Đồng Tháp:

Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thu hút hơn 150.000 lượt khách tham quan

(Dân trí) - Năm nay tại khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, chọi chim, đá gà truyền thống… Qua đó tính từ 29 Tết đến mồng 6 Tết đã thu hút trên 150.000 lượt du khách đến tham quan.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Đặng Thị Mai Yên - Phó Giám đốc Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho biết: “Để tạo không khí vui xuân đón tết Bính Thân 2016 cho người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, Ban quản lí di tích đã tổ chức nhiều hoạt động, như: Triển lãm ảnh, nhất là bộ ảnh thân thế sự nghiệp lãnh tựu Hồ Chí Minh và việc bầu cử Quốc hội thành lập HĐND; thành tựu 40 năm thiết lập lại TP Cao Lãnh; trưng bày đá Trường Sa và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác, như: Hội thi karaoke cho trẻ em; chương trình cá múa nhạc nghệ thuật, Hội thi chọi chim và đá gà truyền thống… Qua đó, tính từ 29 Tết đến mồng 6 Tết (từ ngày 7 - 13/2 dương lịch) đã thu hút hơn 150.000 lượt khách đến tham quan và cúng viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”.

Tính từ 29 Tết đến mồng 6 Tết đã có hơn 150.000 lượt khách đến viếng và tham quan Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tính từ 29 Tết đến mồng 6 Tết đã có hơn 150.000 lượt khách đến viếng và tham quan Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Ban quản lí Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho biết, du khách đến tham quan Khu di tích đông nhất từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết. Nguyên nhân thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan không chỉ là các hoạt động vui xuân đón Tết mà Ban quản lí tổ chức mà chính là tấm lòng của người dân dành cho thân sinh sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm.

Khu nhà sản Bác Hồ xanh mát hàng với hàng dừa, hàng rào dâm bụt và ao sen xanh biếc...
Khu nhà sản Bác Hồ xanh mát hàng với hàng dừa, hàng rào dâm bụt và ao sen xanh biếc...

Đến tham quan Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, sau khi du khách thấp hương cho cụ Phó bảng, du khách có những giấy phút thư giản quanh làng Hòa An xưa - nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc đã từng đến sinh sống hốt thuốc cho dân nghèo; tham quan căn nhà sàn Bác Hồ, ao sen… được phục dựng gần như nguyên bản.

Nguyễn Hành