Lặng lẽ chợ hoa đêm Hà Nội

(Dân trí) - 12 giờ đêm, khi bóng tối đã bao phủ trên mọi con phố Hà Nội cũng là thời điểm chợ hoa Quảng Bá đi vào hoạt động. Để từ đây, hàng trăm bó hoa vẫn còn ướt đẫm sương đêm được chất đầy lên những chiếc xe đạp, xe máy len lỏi đi khắp phố phường Hà Nội.

Bởi là một người yêu hoa nên tôi thường xuyên lang thang tìm đến những địa điểm bầy bán hoa trong khu vực Hà Nội. Xong, nơi để lại nhiều ấn tượng nhất đối với tôi chính là chợ hoa đêm Quảng Bá thuộc địa phận quận Tây Hồ, Hà Nội.

 

Còn nhớ, lần đầu tiên tôi đến với chợ hoa đêm Quảng Bá là vào thời điểm mùa đông năm ngoái. Khi ấy, dù cho cái lạnh của đêm như xuyên thấu vào tim gan nhưng nhờ sự pha trộn mùi hương của nhiều loại hoa khác nhau đã khiến cho tôi cảm thấy ấm dần hơn.

 

Các loại hoa được bày bán rất nhiều

Các loại hoa được bày bán rất nhiều

 

Được biết chợ hoa đêm Quảng Bá có nguồn gốc từ một cái chợ nhỏ, họp tự phát tại khu vực ngã ba phường Nhật Tân. Do nhu cầu tự sản xuất và tiêu thụ của các làng trồng hoa bên cạnh, chợ hoa đêm Quảng Bá đã hình thành.

 

Chợ được chia ra làm 2 ca. Ca thứ nhất, thường bắt đầu từ 1h tới 4h sáng. Đây là lúc những người trồng hoa mang hoa ra bày bán và khách mua hoa đa phần là chủ buôn đến từ các tỉnh thành lân cận như Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc... Sau 4h sáng, ca thứ 2 lặng lẽ đi vào hoạt động với sự có mặt của những người gánh hàng rong.

 

Sự trao đổi lặng lẽ giữa người mua, kẻ bán ở chợ Hoa đêm


Sự trao đổi lặng lẽ giữa người mua, kẻ bán ở chợ Hoa đêm

Sự trao đổi lặng lẽ giữa người mua, kẻ bán ở chợ Hoa đêm

 

Sau khi dạo quanh vài vòng chợ, tôi dừng chân tại gian hàng hoa của chị Thanh Ngân và được chị cho biết: Các loại hoa bày bán ở đây chủ yếu được lấy từ những làng trồng hoa lân cận như Tây Tựu, Mê Linh hay Xuân Phượng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại hoa được vận chuyển trên những chiếc ô tô lớn từ Đà Lạt ra đổ bán tại chợ.

 

Vì là chợ đầu mối nên giá bán hoa ở đây rẻ hơn nhiều so với các chợ khác. Mỗi bó hoa hồng với 100 bông, thường có giá từ 70 tới 100 nghìn đồng, hoa ly được bán với giá trung bình 18 nghìn/bông

 

Do chợ hoa Quảng Bá chỉ họp vào buổi đêm, nên những người thương lái ở đây thường chủ động dùng ánh điện nhỏ hoặc đèn pin soi sáng để dễ dàng cho hoạt động mua bán. Và từ đây, hàng trăm bó hoa khi ướt đẫm giọt sương đêm đã được chất đầy lên những chiếc xe đạp, xe máy len lỏi đi giao bán khắp phố phường Hà Nội.

 

Nhữ Trang