Lạc lối ở Louvre

(Dân trí) - Chuyến đi Paris sẽ không thể hoàn hảo nếu bạn không ghé thăm Louvre - bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hơn 7,3 triệu lượt khách viếng thăm vào năm 2016. Louvre còn hơn cả một viện bảo tàng thông thường và nếu bạn không muốn bị lạc lối, hãy “tậu” ngay một tấm bản đồ khi vừa bước chân vào cửa.

Tôi tới Louvre lần đầu vào một ngày mùa đông, trời vừa mưa xong, không khí ẩm ướt và lạnh giá. Khi ấy tôi đi tour và vì thế, tôi được cho vỏn vẹn hơn 2 giờ đồng hồ tại đây. Lẩm nhẩm lời nhắc của hướng dẫn viên - “đúng hai tiếng nữa, anh chị có mặt ở chỗ này”… Rồi thì cắm đầu cắm cổ ngắm, vừa ngắm các tác phẩm nghệ thuật, vừa xem giờ. Chuyến tham quan Louvre đầu tiên ấy vô cùng vội vã, tôi chẳng kịp lấy bản đồ, chẳng kịp định hình các khu vực trưng bày 35 nghìn hiện vật trên tổng số 380 nghìn hiện vật mà Louvre đang sở hữu. Tôi cứ thế vừa ngắm nghía nào tranh, nào tượng, vừa chạy… Bảo tàng rộng lớn quá, thời gian thì có hạn, nếu không chạy, làm sao xem được nhiều tác phẩm.


Bên ngoài bảo tàng Louvre

Bên ngoài bảo tàng Louvre

Sẽ không cần phải nói nhiều về kho tàng cổ vật vô giá trong bảo tàng Louvre. Bảo tàng cổ kính mở cửa vào năm 1793 này có những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới khiến ai cũng phải suýt soa khi ngắm nhìn, đó là tượng thần Vệ Nữ, bức tranh về nàng Mona Lisa, Tượng thần chiến thắng Samothrace, bức tranh lễ đăng quang của Napoléon, Chiếc bè của chiến thuyền Méduse, tượng Psyche hồi sinh sau nụ hôn của Thần ái tình, tranh tự họa của Baldassare Castiglione… Tôi hiện rõ hình ảnh của một khách du lịch thiếu kinh nghiệm, xem tất cả những gì tôi nhìn thấy trên đường đi và hoàn toàn vô tình khi được “chạm mặt” bức tượng thần Vệ Nữ đã đi vào lịch sử. Khu vực trưng bày tượng thần Vệ Nữ hay tranh về nàng Mona Lisa luôn thu hút một lượng lớn khách tham quan, tôi thậm chí nghẹt thở khi chen chúc trong đám đông du khách Trung Quốc để cố gắng ngắm thật kỹ nàng Mona Lisa. Tôi cứ tự nhủ, vì sao một bức tranh dung dị, nhỏ bé (kích thước chỉ 77 × 53 cm) mà lại nổi tiếng đến vậy.


Tượng Thần Vệ Nữ điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch là tâm điểm của sự chú ý

Tượng Thần Vệ Nữ điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch là tâm điểm của sự chú ý


Mona Lisa - bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu bởi Leonardo da Vinci

Mona Lisa - bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu bởi Leonardo da Vinci

Hiển nhiên trong 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, tôi chỉ xem được một phần nhỏ xíu của Louvre rồi sau đó lại chạy thục mạng tìm tới vị trí mà hướng dẫn viên đang chờ. Ngẩn ngơ vì tiếc nuối, tôi tự hứa sẽ quay trở lại đây trong một ngày gần nhất và khi ấy, sẽ thưởng thức Louvre theo đúng nghĩa của nó.

Cơ hội đã tới, lần thứ 2 ấy, tôi quyết dành gần 1 ngày cho Louvre và tìm kiếm kỹ lưỡng những thông tin về bảo tàng trước khi ghé thăm. Giá vé vào bảo tàng chừng 20 Euro nhưng bảo tàng lại có chính sách miễn vé cho các nhà báo mang thẻ press card và vì thế, tôi thoải mái bước chân vào bảo tàng mà không mất chút chi phí nào. Lăm lăm trên tay tấm bản đồ, trong balo đã có sẵn nước lọc và bánh mỳ, tôi vô cùng thoải mái khi bắt đầu ngắm nghía kỹ lưỡng hơn hết những tác phẩm nghệ thuật mà lần trước tôi chỉ chạy lướt qua.


Những lối cầu thang tuyệt đẹp trong bảo tàng

Những lối cầu thang tuyệt đẹp trong bảo tàng

Viện bảo tàng Louvre có 60.600 m² dành cho trưng bày và được chia thành 8 khu: Phương Đông cổ đại; Ai Cập cổ đại; Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại; Nghệ thuật Hồi giáo; Hội họa; Điêu khắc; Nghệ thuật họa hình và Nghệ thuật trang trí. Việc xem bản đồ kỹ lưỡng giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian và nhanh chóng tìm được những khu vực, tác phẩm nghệ thuật mà tôi muốn xem hơn. Tôi đặc biệt mê những hành lang dài như bất tận ở đây, những cầu thang đá với tay vịn hoa sắt cầu kỳ tinh tế và những ô cửa sổ yên bình nhìn ra bầu trời xanh mát, khoảng sân vườn rộng lớn với rất nhiều người đang ngồi thư giãn ngắm cảnh, đọc sách. Ở trong Louvre cũng vậy, có rất nhiều hàng ghế được đặt trên các lối đi để khi mỏi chân du khách có thể dừng nghỉ trước khi tiếp tục hành trình khám phá của mình.


Khi mỏi chân, du khách có thể ngồi nghỉ trên những hàng ghế trong bảo tàng

Khi mỏi chân, du khách có thể ngồi nghỉ trên những hàng ghế trong bảo tàng

Nếu như ở khu vực Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại, tôi không khỏi ngỡ ngàng về những tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo đạt tới mức đỉnh cao thì khu vực Ai Cập cổ đại lại cuốn hút tôi vì vẻ huyền bí và ma mị. Các bức tượng Pharaon, tượng nhân sư, xác ướp, các món đồ trang trí, đồ nữ trang và cả những cỗ quan tài khổng lổ bằng nhiều chất liệu khác đến các bức tường trong hầm mộ có niên đại lên tới hàng nghìn năm đều có sức hút mạnh mẽ với những người yêu nghệ thuật. Khi tôi tới khu vực trưng bày Ai Cập cổ đại hôm ấy, ở đây dường như vắng vẻ và yên tĩnh hơn nhiều so với những khu vực khác và vì thế, việc đi quanh những cỗ quan tài hay xác ướp cho tôi một cảm xúc rất lạ kỳ.


Tượng thần chiến thắng Samothrace được phát hiện năm 1863

Tượng thần chiến thắng Samothrace được phát hiện năm 1863


Các quan tài trong khu vực trưng bày Ai Cập cổ

Các quan tài trong khu vực trưng bày Ai Cập cổ

Bạn là người đam mê vẽ tranh hay chỉ đơn thuần là người mê tranh thì bộ sưu tập hội họa của Louvre hẳn sẽ khiến bạn vô cùng ngưỡng mộ. Hiện tại, Louvre sở hữu các tác phẩm phương Tây từ thế kỷ 13 cho tới năm 1848. Hội họa Ý và Tây Ban Nha nằm ở tầng hai còn tầng ba được dành cho các quốc gia khác như Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ... Siêu phẩm Mona Lisa của Leonardo da Vinci nằm ở phòng số 6 tầng hai sẽ khiến bất cứ khách tham quan nào cũng phải chú ý bởi luôn có lượng khách “khủng” và vô số nhân viên bảo tàng đứng quanh bức tranh này. Ngoài Mona Lisa, bảo tàng cũng sở hữu nhiều bức tranh quý giá khác như Cái chết của Sardanapalus (Death of Sardanapalus) - Eugène Delacroix; Le nozze di Cana (Đám cưới ở Cana) của Paolo Veronese, Le Radeau de la Méduse (Chiếc mảng Méduse) của Théodore Géricault, Người cho vay lãi và vợ (The Moneylender and His Wife) - Quentin Metsys, La Liberté guidant le peuple (Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân) của Eugène Delacroix, La Grande Odalisque, bức tranh sơn dầu năm 1814 của Jean Auguste Dominique Ingres…


La Grande Odalisque, bức tranh sơn dầu năm 1814 của Jean Auguste Dominique Ingres vẽ một vị cung phi

La Grande Odalisque, bức tranh sơn dầu năm 1814 của Jean Auguste Dominique Ingres vẽ một vị cung phi

Tôi rời khỏi Louvre khi trời đã ngả về tối. Một buổi chiều cuối thu se lạnh và vô cùng lãng mạn. Đứng giữa khoảng sân rộng ấy, tôi tranh thủ lấy máy ảnh ra ghi lại hình ảnh của kim tự tháp kính và những chú bồ câu xinh xắn đang nhảy trên sân tìm thức ăn. Một người bán hàng ghé vào mời tôi mua chiếc tháp Eiffel nhỏ làm đồ lưu niệm và tôi hỏi anh: “Vì sao anh không bán mô hình của bảo tàng Louvre?”. Người bán hàng cười lớn tưởng tôi đùa và bỏ đi rất nhanh. Khi ấy tôi đã mua được cho mình cuốn sách giới thiệu về “những tác phẩm đáng xem nhất tại bảo tàng Louvre” và tôi sẽ mang một phần của Louvre xinh đẹp ấy về nhà cùng với giấc mơ thêm một lần được lạc lối tại nơi này.

Lạc lối ở Louvre - 9

Bài và ảnh: Thu Hằng