Khu chợ lạ lùng dễ gây "nghiện" giữa Hà Nội

Khu chợ lạ lùng này nằm ở Hà Đông, lạ từ mặt hàng đến cảm giác tới một lần là muốn quay lại.

Hàng hóa ở khu chợ này cực kỳ đa dạng, muôn hình muôn vẻ nhưng có điểm chung là đều đã qua sử dụng, thậm chí rất cũ nát. Từ những vật dụng ra đời từ rất lâu như ấm nhôm đun nước, quạt con cóc, bàn là Liên Xô ... đến những sản phẩm hiện đại như ổ cứng máy tính, điện thoại di động... Thậm chí có vật dụng đến cả người mua lẫn kẻ bán đều không biết là để làm gì.

Nhiều mặt hàng mà người bán cũng chả biết có sử dụng được nữa hay không. Có sạp hàng lại được bán theo rổ, theo mớ. Bán vu vơ, mua thì tù mù nhưng khu chợ lạ lùng này lúc nào cũng tấp nập. Chợ ngày nào cũng họp, nhộn nhịp nhất là vào các ngày mồng 5, 10, 15, 20, 25, 30 (âm lịch).

Có người đến để săn tìm đổ cổ, đồ hiếm để sưu tầm. Lại có kẻ đi chợ chỉ như một thói quen, thấy cái gì hay hay thì mua. Không ít người ngày nào cũng lượn qua khu chợ này một lần, dường như họ đã bị "nghiện" mua sắm ở khu chợ lạ lùng này.


Những đồ dùng, vật dụng mà ai cũng nghĩ chỉ dành cho hàng đồng nát.

Những đồ dùng, vật dụng mà ai cũng nghĩ chỉ dành cho hàng đồng nát.

Nhiều người có sở thích đi chợ để tìm các món đồ sưu tầm.
Nhiều người có sở thích đi chợ để tìm các món đồ sưu tầm.
Có người thích đi khu chợ lạ lùng này chỉ để thỏa chí tò mò.
Có người thích đi khu chợ lạ lùng này chỉ để thỏa chí tò mò.
Các sạp hàng bày theo kiểu có gì bán nấy.
Các sạp hàng bày theo kiểu có gì bán nấy.
Lô điện thoại di động được bán theo mớ.
Lô điện thoại di động được bán theo mớ.
Người mua thoải mái xem xét, kiểm tra và trả giá.
Người mua thoải mái xem xét, kiểm tra và trả giá.
Khu chợ lạ lùng này hầu như lúc nào cũng nhộn nhịp.
Khu chợ lạ lùng này hầu như lúc nào cũng nhộn nhịp.
Chiếc quạt con cóc, một vật dụng gắn liền với thời bao cấp.
Chiếc quạt con cóc, một vật dụng gắn liền với thời bao cấp.
Một khách hàng đang tìm hiểu cách sử dụng vật dụng lạ.
Một khách hàng đang tìm hiểu cách sử dụng vật dụng lạ.
Hàng được vứt đống, người mua tự bới tìm chọn lựa.
Hàng được vứt đống, người mua tự bới tìm chọn lựa.
Nhiều mặt hàng được bày bán mà không ai hiểu đấy là vật gì.
Nhiều mặt hàng được bày bán mà không ai hiểu đấy là vật gì.

Theo Gia đình & Xã hội