Ngỡ ngàng với nữ tiếp viên hàng không... 81 tuổi vẫn "vi vu" trên bầu trời

(Dân trí) - Ở tuổi 81, bà Bette Nash vẫn rất nhiệt huyết với công việc tiếp viên hàng không trong suốt hơn 60 năm qua và chưa có ý định "về hưu". Hiện bà vẫn gắn bó với công việc tại hãng American Airlines.

Nữ tiếp viên hàng không 81 tuổi vẫn tận tụy phục vụ khách trên các chuyến bay

Bette Nash là nữ tiếp viên hàng không lớn tuổi nhất thế giới hiện nay. Ở tuổi 81, bà vẫn nhiệt huyết với công việc phục vụ hành khách trên các chuyến bay trong suốt hơn 60 năm qua, và chưa có ý định dừng lại. Hiện bà đang làm việc cho hãng American Airlines.

Bà Bette Nash trong trang phục hàng không của hãng Eastern Air Line khi còn trẻ
Bà Bette Nash trong trang phục hàng không của hãng Eastern Air Line khi còn trẻ

Bà Bette Nash bén duyên với sự nghiệp tiếp viên hàng không dưới thời Dwight D Eisenhower là Tổng thống Mỹ. Và mức vé máy bay thời điểm đó là 12 USD.

Sớm ngày 30/11, khi bước qua cổng sống 19 ở sân bay Reagan, nơi chuyến bay mang số hiệu 2160 của hàng không American Airline chuẩn bị cất cánh, bà Bette dừng lại chỉnh sửa trang phục thì một chàng trai khoảng 20 tuổi cất lời: "Chúa ơi, có phải đây là Bette Nash? Cháu có thể chụp ảnh với bà không?".

Đó là một trong những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống của nữ tiếp viên hàng không kỳ cựu nhất thế giới. Bà bắt đầu công việc này từ tháng 11/1957.

Bà đã gắn bó với công việc tiếp viên trên những chuyến bay suốt hơn nửa thế kỷ
Bà đã gắn bó với công việc tiếp viên trên những chuyến bay suốt hơn nửa thế kỷ

Chàng trai vừa ngỏ ý muốn chụp hình cùng là Pavel Boress, một nam tiếp viên của hãng American Eagle. Anh nhiều lần nghe tiếng về bà Bette những chưa từng có cơ hội gặp gỡ ngoài đời thực. "Tất cả mọi người trong ngành hàng không đều biết về Bette. Bà là nguồn cảm hứng cho chúng tôi làm việc", anh Boress chia sẻ.

"Chuyện này xảy ra suốt. Và tôi luôn để sẵn bút trong túi khi có người xin chữ ký", nữ tiếp viên 81 tuổi mỉm cười.

Chụp hình cùng các đồng nghiệp của hãng
Chụp hình cùng các đồng nghiệp của hãng

Bà Bette từng làm việc qua nhiều hãng hàng không, từ Eastern Air Lines, US Airways và cả Trump Shuttle. Hai hãng phá sản, 1 hãng đình công, nhưng Bette vẫn vượt lên và kiên trì với nghề suốt hơn nửa thế kỷ.

Tuổi nghỉ hưu bắt buộc với phi công trong ngành là 65, nhưng tiếp viên hàng không lại không có quy định này. Bởi vậy, Bette vẫn tiếp tục bay và cống hiến với nghề. Bà trải qua nhiều chặng bay trong suốt sự nghiệp, nhưng tuyến quen thuộc là chặng đường từ Washington DC với Boston.

Chân dung nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Bette Nash thời trẻ
Chân dung nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Bette Nash thời trẻ

Trong suốt sự nghiệp, bà Bette có rất nhiều khách quen, từ nhà bình luận chính trị David Gergen, thành viên của phái đoàn Quốc hội Massachusetts; tới Kenneth Feinberg - luật sư quản lý quỹ bồi thường thảm họa 11/9. Luật sư Feinberg bay cùng bà Bette trong suốt gần 3 thập kỷ, vui vẻ nhận định: "Nếu có Bette trên chuyến bay, mọi thứ sẽ suôn sẻ. Không bao giờ bà tỏ ra bực bội dù rất bận rộn. Bette luôn dừng lại hỏi han hành khách thế nào".

Nữ tiếp viên 81 tuổi Bette Nash ở thời điểm hiện tại
Nữ tiếp viên 81 tuổi Bette Nash ở thời điểm hiện tại

Bette cho biết, bà ước mơ trở thành tiếp viên kể từ lần đầu tiên đi máy bay khi mới 16 tuổi. Khi đoàn tiếp viên đi ngang qua, bà thầm nghĩ "Mình sinh ra để làm việc này". Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bà thi tuyển vào hàng không, trải qua nhiều khóa huấn luyện khắc nghiệt, đào tạo bài bản từ sức khỏe tới yêu cầu chuyên môn.

sắp bước sang tuổi 82, bà vẫn đam mê với công việc hiện tại và coi đó là một phần cuộc sống
sắp bước sang tuổi 82, bà vẫn đam mê với công việc hiện tại và coi đó là một phần cuộc sống

"Tôi từng phục vụ trên chuyến bay chở Đệ nhất phu nhân Kennedy. Trong nhiều năm, các thế hệ phi công, tiếp viên đến rồi đi. Họ nghỉ hưu còn tôi vẫn ở lại", bà nhớ lại. Bà Bette sẽ bước sang tuổi 82 vào tháng tới và khẳng định vẫn chưa nghỉ hưu. Nếu còn sức khỏe, bà vẫn tiếp tục làm việc vì niềm đam mê. "Đó là cuộc sống của tôi", bà khẳng định.

Huy Hoàng

Theo BBC/IP