Người dân thích thú trước cảnh tuyết phủ trắng sa mạc Sahara

(Dân trí) - Sahara đang trải qua mùa đông lạnh kỷ lục. Gần 40 năm qua, nơi này mới đón nhận đợt tuyết rơi hiếm có. Tuyết rơi dày khiến cuộc sống người dân xung quanh nhiều đảo lộn.

Người dân thích thú trước cảnh tuyết phủ trắng sa mạc Sahara

Thị trấn Ain Sefra ở miền tây Algeria đang đón đợt tuyết rơi kỳ lạ sau gần 40 năm, kể từ tháng 2/1979 tới nay. Chùm ảnh ghi lại cho thấy thị trấn sa mạc đang phủ trắng bởi những đợt tuyết, với độ dày của tuyết lên tới ít nhất 1m. Đây là hiện tượng tự nhiên kỳ lạ và hiếm thấy ở vùng đất được coi khắc nghiệt và nóng nhất trên thế giới.

Du khách thích thú trước cảnh tuyết rơi
Du khách thích thú trước cảnh tuyết rơi

Tuyết rơi dày phủ trên những đụn cát vàng đỏ của sa mạc nóng bỏng

Tuyết rơi dày phủ trên những đụn cát vàng đỏ của sa mạc nóng bỏng

Chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh năm 2016, người ta thấy cảnh tuyết trắng phủ trên những cồn cát đỏ của sa mạc nóng bỏng. Vào những ngày này, tuyết vẫn tiếp tục rơi đều đặn ở Ain Sefra, nơi được mệnh danh là “cửa ngõ vào sa mạc Sahara”.

Thị trấn “cửa ngõ vào sa mạc” như chốn thần tiên
Thị trấn “cửa ngõ vào sa mạc” như chốn thần tiên
Trẻ em thích thú chơi nặn tuyết ở khắp nơi
Trẻ em thích thú chơi nặn tuyết ở khắp nơi

Hiện tượng tự nhiên kỳ lạ trên khiến cuộc sống của người dân địa phương và du khách bị đảo lộn. Tuyết gây ra những hỗn loạn nhất định trong thị trấn, khiến hành khách mắc kẹt trên các tuyến xe bởi đường đất trở nên trơn trượt hơn. Trẻ con thích thú hơn hẳn khi chúng ùa ra đường nặn người tuyết và xếp chúng bên cạnh những đụn cát.

Tuyết phủ trắng trên một nhà thờ trong vùng
Tuyết phủ trắng trên một nhà thờ trong vùng

Sekkouri Kamel, nhiếp ảnh gia 38 tuổi, chia sẻ: “Tuyết tiếp tục rơi vào khoảng 1h30 sáng nay và sâu hơn 1m tại một số nơi. Khắp nơi tràn ngập tuyết đến khó tin”. Thị trấn Ain Sefra đón tuyết lần cuối vào tháng 2/1979. Vào thời điểm đó, trận tuyết chỉ kéo dài chừng nửa giờ. Ain Sefra cách biên giới Ma rốc không xa, nằm ở độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển, bao quanh đó là dãy núi Atlas.


Gần 40 năm qua, nơi này chưa hề đón tuyết

Gần 40 năm qua, nơi này chưa hề đón tuyết

Sa mạc Sahara có diện tích bao phủ gần hết khu vực bắc Phi. Nơi này trải qua nhiều thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong vòng 100.000 năm qua. Hiện tại, Sahara được đánh giá và vùng đất khắc nghiệt và khô hạn nhất thế giới, nhưng các chuyên gia vẫn dự kiến, nó có thể được “phủ xanh” một lần nữa trong vòng 15.000 năm nữa.

Năm nay được đánh giá là mùa đông bất thường trong lịch sử ở nhiều nơi. Vùng Địa Trung Hải cũng đón tuyết trong năm.
Năm nay được đánh giá là mùa đông bất thường trong lịch sử ở nhiều nơi. Vùng Địa Trung Hải cũng đón tuyết trong năm.

Dù năm 2016 được đánh giá là năm nóng nhất trong lịch sử của sa mạc Sahara, nhưng sau đó, tuyết vẫn rơi ở khu vực này.

Vào mùa hè, nhiệt độ ở thị trấn sa mạc vào khoảng 40 độ C. Mùa đông, tiết trời lạnh hơn đôi chút.
Vào mùa hè, nhiệt độ ở thị trấn sa mạc vào khoảng 40 độ C. Mùa đông, tiết trời lạnh hơn đôi chút.

Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hoang mạc lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau châu Nam Cực và vùng Bắc Cực. Sahara ở phía bắc châu Phi vào khoảng 2.5 triệu năm tuổi.

Người dân Ain Sefra ngỡ ngàng khi sáng thức giấc, tuyết đã phủ trắng khắp nơi
Người dân Ain Sefra ngỡ ngàng khi sáng thức giấc, tuyết đã phủ trắng khắp nơi
Lối vào sa mạc ngập tuyết
Lối vào sa mạc ngập tuyết

Việt Hà

Theo DM, WK