vọng tôi sẽ thoải mái với kiểu bồi thường này. Còn tôi thấy khó chịu như thể bị sỉ nhục”, nạn nhân tức giận nói. Với mong muốn không du khách nào sẽ gặp phải trường hợp tương tự như mình, nữ bác sỹ đã đâm đơn kiện công ty lữ hành.

Trong khi đó, Annie O Sullivan, chủ sở hữu công ty “Girls for Sail” và biệt thự Summer Breeze – nơi nạn nhân bị tấn công, phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc và nhấn mạnh: “Chúng tôi được người dùng của Trip Advisor xếp hạng 4.5/5 sao kể từ năm 2012 tới nay”.

Việt Hà

Theo BI, TG