Lạc bước ở thành cổ Lệ Giang

(Dân trí) - Nếu ví von Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) như một Vencie của châu Á cũng không quá lời. Đến với Lệ Giang, ấn tượng đầu tiên chào đón du khách là hai bánh xe nước chầm rãi quay đều, nơi khởi nguồn của dòng Ngọc Hà chảy đi khắp thành…

Quảng trường Tứ Phương là trung tâm thành với rất nhiều cửa hàng, quán ăn và các hoạt động nhảy múa, ca hát. Ở nơi đây ngày và đêm đều ồn ào và đông đúc, vì vậy du khách nào thích sự yên tĩnh, thư thái thì men theo những con đường nhỏ từ trục đường chính ở quảng trường để đi tiếp. Con phố Thất Nhất chạy dọc dòng suối là địa điểm tuyệt vời không thể bỏ qua nếu bạn muốn dạo bộ. Con đường nhỏ được tô điểm bởi muôn sắc hoa và tỏa hương thơm ngát.

Bao
la thành cổ

Bao la thành cổ

Thỉnh thoảng, du khách sẽ bắt gặp một cây cầu đá bắc qua dòng suối. Mỗi mùa, người ta lại cho bố trí những loại hoa khác nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên mê đắm lòng người. Trên phố có nhiều quán nhạc sống, chiều lòng mọi du khách. Bạn hãy thưởng thức một ấm trà nóng và thả hồn mình theo dòng suối hoa ngay trước mắt hay đơn giản chỉ là ngồi xuống bên vệ đường để ngắm cảnh sắc này.

Người
dân luôn tươi vuu hát ca, nhảy múa rộn ràng ở quảng trường

Người dân luôn tươi vuu hát ca, nhảy múa rộn ràng ở quảng trường

Nhiều đôi trẻ chọn nơi này để chụp những bộ ảnh cưới đặc biệt

Nhiều đôi trẻ chọn nơi này để chụp những bộ ảnh cưới đặc biệt


Thành cổ Lệ Giang do người Nạp Tây xây dựng và tòa Mộc Phủ ở phía Tây Nam thành là chứng nhân quan trọng của lịch sử ấy. Dù công trình hiện nay không được như thời điểm huy hoàng trước đây nhưng sự uy phong, bề thế của nó vẫn hiện hữu rất rõ ràng qua gần 10 công trình bao gồm đại sảnh, điện đài, lầu gác…

Du
khách có thể tham quan Mộc Phủ

Du khách có thể tham quan Mộc Phủ

Tìm mua những chiếc khăn thổ cẩm rực rỡ thế này

Tìm mua những chiếc khăn thổ cẩm rực rỡ thế này

Sau một ngày lang thang khắp ngõ ngách của thành cổ nếu “mỏi gối chùn chân” thì bạn có thể đến Vạn Cổ lầu để nghỉ ngơi và ngắm hoàng hôn buông xuống. Đến Vạn Cổ, bạn như lạc vào thế giới của những mái ngói xếp tầng trải rộng trong thành. Bao quanh là những ngọn núi cao hùng vĩ che chở xứ sở diệu kỳ này. Mặt trời dần khuất sau phía sau rặng núi xa sẽ mang đi những tia nắng cuối cùng còn vương lên mái cong của lầu gác tựa như đầu của con chim phượng trong truyền thuyết xa xưa.

Những món ăn đường phố được nhiều du khách yêu thích

Những món ăn đường phố được nhiều du khách yêu thích

Những dãy đèn lồng đỏ thắp sáng lung linh khu thành cổ trong đêm. Các quán ăn tấp nập khách ra vào để thưởng thức những món ăn ngon của cư dân bản địa. Bạn cũng có thể mua ít đồ ăn nhẹ như khoai nướng, ngô nướng, trứng muối, thậm chí cả Mc Donal… và sau đó tìm một góc nhỏ ở quảng trường xem màn nhảy múa của những người phụ nữ Nạp Tây. Những vòng tròn tay sẽ nối rộng thêm khi du khách cùng tham gia nhảy múa. Điều này khiến không gian đêm có phần lạnh giá như được sưởi ấm bởi điệu nhạc, nhịp bước và trong những tiếng cười sảng khoái, vui vẻ.

Mua sắm ở thành cổ lúc này giống như bạn đang dự một vũ hội màu sắc vậy. Các cửa hàng đều rất khéo léo bày biện ra mặt tiền từ những chiếc khăn thổ cẩm sặc sỡ, quần áo, vòng đeo tay… cho đến những món hàng thủ công khắc gỗ tinh tế. Người bán hàng ở đây khá dễ chịu nhưng hay nói thách nên phải khéo léo trả giá thì bạn sẽ có được những món quà lưu niệm độc đáo.

Nếu ai đó nghĩ rằng đêm ở Lệ Giang chỉ có vậy thì hãy đến với khu quán xá ồn ã bên hông con đường chính. Hàng loạt các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ muôn hình vạn trạng sẽ khiến bạn có một đêm không ngủ để vui chơi đúng theo phong cách…chỉ có ở Lệ Giang!

Có một nét độc đáo và rất duyên dáng ở thành cổ mà du khách luôn nhớ mãi chính là những chiếc bể nước. Người dân ở đây đã xây dựng nên 3 bể nước thông nhau và chỉ có thể có thể chảy từ bể trên xuống bể dưới. Họ dùng nước ở bể đầu tiên để làm nước ăn, bể thứ 2 để rửa rau củ, hoa trái và bể cuối cùng để giặt giũ. Nếu thức dậy vào buổi sớm mai hay cuối chiều, du khách sẽ bắt gặp những hình ảnh bình dị bên bể nước của người dân Nạp Tây. Những con suối, dòng nước nhỏ trong thành không bao giờ ngừng chảy. Quanh năm chúng cứ rả rích chảy mang đến nguồn nước tinh khiết, trong lành cho cư dân thành sinh sống qua bao đời nay.

Những suối hoa tuyệt đẹp trong thành khiến bao người đắm say và nhớ mãi khi rời bước

Những suối hoa tuyệt đẹp trong thành khiến bao người đắm say và nhớ mãi khi rời bước

Ở bất cứ đâu trong thành cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cũng nhìn thấy sắc hoa xinh xắn thơm hương. Trong sự ồn ào nơi trung tâm thành vẫn tìm thấy những khoảng không gian yên tĩnh, kỳ ảo bởi ánh nến lung ling của đèn lồng đỏ treo cao, bởi những bông hoa đăng lững lờ trôi trên dòng suối…Tất thẩy mang đến những hồi ức khó quên về một Vencie của châu Á ngọt ngào và đắm say.

Bài và ảnh: Vy Vy