Ninh Thuận: Huyền bí Mũi Dinh

(Dân trí) - Hải đăng Mũi Dinh là một địa danh còn khá mới mẻ đối với những tín đồ du lịch. Nếu một lần có dịp đến đây bạn sẽ cảm nhận nét hoang sơ của thiên nhiên cũng như sự chân chất của con người nơi đây.

Huyền bí Mũi Dinh

Hải đăng Mũi Dinh được xây dựng từ năm 1904 thời Pháp thuộc nhằm phục vụ những chuyến hải trình ở khu vực. Nếu đi từ Phan Rang khoảng 15 km theo quốc lộ 1A hướng vào TPHCM, băng qua vùng bằng lăng khoảng 8km là đến chỏm núi Đại Bàng.

Sau đó đi thêm 7km nữa là đến Sơn Hải, từ đây đi xe thẳng vào sa mạc. Đến cột mốc cuối cùng thì để xe lại chỗ nhà dân ven đường, vượt thêm một trảng cát dài, leo hơn 1km dốc núi là đến hải đăng Mũi Dinh .

Sau khi gửi xe những nhà dân ven đường, có hai cách để băng qua sa mạc cát là đi bộ và đi bằng… máy cày
Sau khi gửi xe những nhà dân ven đường, có hai cách để băng qua sa mạc cát là đi bộ và đi bằng… máy cày
Một trải nghiệm vô cùng thú vị
Một trải nghiệm vô cùng thú vị

Ra Mũi Dinh, băng qua sa mạc cát bằng… máy cày

Nằm dưới con dốc chính là những mái nhà nhuộm màu thời gian của làng chài bãi Tràng. Tại đây du khách có thể tắm biển, thư giãn, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ở xứ sở dê, cừu, bò nhiều nhất cả nước, đâu đâu cũng dễ bắt gặp chúng, từ đường đi, trang trại cho đến các tảng đá trên núi.

Chinh phục đoạn dốc, du khách bỏ lại phía sau làng chài bãi Tràng
Chinh phục đoạn dốc, du khách bỏ lại phía sau làng chài bãi Tràng
Đường lên Mũi Dinh có độ dốc khá lớn
Đường lên Mũi Dinh có độ dốc khá lớn
Những bước chân càng lên cao càng trở nên nặng nề
Những bước chân càng lên cao càng trở nên nặng nề

Con đường lên hải đăng Mũi Dinh dường như đã trở thành lãnh địa riêng của dê. Chúng tự do nhởn nhơ tìm kiếm thức ăn, đúng buổi lại tự về chuồng dưới chân núi.

Con đường đẹp, nhưng độ dốc cao “chổng ngược” khó ưa, nên rất ít tay lái xe máy nào đủ can đảm chạy lên đây, ngoại trừ các chú, các anh trông coi hải đăng.

Cuốc bộ khoảng 1 giờ, ngọn hải đăng hiện ra trước mặt
Cuốc bộ khoảng 1 giờ, ngọn hải đăng hiện ra trước mặt
Ngoái đầu nhìn lại, du khách không khỏi bất ngờ bởi khung cảnh phía sau lưng. Càng lên cao càng đẹp, có lẽ cũng vì thế mà mọi người cũng nhanh quên đi mệt nhọc
Ngoái đầu nhìn lại, du khách không khỏi bất ngờ bởi khung cảnh phía sau lưng. Càng lên cao càng đẹp, có lẽ cũng vì thế mà mọi người cũng nhanh quên đi mệt nhọc
Trước khung cảnh như thế này không thể không lưu lại những bức ảnh
Trước khung cảnh như thế này không thể không lưu lại những bức ảnh

Theo người dân địa phương, con dốc lên núi vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 hoa dại mọc nhiều hai bên đường, đặc biệt là những đàn bướm vàng lên đến trăm ngàn con tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng.

Hải đăng nằm chót vót trên ngọn núi Mũi Dinh cách mặt nước biển gần 200m. Do địa hình cách trở nên ngọn hải đăng Mũi Dinh heo hút và còn khá hoang sơ.

Dù nắng mưa hay giông bão, cứ khi trời sẩm tối thì ngọn hải đăng Mũi Dinh lại tỏa sáng, chỉ đường cho tàu thuyền ra bắc vào nam.

Với tầm sáng bán kính khoảng 30 hải lý, đèn biển Mũi Dinh chỉ hướng đất liền cho tàu thuyền từ Phan Rang cho đến Tuy Phong (Bình Thuận).

Con đường độc đạo lên Mũi Dinh
Con đường độc đạo lên Mũi Dinh
Một góc pháo đài Mũi Dinh
Một góc pháo đài Mũi Dinh
Trên ngọn hải đăng
Trên ngọn hải đăng
Không gian yên ả và hùng vĩ làm cho những vị khách đến đây ai nấy cũng muốn chọn một góc để cảm nhận theo cách riêng của mình
Không gian yên ả và hùng vĩ làm cho những vị khách đến đây ai nấy cũng muốn chọn một góc để cảm nhận theo cách riêng của mình

Mũi Dinh là một mũi đất và cũng là tên của một ngọn hải đăng thuộc xã Phước Dinh (Thuận Nam – Ninh Thuận), cách thành phố Phan Rang khoảng 30km.

Hải đăng Mũi Dinh nằm ở vị trí khá hẻo lánh, đường đi còn nhiều khó khăn nên không quá nổi tiếng, chỉ mới được biết đến khoảng 2 năm nay. Nhưng cũng vì thế mà nơi đây vẫn giữ được nguyên vẹn nét mộc mạc, hoang sơ.

Tuy không hoành tráng như các ngọn hải đăng khác, nhưng khung cảnh nơi đây sẽ làm nức lòng du khách mỗi dịp ghé thăm.

Phạm Nguyễn