Ngôi nhà cổ giữa cao nguyên đá Hà Giang khiến giới trẻ “phát cuồng”

(Dân trí) - Giữa cao nguyên đá khô cằn, có một ngôi nhà cổ vừa hoang sơ, vừa ẩn chứa nét đẹp huyền bí và quyến rũ, tựa như bức tranh thu nhỏ về cuộc sống của người dân tộc Mông. Đặc biệt, sau khi trở thành bối cảnh cho một bộ phim nổi tiếng, nơi đây được coi là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé Hà Giang.

Ảnh: kieutrangggggg
Ảnh: kieutrangggggg

Nằm lọt thỏm giữa thung lũng bao la của xã Sủng Là (huyện Đồng Văn, Hà Giang), du khách vẫn quen gọi địa điểm này với cái tên “Nhà của Pao”. Ngôi nhà đã từng được đạo diễn Ngô Quang Hải chọn làm bối cảnh quay phim “Chuyện của Pao”, chuyển thể từ tác phẩm “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của nhà văn Đỗ Bích Thủy.

Ảnh: nganga_ng
Ảnh: nganga_ng

Ngôi nhà trình tường 2 tầng này là của ông Mua Súa Páo – một gia tộc thuộc hàng “danh gia vọng tộc”của người Mông ở Sủng Là. Chính lối kiến trúc và nét đẹp cổ kính của nó đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa trong tầng lớp quý tộc xưa của đồng bào dân tộc Mông vùng cực Bắc. Thậm chí, nhiều người còn so sánh khung cảnh nơi đây với những ngôi làng thường thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Ảnh: nguyenvanmaihuong
Ảnh: nguyenvanmaihuong

Nhà của Pao được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ, chút lãng mạn của hoa lá, cỏ cây và không khí trong lành, dễ chịu. Tất cả hòa quyện làm nên vẻ đẹp tự nhiên, bình yên, tạo cho du khách cảm giác thích thú và muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trên vùng cao.

Ảnh: dunbabie
Ảnh: dunbabie

Vốn thuộc quyền sở hữu của tầng lớp quý tộc xưa nên ngôi nhà có kiến trúc khá độc đáo. Tất cả các nguyên liệu được lấy, sản xuất tại chỗ và làm thủ công 100%. Cổng vào nhà Pao được làm bằng gỗ, chân cột và tường rào bằng đá, mái ngói âm dương phủ kín dấu vết thời gian.

Ảnh: chubby1991
Ảnh: chubby1991

Ngôi nhà có một gian chính, chia thành nhiều phòng khách và phòng ở, một gian phụ chia làm 2 phòng nhỏ và một chuồng nuôi gia súc, gia cầm. Nhà xây quây bốn hướng, chụm lại ở giữa có sân, tạo không gian ấm cúng. Nơi đây cũng còn lưu giữ và trưng bày rất nhiều vật dụng sinh hoạt, lao động của người dân tộc Mông.

Ảnh: tpsanggg
Ảnh: tpsanggg

Một trong những nét thu hút của căn nhà này nằm ở sắc màu mộc mạc, xưa cũ bao trùm toàn bộ không gian. Chính vẻ đẹp thách thức thời gian đã khiến những ngôi nhà ở Lũng Cẩm trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của không ít nhiếp ảnh gia và đạo diễn.

Ảnh: nhy_nhy_
Ảnh: nhy_nhy_
Ảnh: nguyenmaiphuong1603
Ảnh: nguyenmaiphuong1603

Cứ mỗi độ tết đến xuân về, Nhà của Pao lại thêm rộn ràng, tấp nập du khách đến thăm. Người ta mê mải tìm kiếm sắc trắng của hoa mận, màu hồng của hoa đào đang bung nở giữa núi rừng và nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của thiên nhiên. Khi ra về, mỗi người đều lưu giữ cho mình những ký ức và ấn tượng riêng về ngôi nhà cổ giữa chốn cao nguyên đá Hà Giang.

Ảnh: na.sociuu
Ảnh: na.sociuu
Ảnh: tsuplo
Ảnh: tsuplo

Dù ghé Nhà của Pao vào buổi sáng rực nắng hay chiều muộn se lạnh, bạn cũng có thể nhắm mắt lại, lắng tai nghe tiếng gió nhẹ xao qua vòm cây, tiếng vó ngựa lục cục vang vọng trên đường và âm thanh nói cười không ngớt của lũ trẻ. Biết đâu, bạn sẽ có cảm giác được hóa thân thành một nhân vật và “sống” cùng những thước phim chân thực, mang đầy giá trị nhân văn của đạo diễn Ngô Quang Hải.

Ảnh: thuy.myn
Ảnh: thuy.myn

Con đường dẫn vào Lũng Cẩm giờ đã được trải bê tông, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp vốn có. Ngay khi mới bước chân đến làng, bạn đã có thể bắt gặp những nương ngô xanh mướt, những luống hoa hồng thấm đẫm sương đêm.

Ảnh: fuji_miaaa
Ảnh: fuji_miaaa

Không chỉ có các ngôi nhà cổ, Lũng Cẩm còn nổi tiếng với những thung lũng hoa tam giác mạch đẹp nhất ở Hà Giang. Người dân gieo trồng tam giác mạch trên những thửa ruộng hoặc những sườn núi đá tai mèo. Nếu đến đây vào đúng thời điểm, du khách sẽ thấy khung cảnh hai bên chìm đắm trong sắc tím hồng thơ mộng, nổi bật giữa núi rừng mênh mông, lạnh giá.

Hoàng Ngọc

Tổng hợp