Những con đường lãng mạn nhất Hà Thành trong ngày lễ tình yêu

(Dân trí) - Những con phố này cực kỳ thích hợp cho một ngày Valentine chỉ có hai người mà không sợ bị làm phiền bởi những yếu tố xung quanh.

Những con phố lá vàng rơi…

Có lẽ con đường này thì các bạn trẻ Hà Nội chẳng lạ gì những co phố này. Thường ngày thì đây là một con đường khá đẹp với những hàng cây cổ thụ mọc đều 2 bên và ở giữa đường, dãy đường hành lang với gạch đỏ đều tăm tắp. Thế nhưng thực chất trong cảm nhận của nhiều người thì con đường này mang lại cảm xúc nhất là vào thời điểm mùa lá vàng rụng.

Những con đường lãng mạn nhất Hà Thành trong ngày lễ tình yêu
                                                                                     Nhiều bạn trẻ đã ví von đường Phan Đình Phùng của Hà Nội với các con đường của Paris

Không chỉ dừng lại ở đó, trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội, bước trên con đường mang dáng dấp cũ xưa, cổ kính này, tay trong tay với “người ấy” thì chắc hẳn sẽ là một buổi hẹn hò đáng nhớ.

Đường Phan Đình Phùng là một con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những hàng cây sấu. Có lẽ bởi con đường này có vỉa hè cùng các dãy nhà thẳng tắp, được xây theo kiến trúc cổ xưa nên nhiều bạn trẻ đã ví von đường Phan Đình Phùng của Hà Nội với các con đường của Paris. Chỉ thế thôi cũng đủ mường tượng ra vẻ tráng lệ của con đường này.

Đường Hoàng Diệu - một trong những con đường đẹp được giới trẻ yêu thích

Đường Hoàng Diệu - một trong những con đường đẹp được giới trẻ yêu thích

Con đường này không có quá nhiều hàng quán, cửa hiệu như các dãy phố khác nên khá yên ắng và trầm tĩnh. Đặc điểm này cực kỳ thích hợp cho một ngày Valentine chỉ có 2 người mà không sợ bị làm phiền bởi những yếu tố xung quanh. Nhất là khi bên cạnh đường Phan Đình Phùng cũng có nhà thờ Cửa Bắc, đường Hoàng Diệu hay Nguyễn Tri Phương cũng đẹp không kém nên chắc chắn nhiều bạn trẻ sẽ chọn tới đây để đi dạo cùng “nửa ấy” trong ngày Valentine.

Phố Nguyễn Du

Phố
Nguyễn Du mang nét riêng của Hà Nội, bởi nó rợp bóng của những cây sữa cổ
thụ
Phố Nguyễn Du mang nét riêng của Hà Nội, bởi nó rợp bóng của những cây sữa cổ thụ

Nằm ngay cạnh hồ Thiền Quang lộng gió, phố Nguyễn Du luôn rợp bóng mát bởi những cây sữa cổ thụ, mang dáng vẻ riêng, thanh lịch như chính Hà Nội cổ nghìn năm.

Phố Nguyễn Du mang nét riêng của Hà Nội, bởi nó rợp bóng của những cây sữa cổ thụ. Cứ mỗi độ thu về, “phố hoa sữa” (cái tên mà người ta vẫn hay gọi phố Nguyễn Du) lại nao nức lòng người bởi ngạt ngào hương sữa. Hương hoa sữa như xức vào lòng người những ngây ngất khó quên, hằn sâu trong trái tim những ai đang yêu những kỹ niệm ngọt ngào gắn với tên hoa sữa, và đọng mãi trong đầu những ai yêu thi ca nghệ thuật từng qua phố,...

Phố Nguyễn Du không dài, cũng không quá rộng, nhưng giản dị và lãng mạn với hương thơm lãng đãng theo gió đưa bay, luôn tạo cảm hứng xốn xang cho những trái tim đang yêu.

Con đường lãng mạn bốn mùa

Đường Kim Mã lãng mạn trong mùa thu
Đường Kim Mã lãng mạn trong mùa thu

Nếu còn băn khoăn về địa điểm sẽ gặp mặt trong ngày Valentine thì đường Kim Mã cũng là một lựa chọn rất đáng để bạn quan tâm

Các con đường này đẹp nổi tiếng ở Hà Thành với những hàng cây dài hun hút, tạo cho những đôi uyên ương cảm giác yên bình trong lành.

Bất cứ khi nào bạn dạo bước tới đường Kim mã, đoạn gần khi Ngoại giao đoàn và phố Vạn Phúc bạn đều có thể tìm được những góc lãng mạn để lưu lại những hình ảnh đáng nhớ nhất trong ngày lễ tình yêu.

Mùa này, đoạn đường phủ đầy chồi non đỏ rực của những cây bằng lằng san sát.

Mùa hè, thảm cỏ xanh mướt mát trở nên rực rỡ hơn trong nắng. Mùa thu, lá vàng rơi rụng đầy còn đường và ngay cả mùa đông đoạn đường này với những hàng cây khẳng khiu cũng thu hút nhiều bạn trẻ tìm để đây.

Song An - Minh Phan

Ảnh: Internet