Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ

(Dân trí) - Mọi người thường nhắc đến cái chết với sự sợ hãi, e dè. Đa phần họ lo lắng về sự tồn tại kì bí của một thế giới sau khi chết cho dù khi sống họ chẳng mấy khi tin. Thế nhưng có những nghĩa trang sẽ khiến bạn tin rằng cuộc sống sau khi chết cũng có thể đẹp tuyệt vời.

1. Nghĩa trang Green-Wood, Brooklyn, New York

Được thành lập vào năm 1838 với mục đích ban đầu là nghĩa trang của quận Kings, New York, Green-Wood hiện nay là một trong những nghĩa trang đẹp nhất trên thế giới với 600.000 ngôi mộ trải rộng trên diện tích gần 200 hecta.

Các cổng vào của nghĩa trang được họa sĩ Richard Upjohn thiết kế mô phỏng theo kiến trúc Gothic thời kỳ phục hưng. Cổng vào chính xây dựng từ năm 1861 là tập hợp của một nhóm các bức tượng điêu khắc miêu tả các câu chuyện trong kinh thánh như Sự hồi sinh của thánh Lazarus, Chúa Phục sinh và Con trai của bà góa phụ.

Với kiến trúc đầy ấn tượng, những ngọn đồi đẹp như trong mơ và hàng cây xanh mướt mát, nghĩa trang Green Wood là điểm thu hút khách du lịch lớn thứ 2 trên đất Mỹ.

 

Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 1
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 2
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 3
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 4

2. Nghĩa trang Aoyama, Tokyo, Nhật Bản

Thuộc sự quản lý của Chính phủ Nhật Bản, nghĩa trang Aoyama đẹp đến ngỡ ngàng khi vào mùa hoa anh đào, giúp nó luôn đứng vững trong danh sách những nghĩa trang đẹp nhất của thế giới và là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào không thể bỏ qua khi bạn đến xứ sở mặt trời mọc.

Tọa lạc tại Aoyama, Minato, với diện tích rộng 26 hecta, nghĩa trang này ban đầu chính là vùng đất của gia đình Aoyama thuộc gia tộc Gujo. Nơi đây được nhiều người Nhật nổi tiếng như nhà báo - nhà chính khách Nakae Chomin trong thời kỳ Minh Trị, Bá tước - Đại tướng lục quân Nogi Maresuke, nhà văn Shiga Naoya, Nam tước Nishi Takeichi - người dành huy chương vàng Olympic môn cưỡi ngựa vượt rào năm 1932… lựa chọn như ngôi nhà thứ hai của mình sau khi họ rời bỏ cõi đời.

Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 5
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 6
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 7
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 8

3. Nghĩa trang Bonaventure, Savannah, Georgia

Nằm trên địa phận bang Georgia, nghĩa trang Bonaventure được biết đến rộng rãi vào năm 1994, khi nó được nhắc đến trong bộ phim nổi tiếng “Nửa đêm trong vườn Thiện - Ác” của đạo diễn lừng danh Clint Eastwood, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Berendt. Với diện tích rộng trên 65 hecta, Bonaventure là nơi an nghỉ vĩnh hằng của hàng loạt những cái tên nổi tiếng như nhà thơ, nhà văn Conrad Aiken, diễn viên Edythe Chapman, ca sĩ Johnny Mercer, diễn viên James Neill và đại tướng quân đội liên minh miền nam nước Mỹ Hugh W. Mercer. Được thiết kế theo phong cách Gothic miền Nam, nghĩa trang mở cửa đón khách du lịch từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày.

Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 9
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 10
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 11
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 12

4. Nghĩa trang The South Park Street, Kolkata, Ấn Độ

Bạn không thể không thốt lên trầm trồ ngưỡng mộ khi đặt chân đến thăm nơi đây. Nghĩa trang The South Park Street nằm trên đường Mother Teresa Sarani, được xây dựng vào năm 1767, trông giống như những ngôi đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia và hiện nay nó là di sản quốc gia được bảo vệ bởi Hội nghiên cứu khảo cổ Ấn độ ASI.

Với khoảng 1.600 ngôi mộ và hầm mộ, kiến trúc của The South Park Street và những ngôi mộ ở đây là sự kết hợp giữa kiến trúc Gothic với kiến trúc Ấn - Hồi giáo. Những viên đá bazan màu đen được chạm khắc công phu là đại diện cho đức tin và sự thành kính đối với Hindu giáo.

Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 13
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 14
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 15
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 16

5. Nghĩa trang Pere Lachaise-, Paris, Pháp

Được xây dựng vào năm 1804 bởi hoàng đế Napoleon, đây là nghĩa trang lớn nhất tại Paris với diện tích 45 hecta và cũng là nơi đặt đài tưởng niệm Thế chiến I tại Paris.

Pere Lachaise được xếp vào danh sách những nghĩa trang đẹp nhất thế giới bởi quang cảnh đẹp đến ngỡ ngàng với những con đường trải sỏi, những bia mộ, tượng đá, nhà nguyện, lăng tẩm đẹp như tranh vẽ và màu xanh hun hút của những cây đại thụ luôn tỏa bóng mát che phủ nơi yên nghỉ cuối cùng của con người, trong đó có những nhà văn, nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp như Marcel Proust, Edith Piaf, Jim Morrison và Oscar Wilde.

Nghĩa trang Pere Lachaise là một trong những nghĩa trang hiếm hoi ở phương tây cho phép mở mộ sau khi xác người chôn đã được phân hủy hoàn toàn.

Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 17
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 18
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 19
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 20
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 21

6. Nghĩa trang Merry, Sapanta, Romani

Nghĩa trang Merry là một nghĩa trang đẹp hiếm có của thế giới, nằm ở làng Sapanta, quận Maramures, Romani. Nổi tiếng khắp thế giới những ngôi mộ đầy màu sắc, những bức tranh vẽ mô tả nghi thức chôn cất người đã mất và những bài thơ vui nhộn được chạm khắc trên bia mộ, nơi đây đã trở thành một bảo tàng ngoài trời cũng như một địa điểm thu hút khách du lịch của Romani.

Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 22
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 23
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 24
Những nơi khiến cái chết không còn đáng sợ - 25

Thảo Nguyên (TH)

Thảo Nguyên (TH)