Lễ hội kỳ lạ: Chạy rách quần, gẫy chân để đuổi theo... miếng pho mát

(Dân trí) - Bất chấp nguy hiểm có thể dẫn đến gẫy chân hoặc tử vong, hàng trăm người vẫn lao từ trên đỉnh đồi chạy xuống dưới với tốc độ nhanh nhất có thể để đuổi theo miếng pho mát.

Chạy rách quần, gẫy chân để đuổi theo miếng pho mát - Lễ hội lạ tồn tại cả trăm năm

Tảng pho mát lớn được thả từ trên đỉnh đồi và hàng trăm người lao xuống dưới để đuổi theo với tốc độ nhanh nhất.

Những sự cố như rách quần, gẫy chân hay thậm chí cả tử vong có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng bất chấp tất cả, người chơi vẫn hào hứng đuổi bắt miếng pho mát lăn xuống đồi. Đó là những gì diễn ra trong lễ hội lăn pho mát kỳ lạ diễn ra ở Anh.

Chạy đuổi theo miếng pho mát từ sườn đồi với tốc độ chóng mặt
Chạy đuổi theo miếng pho mát từ sườn đồi với tốc độ chóng mặt

Lễ hội lăn pho mát (Cheese rolling festival) được xếp trong những ngày hội "điên khùng" nhất thế giới. Ngày hội này có từ thế kỷ 15, tổ chức thường niên tại ngọn đồi Cooper (Anh) vào thứ 2 cuối cùng của tháng 5. Khi đó, du khách và người dân địa phương sẽ đổ xô tới ngôi làng nhỏ Brockworth, Gloucestershire, để hòa mình trong ngày hội kỳ lạ này.

Lễ hội kỳ lạ: Chạy rách quần, gẫy chân để đuổi theo... miếng pho mát - 2

Lễ hội ngày nay được biến tấu từ nghi thức thả các vật từ đỉnh đồi như bánh kẹo xuống dưới để chào đón năm mới, cầu cho mùa màng tốt tươi từ xa xưa. Đến nay, người ta sẽ thả một tảng pho mát Gloucester có hình dạng như bánh xe, nặng chừng 3-4kg, bọc trong vỏ gỗ, lăn xuống chân đồi. Hàng trăm người chơi chạy đuổi theo nó. Ai chạm vào vỏ pho mát đầu tiên sẽ là người thắng cuộc.

Do chạy với tốc độ cao ở địa hình nguy hiểm khiến một số người chơi gặp chấn thương
Do chạy với tốc độ cao ở địa hình nguy hiểm khiến một số người chơi gặp chấn thương

Nghe tưởng đơn giản, nhưng tốc độ lăn của tảng pho mát có thể lên tới 112 km/h do địa hình dốc. Hơn nữa, có những đoạn, độ dốc của đồi lên tới 50 độ tức là gần như dựng đứng. Do vậy, người chơi khi chạy nhanh rất dễ bị lộn nhào.

Lễ hội kỳ lạ: Chạy rách quần, gẫy chân để đuổi theo... miếng pho mát - 4

Do địa hình nguy hiểm khiến không ít người chơi bị chấn thương. Năm 1997, 33 người chơi gặp chấn thương nặng khiến cảnh sát địa phương cấm tổ chức vào năm kế tiếp. Đến năm 2010, sự kiện này cũng bị hủy bỏ một lần nữa.

Lễ hội kỳ lạ: Chạy rách quần, gẫy chân để đuổi theo... miếng pho mát - 5

Nhằm đảo bảo an toàn cho người chơi, những năm trở lại đây, ban tổ chức đã thay thế miếng pho mát truyền thống bằng miếng bọt biển có hình thù tương tự nhằm giảm tốc độ lăn. Tuy nhiên, một số tai nạn như gẫy xương, trật đốt sống cổ vẫn xảy ra. Dù cảnh sát và truyền thông nhiều lần lên tiếng về sự nguy hiểm của ngày hội, tuy nhiên nó vẫn diễn ra hàng năm và thu hút rất đông người chơi.

Đội cứu hộ luôn túc trực để đưa người bị thương điều trị y tế kịp thời
Đội cứu hộ luôn túc trực để đưa người bị thương điều trị y tế kịp thời

Mặc dù người chiến thắng chỉ nhận được phần thưởng là miếng pho mát thật, nhưng sự kích thích của trò chơi khiến lễ hội này vẫn tồn tại hàng trăm năm qua.

Quốc Việt

Video: Culture Trip