Mở lại 2 tuyến leo núi Phan Si Păng chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”

(Dân trí) - Từ ngày 30/4, vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) tiếp tục cho mở lại 2 tuyến leo núi hấp dẫn nhất chinh phục “Nóc nhà Đông Dương và Việt Nam” xuất phát từ bản Cát Cát và bản Lao Chải (xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Ngày 28/4 ông Nguyễn Quang Vĩnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã ký quyết định tổ chức lại tuyến du lịch leo núi Phan Si Păng phục vụ khách du lịch ngày lễ 30/4 và 1/5/2014 sau khi nguy cơ cháy rừng trong mùa khô đã giảm hẳn. Đồng thời giao cho Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Hoàng Liên trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên cấp phép và tổ chức bán vé cho khách du lịch các tuyến : Trạm Tôn – Phan Si Păng – Trạm Tôn; Trạm Tôn – Phan Si Păng – Cát Cát và ngược lại, Trạm Tôn – Phan Si Păng – Sín Chải và ngược lại. Chỉ bán vé và cấp phép tổ chức leo núi Phan Si Păng cho các doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch tại Sa Pa đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí bảo vệ rừng theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai. 

 

Niềm vui chinh phục Phan Si Păng
Niềm vui chinh phục Phan Si Păng



Trước đó ngày 1/4/2014 ,Vườn quốc gia Hoàng Liên đã cho mở lại tuyến leo núi Trạm Tôn - Phan Si Păng -Trạm Tôn sau hơn 3 tháng phải tạm dừng không phục vụ phục vụ khách du lịch leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng cao 3143 mét do cháy rừng Hoàng Liên cuối năm 2013 và đầu năm 2014.

 

Leo núi Hoàng Liên chinh phục “Nóc nhà Đông Dương và Việt Nam” dịp này du khách có cơ hội khám phá rừng hoa đỗ quyên đại thụ khoe sắc thắm trên đỉnh núi Phan Si Păng đẹp mê hồn.

 

Hoa đỗ quyên đại thụ khoe sắc trên núi Phan Si Păng
Hoa đỗ quyên đại thụ khoe sắc trên núi Phan Si Păng
 
Du khách leo núi Phan Si Păng
Du khách leo núi Phan Si Păng



Nhân tuần văn hóa – du lịch Sa Pa 2014 mở đầu cho du lịch mùa hè đang tổ chức tại huyện Sa Pa đã có hàng chục đoàn khách , chủ yếu là khách du lịch nước ngoài và khách du lịch trẻ ở các thành phố lớn tham gia các tour leo núi chinh phục Phan Si Păng 2 ngày 1 đêm với giá từ 1,8 – 2 triệu đồng/ du khách.

 

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển